3 trẻ mồ côi cần giúp đỡ

Thứ hai, ngày 08/04/2013 08:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau tết, vợ chồng anh Huỳnh Phương (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi, trú khối 6, phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) lại tất bật chạy ghe máy thả lưới trên sông Trường Giang.
Bình luận 0

Trong một buổi thả lưới, bất ngờ gió lốc đánh lật ghe máy. Sự cố bất trắc khiến anh chị chìm theo dòng nước, 3 đứa con thơ dại, cháu lớn nhất là Huỳnh Thị Vinh (học lớp 6), Huỳnh Thị Vĩnh (học lớp 4) và Huỳnh Văn Vương thành trẻ mồ côi.

img
3 đứa trẻ trước bàn thờ cha mẹ.

Được biết, sau khi cưới nhau, vợ chồng anh Phương ở trong ngôi nhà tạm làm bằng cót tre lụp xụp, cứ đến mùa mưa bão là sụp xuống. Anh chị vất vả làm lụng, dành dụm rồi vay mượn thêm để cất ngôi nhà mới được 2 năm, thì nay chỉ còn lại 3 đứa trẻ thơ dại. 3 đứa trẻ mồ côi, giờ chỉ biết trông vào ông bà nội, đã ngoài 60 tuổi không còn sức để nuôi các cháu ăn học.

Lòng thành tâm, mong các tấm lòng hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay giúp các cháu vơi đi phần nào sự mất mát quá lớn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Lương Thị Cúc (bà nội các cháu) theo địa chỉ trên hoặc qua Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13, Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tây Hồ Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem