14 năm gieo chữ của chàng trai bán bánh mì Sài Gòn

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 20/04/2022 19:30 PM (GMT+7)
Anh Huỳnh Quang Khải mồ côi cha và có một tuổi thơ thiếu thốn. Chính bởi vậy, anh đồng cảm và chia sẻ với những em nhỏ có cùng cảnh ngộ. Từ đây, anh thành lập nên lớp học miễn phí, nơi gieo con chữ, trao tình thương.
Bình luận 0
14 năm gieo chữ của chàng trai bán bánh mì Sài Gòn - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Quang Khải thành lập nên lớp học miễn phí, nơi gieo con chữ, trao tình thương. Ảnh: Dân Việt.

Đến với lớp học của anh Khải, các em được lo chu toàn từ cây bút, quyển sách, quyển vở hay thậm chí là bữa ăn. Dù bản thân cũng không mấy khấm khá nhưng nỗi niềm duy nhất của anh là không có đủ sức để lo tiếp cho những học trò của mình.

Podcast: 14 năm gieo chữ của chàng trai bán bánh mì Sài Gòn

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem