"Soirée trắng không dành cho búp bê hư": Câu chuyện giản dị của những người trẻ

Thứ sáu, ngày 28/06/2013 13:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - "Soirée trắng không dành cho búp bê hư" mang đến cho độc giả những câu chuyện cộp mác phong cách Tuệ An với những trải nghiệm, suy ngẫm rất sâu sắc và tinh tế của một cô gái trẻ.
Bình luận 0

Tập hợp 16 truyện ngắn, trong đó có một số truyện đã từng đoạt giải thưởng và đăng trên nhiều báo, tạp chí, được giới chuyên môn đánh giá cao, "Soirée trắng không dành cho búp bê hư" mang đến cho độc giả những câu chuyện cộp mác phong cách Tuệ An với những trải nghiệm, suy ngẫm rất sâu sắc và tinh tế của một cô gái trẻ. Những lát cắt cuộc sống được Tuệ An khắc họa rõ nét bằng những ngôn ngữ tuy giản dị, gần gũi nhưng thấm đẫm cảm xúc, rất tự nhiên và vô cùng ấn tượng.

img
 

Hầu hết những truyện ngắn trong "Soirée trắng không dành cho búp bê hư" là những câu chuyện mang âm hưởng trầm buồn, trong đó có cả sự đúc kết, chiêm nghiệm của Phật giáo về nhân duyên, về cuộc sống thông qua những mảnh đời thường và nỗi niềm băn khoăn giữa quá khứ - hiện tại... Đó là chuyện kể về những nhân vật nữ có cá tính, có thể bất cần và nổi loạn bất cứ lúc nào. Nhưng ẩn sâu trong vẻ nổi loạn đó là một tâm hồn yếu đuối, nữ tính, là niềm khát khao mãnh liệt những thứ tình cảm thuần túy gia dình, chỉ có điều số phận đẩy đưa khiến cho họ không có được điều tưởng chừng như đơn giản với bất kỳ ai đó...

"Soirée trắng không dành cho búp bê hư" do Trung tâm sách văn học Imone (Alpha Books) xuất bản tháng 6.2013

Tác giả Tuệ An (sinh năm 1987) hiện đang sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của cô là biên tập viên phòng Nội dung - Công ty Phan Thị. Cô còn là cộng tác viên thường xuyên của NXB Kim Đồng và báo Phụ nữ Việt Nam cùng nhiều báo, tạp chí khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem