300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quỳnh Hoa Thứ bảy, ngày 25/07/2020 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 24/7, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng đoàn lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTBXH) đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc dù nhiều mẹ đã qua tuổi 90, phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, xúc động và lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trong đó, nhiều mẹ rưng rưng nước mắt vì lần đầu tiên được thăm lăng Bác. Có mẹ tuy mắt không còn nhìn rõ, có mẹ trước khi đi được bác sĩ tư vấn sức khỏe nhưng vẫn "nằng nặc" không chịu ở lại, chỉ mong được một lần được "gặp" Bác.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Gặp mặt Đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2020, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Lần đầu tiên sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐTBXH phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên quy mô cả nước. Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ về dự buổi Gặp mặt với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Nguyễn Thị Hà đã trực tiếp dẫncác mẹ vào Lăng viếng Bác. Ảnh: Toàn Vũ - Hữu Nghị

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Lê Chiêm gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khẳng định, chương trình Gặp mặt Đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2020 thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Thượng tướng Lê Chiêm cho biết, cả nước hiện nay có trên 9 triệu người có công; gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hàng triệu thương, bệnh binh mang trên mình thương tích, bệnh tật. "Nhưng sự hy sinh mất mát lớn lao hơn cả, đó là sự hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người con thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh của các mẹ một lần nữa đã khẳng định "tinh thần, khí phách Bà Trưng, Bà Triệu" trong thời đại Hồ Chí Minh được lớp, lớp thế hệ người Việt Nam ghi nhớ, biết ơn…" - Thứ trưởng nói.

Để bù đắp một phần mất mát lớn lao đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng nói chung, chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng một cách thiết thực, hiệu quả. Nhiều chế độ, chính sách ưu đãi, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của các mẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem