Yaya Trương Nhi: 'Tôi không đóng cảnh nóng PR bản thân'

Nhi Quỳnh Chủ nhật, ngày 17/01/2016 10:30 AM (GMT+7)
Người đẹp 9X khẳng định, cô không ngại cảnh bị đánh, bị cưỡng hiếp trên phim nhưng đó là vì nghệ thuật.
Bình luận 0

Người đẹp 9X Yaya Trương Nhi được mệnh danh là "Lee Hyori của Việt Nam" bởi gương mặt ấn tượng và thân hình gợi cảm. Cô bắt đầu đi đóng phim từ năm 18 tuổi và từng góp mặt qua các bộ phim Tam nam vẫn phú, Bông hồng xanh, Âm mưu giày gót nhọt, Giọt nước mắt hận thù... 

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực diễn xuất, người mẫu, ca hát, Trương Nhi còn được biết đến với biệt danh "bạn gái của Lương Bằng Quang". Tình cảm gắn bó hơn 5 năm của hai người khiến công chúng nghĩ đến một đám cưới trong mơ, tuy nhiên cả hai đã bất ngờ tuyên bố chia tay vào cuối năm 2015.

Mới đây, nữ diễn viên "Nhà có 5 nàng tiên" đã có những trải lòng về sự nghiệp diễn xuất đang ngày được chú ý cũng như câu chuyện tình cảm "đứt gánh" với nam ca sĩ Lương Bằng Quang trong năm 2015 đã qua.

Tôi may mắn vì hiểu thế nào là tình yêu

- Trở thành một diễn viên, chị thấy mình thay đổi thế nào?

Tôi thấy mình có thể chịu được cực khổ. Ngày nào được đi làm là tôi cảm thấy cuộc sống của mình không dừng lại và mình đang tồn tại. 6 năm tham gia diễn xuất, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn và tôi thấy mình ngày càng yêu công việc này. Quan trọng hơn cả, đóng phim bây giờ là cuộc sống của tôi.

img

Yaya Trương Nhi 

- Ba mẹ chị nói sao khi thấy con gái suốt ngày phải dãi nắng, dầm mưa, thức khuya, dậy sớm như thế?

Đã có lúc ba mẹ không ủng hộ công việc của tôi nhưng sau khi xem một số tác phẩm điện ảnh, truyền hình tôi tham gia thì ba mẹ hiểu, diễn xuất là đam mê của tôi. Bây giờ gia đình không còn lo lắng con gái thức khuya, ăn cơm bờ hít gió bụi nữa mà ngược lại, cả nhà rất ủng hộ và luôn cổ vũ tinh thần cũng như tin tưởng vào con đường tôi đã chọn.

- Sau 6 năm theo nghiệp diễn xuất, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào trước áp lực cơm áo gạo tiền?

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đủ tự tin để làm chủ được thu nhập của mình.

img

Yaya Trương Nhi thuở còn mặn nồng với bạn trai Lương Bằng Quang. Hai người gắn bó với nhau hơn 5 năm nhưng đã tuyên bố chia tay vào tháng 11 năm 2015

- Nhiều người rất sốc khi biết chị và Lương Bằng Quang chia tay sau nhiều năm gắn bó, lý do chính khiến hai người không đến được với nhau là gì?

Cho đến giờ lý do chính nhất là chúng tôi bận, không thể có thời gian dành cho nhau.

- Yêu lâu nhưng không thể nên duyên, chị có bao giờ nghĩ mình bị thiệt thòi trong chuyện tình yêu?

Tôi nghĩ tôi may mắn vì tôi hiểu như thế nào là tình yêu.

- Lợi thế về sắc vóc, ngoại hình, nhiều cô gái sẽ lấy đó như một cái quyền để lựa chọn người yêu, tối thiểu thì đó cũng là người có thể đưa tiền cho họ tiêu xài và lo được cho cuộc sống của họ. Còn chị, chị nghĩ sao nếu cho mình cái quyền ấy?

Tôi quan điểm, người phụ nữ khôn ngoan là người phụ nữ để đàn ông tự nguyện đưa cho họ tiền xài và khéo léo cho họ biết được khả năng của mình ở đâu. Còn tôi, tôi vẫn thích tự mình kiếm tiền hơn. Tôi nghĩ, đẳng cấp của người phụ nữ trong mắt người đàn ông khác nhau ở chỗ đó.

Không quay cảnh nóng để PR bản thân

- Nói một chút về diễn xuất. Tôi nhớ không nhầm, chị là một kẻ ngoại đạo? Chị có khó khăn gì trong lĩnh vực "đá trái sân" này không?

Phải nói thật, tôi là một kẻ ngoại đạo và chưa từng qua một trường lớp nào về diễn xuất. Tôi là một đứa thích du lịch nên đã chọn ngành này theo học suốt mấy năm đại học. Nhưng cái gì cũng cần có chữ Duyên. Tôi cũng tin vào câu "nghiệp chọn nghề" mà nhiều người vẫn nói. Không qua trường lớp diễn xuất cũng có cái hay của nó, tôi diễn bằng những thứ mộc nhất của mình.

img

Ngôi sao 9X không ngại bị hoá trang xấu, nhợt nhạt, bị đánh, bị cưỡng hiếp và thậm chí còn phải khâu môi khi đạo diễn yêu cầu

- Vai diễn trong phim điện ảnh "Ám ảnh" mới đây là một thử thách khác biệt, chị có suy nghĩ gì về nhân vật của mình?

Khi được mời vào vai Thư nữ chính, tôi đã đọc kịch bản rất kĩ. Có lẽ nguyên nhân chính là do tôi thích thể loại kinh dị. Bản thân tôi có thể coi phim kinh dị hay phim ma một mình ở nhà. Nhưng chắc chắn đó chỉ là một phần tác động giúp tôi tự tin hơn. Điều quan trọng nhất tôi nghĩ vai Thư sẽ là bước đi riêng của mình. Tôi có quyền bung xoã cảm xúc suy nghĩ và lối diễn xuất của riêng tôi cho nhân vật này.

Trước mỗi phân cảnh tôi đều muốn bàn bạc thật kĩ lưỡng với ekip để tiếp thu những nhận xét chân thành nhất. Tôi không ngại bị hoá trang xấu, nhợt nhạt, bị đánh, diễn cảnh cưỡng hiếp và thậm chí còn bị "khâu môi" không thể ăn, thậm chí việc uống nước cũng hết sức khó khăn trong mười mấy tiếng. Nhưng thật tiếc, những cảnh quay khâu môi sẽ bị xóa bởi một số trục trặc. Tôi rất buồn khi nghe tin này, dù vậy tôi hy vọng nhà sản xuất sẽ cho chi tiết đó vào một cơ hội khác để một ngày tất cả mọi người sẽ được xem bản full thật sự.

img

Yaya Trương Nhi và Hiếu Nguyễn có cảnh nóng trong phim Ám ảnh

- Bên cạnh yếu tố kinh dị, trong phim Ám ảnh còn có những phân cảnh “nóng”, chị đã xử lý ra sao?

Tôi rất lo lắng cho cảnh phim này. Nếu kể ra chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm.

Tôi đến trường quay từ chiều nhưng đạo diễn lại sắp xếp cảnh của nhân vật khác trước. Tôi và anh Hiếu Nguyễn phải chờ từ 5h chiều đến 1h sáng mới bắt đầu thực hiện ghi hình. Chúng tôi không dám ngủ vì sợ nét mặt sẽ không được tươi và cũng rất lo lắng trước khi đóng "cảnh nóng". 

Khoảng 1h, khi hai đứa bắt đầu phờ phạc vì chờ quá lâu, cảm giác căng thẳng còn nặng hơn thì bắt đầu chính thức vào diễn. Cả hai phải hôn nhau hơn chục lần và cảnh quay được kết thúc vào 6h sáng hôm sau.

Từ trong suy nghĩ của mình muốn phải vượt yếu tố tâm lý nên đã tự mình thực hiện 100% các cảnh quay đó, không cần diễn viên đóng thế.

- Sau những hình ảnh hậu trường của phim Ám ảnh, cư dân mạng gọi Yaya Trương Nhi là "hot girl cảnh nóng". Chị thấy sao về biệt danh này?

Tôi muốn khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh hơn. Khi xem phim Ám Ảnh, các bạn có thể thấy tôi qua nhiều nhân vật. Hy vọng lúc đó mọi người sẽ thấy tôi là một diễn viên không dùng cảnh nóng để PR bản thân.

- Với nhiều người, phim trường là kẻ thù của nhan sắc và việc thức khuya, dậy sớm, làm việc thâu đêm suốt sáng là nỗi ám ảnh khó quên. Vì đâu chị lại quyết định làm diễn viên để chấp nhận những gian khổ này?

Được đi làm và được trở thành một cá nhân trong ekip sản xuất ra những bộ phim phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả rồi người xem phim khóc, cười cùng nhân vật của mình, có khi ghét luôn cả nhân vật mình thủ vai... tôi cũng không thấy buồn đâu, ngược lại còn rất vui và hạnh phúc nữa. Còn việc sợ cực khổ, sợ da ngăm đen này nọ, tôi không ngại, vì "da nâu nhìn lâu cũng mến" mà (Cười).

- Năm 2015 đã qua là một năm như thế nào đối với chị cả về cuộc sống lẫn công việc? Chị có dự đình gì cho năm 2016 sắp tới hay chưa?

Tôi có nhiều sự thay đổi, về tinh thần cũng cuộc sống, nhưng tôi nghĩ đó là sắp xếp của ông trời rồi, nên cứ thế mà cố gắng nỗ lực hơn cho 2016 thôi. Hy vọng khán giả sẽ cho cái tên Yaya Trương Nhi lên 1 bậc mới.

Vừa qua tôi đã tham gia bộ phim sit com Chiến dịch chống ế 2 và phim truyền hình Giọt nước mắt hận thù, Nhà trọ có 4 cô chiêu. Năm 2016 sẽ bắt đầu tung phim Ám Ảnh và tiếp tục với sitcom Chiến dich chống ế 3 cùng nhiều dự án khác xin được giấu tên để dành trọn bất ngờ cho khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem