20 lời cảm ơn, 11 lời xin lỗi từ phụ huynh gửi tới thầy cô nhân ngày 20/11

Tào Nga Thứ bảy, ngày 20/11/2021 13:00 PM (GMT+7)
"Hôm nay, 20/11, tôi, một phụ huynh như hàng triệu phụ huynh nước Việt, xin gửi đến các thầy cô của tôi, của các con tôi và cả những người bạn tôi đã và đang là giáo viên bức tâm thư này", trích lời nhắn nhủ của một phụ huynh "đặc biệt"...
Bình luận 0

Cứ mỗi dịp 20/11, ai ai cũng hân hoan và gửi lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho thầy cô và những người làm trong ngành Giáo dục. Bởi nghề giáo là một nghề đặc biệt, nghề cao quý nhất trong xã hội và luôn được xã hội nhìn nhận, tôn vinh. Không phải ai cũng có thể trở thành giáo viên tốt vì ở đó cần những người có lòng yêu nghề, yêu trò, sự quan tâm, nhẫn nại, hy sinh và học hỏi không ngừng nghỉ... 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Hoàng Anh Tú cho biết: "Từ khi bắt đầu làm báo, hơn 20 năm qua, không ngày 20/11 nào tôi không viết một bài cho ngày này. Nhưng năm nay, tôi đã viết 20 lời cảm ơn và 11 lời xin lỗi chính là sự đúc rút về mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa gia đình và nhà trường, từ thiết tha của tôi dành tới giáo dục nước nhà mà chủ thể ở đây chính là những người thầy người cô trên bục giảng. Tôi đứng từ vai một phụ huynh để viết".

Là bố của 3 đứa trẻ, nhà văn Hoàng Anh Tú mở lời: "Hôm nay, 20/11, tôi, một phụ huynh như hàng triệu phụ huynh nước Việt, xin gửi đến các thầy cô của tôi, của các con tôi và cả những người bạn tôi đã và đang là giáo viên bức tâm thư này".

20 lời cảm ơn, 11 lời xin lỗi từ một phụ huynh "đặc biệt" gửi tới thầy cô nhân Ngày 20/11 - Ảnh 1.

Gia đình nhà văn Hoàng Anh Tú. Ảnh: NVCC

20 lời cảm ơn thầy cô đến từ phụ huynh:

- Cảm ơn các thầy cô đã luôn mang nụ cười vào trong lớp học bất kể trước đó thầy cô bực dọc thế nào với gia đình, ban giám hiệu hay cuộc sống khó khăn. Lũ trẻ luôn muốn thấy nụ cười của các thầy cô.

- Cảm ơn các thầy cô đã đón nhận lời chào của học trò bằng cảm xúc của bản thân chứ không đáp lại một cách vô cảm.

- Cảm ơn các thầy cô đã cùng lũ trẻ tạo ra những kỷ niệm đẹp mỗi ngày với chúng.

- Cảm ơn các thầy cô đã không coi lũ trẻ là cái bình để đổ đầy kiến thức mà coi chúng là ngọn đuốc cần để thắp lên.

- Cảm ơn các thầy cô đã không nhìn một đứa trẻ từ kết quả chúng đạt được mà từ nỗ lực của chúng đã cố gắng. Khen chúng vì hành trình của sự nỗ lực chứ không chỉ từ kết quả.

- Cảm ơn các thầy cô vì đã chia sẻ với học trò sự thất bại của chúng, mỗi thất bại của chúng.

- Cảm ơn các thầy cô đã giúp lũ trẻ sống đúng với chính nó.

- Cảm ơn cả những kỷ luật của thầy cô không phải là trừng phạt mà là sửa sai.

- Cảm ơn cả những lần phân vân giữa 2 điểm số khi chấm bài, thầy cô đã chọn điểm cao hơn thay vì chọn điểm thấp trong 2 điểm số đó. Điểm số hãy trở thành sự khích lệ thay vì nỗi sợ chúng chủ quan.

- Cảm ơn thầy cô vì những giờ học mang tính Khám Phá thay vì chỉ là Truyền Thụ.

- Cảm ơn thầy cô đã từ bỏ quyền của thầy cô mà dùng thứ giản dị hơn: Lời khuyên của thầy cô. Lũ trẻ cần nghe thầy cô vì tin chứ không phải vì sợ.

- Cảm ơn thầy cô vì đã trao chứ không phải là cho.

- Cảm ơn thầy cô vì đã kiên nhẫn với học trò nhiều hơn cả bố mẹ chúng.

- Cảm ơn thầy cô vì đã phát hiện ra những điều tích cực từ mỗi học trò để nhớ về chúng chứ không phải nhớ về chúng từ những điều sai chúng đã gây ra.

20 lời cảm ơn, 11 lời xin lỗi từ một phụ huynh "đặc biệt" gửi tới thầy cô nhân Ngày 20/11 - Ảnh 2.

"Thầy cô là cha mẹ. Trường học cũng là nhà". Ảnh: NVCC

- Cảm ơn thầy cô đã là thầy A cô B chứ không phải là ông Nguyễn Văn A, bà Phạm Thị B đang làm nghề giáo viên.

- Cám ơn các thầy cô vì đã khiến lũ trẻ nhớ về mình ở những điều tích cực, vì những điều tích cực mà các thầy cô đã làm. Đã qua rồi cái thời yêu cho roi cho vọt, học trò vài chục năm sau mới nhận ra cô dữ tợn nhưng cô tốt, cô hay chửi học sinh nhưng cô thương học sinh.

- Cảm ơn thầy cô đã tạo nên sự hấp dẫn của bản thân với học trò bằng sự công bằng và bao dung của thầy cô.

- Cảm ơn những lúc thầy cô sử dụng sự lắng nghe thay vì cho lời khuyên. Đôi khi, thứ học trò cần ở thầy cô chỉ là sự lắng nghe, tác dụng của sự lắng nghe khi đó còn tốt hơn mọi lời khuyên.

- Cảm ơn thầy cô làm tất cả mọi điều không phải để được nhận lại sự biết ơn. Bởi mọi sự biết ơn luôn đến sau đó chứ không phải là khởi đầu khi chúng ta làm một điều gì đó cho người khác.

- Và cảm ơn thầy cô đã cho lũ học trò biết rằng thầy cô cũng có lúc sai, cũng biết xin lỗi, cũng cần hoàn thiện bản thân để trở thành thầy cô tốt nhất trong mắt học trò.

Và 11 lời xin lỗi:

- Xin lỗi thầy cô vì đã làm tổn thương thầy cô mỗi khi chúng tôi bức xúc về giáo dục hay những câu chuyện tiêu cực trong ngành giáo dục của nước nhà, những câu chuyện nhóm thiểu số người làm giáo dục không tử tế.

- Xin lỗi thầy cô nếu có lúc tình yêu dành cho con cái mình quá lớn khiến chúng tôi coi thầy cô là "phe địch" mà quên rằng chúng tôi với thầy cô phải đứng về một phe bởi chúng ta cùng một đích đến: Con của chúng ta.

- Xin lỗi thầy cô vì đã nhìn điểm số của con mình để đánh giá năng lực truyền dạy của thầy cô.

- Xin lỗi thầy cô vì đã từng kỳ vọng và mong muốn thầy cô ưu tiên con mình hơn con người khác.

- Xin lỗi thầy cô vì đã đổ lỗi con mình hư vì thầy cô chứ không phải vì chính mình đã góp phần trong đó.

- Xin lỗi thầy cô vì khi chúng tôi cho mình cái quyền của người trả tiền dịch vụ mà đòi hỏi sự phục vụ của các thầy cô.

- Xin lỗi thầy cô vì đã quan tâm đến các giáo viên chính mà bỏ quên những giáo viên phụ, "đầu tư" cho những thầy cô quan trọng với mong muốn và kỳ vọng con mình sẽ học tốt môn đó.

- Xin lỗi thầy cô vì đã quên cảm ơn mỗi khi chứng kiến sự trưởng thành của con mình và chỉ nghĩ con mình được vậy là bởi mình là cha mẹ chuẩn.

- Xin lỗi thầy cô vì muốn con mình thành người sống có kỷ luật nhưng lại trách cứ thầy cô ép uổng con mình phải theo những nội quy của lớp.

- Xin lỗi thầy cô vì chúng tôi đã không trở thành tấm gương để con học cách kính thầy.

- Xin lỗi thầy cô vì tất cả những điều chúng tôi đã làm sai và cả những điều chúng tôi quên làm trong hành trình cùng thầy cô chăm sóc, nuôi lớn cái cây bé xíu này của chúng ta".

Cũng qua đây, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhà văn Hoàng Anh Tú gửi gắm: "Chúc mừng những thầy cô, chúc mừng cả những người thiết tha quan tâm đến giáo dục. Ngày 20/11 là dịp để chúng ta không chỉ tri ân mà còn là để nghĩ nhiều hơn về những người đã dạy mình trong cuộc đời. Ngày 20/11 với tôi là Tết biết ơn vì thế".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem