Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lần đầu tiên đến tham quan trụ sở toà nhà Quốc hội, chị Nguyễn Thanh Thuỷ – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Bạc Liêu vô cùng thích thú và phấn khởi.
Tranh thủ chụp những bức ảnh lưu niệm tại Toà nhà Quốc hội để về khoe với gia đình, bạn bè ở quê nhà Bạc Liêu, chị Thuỷ cho biết: Trước giờ, chị chỉ biết đến hình ảnh toà nhà Quốc hội Việt Nam trên ti vi. Hôm nay, được đến tận mắt tham qua Toà nhà Quốc hội chị vô cùng phấn khởi và tự hào.
"Được đặt chân đến nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam, nơi mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyết định các vấn đề quan trọng nhất của đất nước tôi thấy thật vinh dự. Chuyến đi này với tôi thật ý nghĩa, về nhà tôi sẽ kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm đẹp với gia đình, bà con nông dân quê nhà" - chị Thuỷ nói.
Bao năm gắn bó ruộng đồng, hôm nay được về thủ đô nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, ông Nguyễn Thành Giang - Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, bản thân ông và gia đình vô cùng xúc động, tự hào.
Ông Nguyễn Thành Giang chia sẻ: "Nhiều năm nay, tôi và các xã viên HTX vô cùng phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Áp dụng khoa học kỹ thuật, HTX nông nghiệp Bình Thành đã thực hiện mô hình "Ruộng không dấu chân", đưa cơ giới hoá máy bay không người lái để phun thuốc, gieo sạ lúa. Mô hình này đã giúp nông dân xã Bình Thành nói riêng, nông dân An Giang nói chung giảm công lao động, tiết kiệm chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận. Tôi rất mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tiếp tục quan tâm đến người nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp".
Mặc dù là lần thứ 2 được vào tham quan Toà nhà Quốc hội, ông Hàng A Sở (dân tộc Mông) đến từ Sơn vẫn vô cùng háo hức. Ông Sở cho biết: Lần đầu tiên tôi đến thăm, khi ấy Toà nhà Quốc hội còn trụ sở cũ. Nay Toà nhà Quốc hội với trụ sở mới khang trang, hiện đại và vô cùng đẹp đẽ. Tôi ấn tượng nhất khi được vào Hội trường Diên Hồng là nơi diễn ra các phiên họp của Quốc hội. Trước giờ mình chỉ xem trên ti vi, nay mới được vào tận nơi thăm. Tôi đã chụp lại những bức ảnh thật đẹp để về kể với bà con người Mông ở quê hương mình.
Đến tham quan phòng truyền thống của Toà nhà Quốc hội, nhiều đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã tranh thủ livestream, chụp những tấm ản làm kỉ niệm cho lần tham quan đặc biệt này.
Anh Nguyễn Văn Mùi – Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Bắc Giang chia sẻ: Đến tham quan phòng truyền thống, được tìm hiểu và nghe về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, tôi thấy rất tự hào.
Anh Mùi xúc động nói: "Đời tôi chưa bao giờ nghĩ được vào Toà nhà Quốc hội - cơ quan làm việc của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Với người nông dân như chúng tôi đây sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời".