39 người chết ở Anh: Nghi phạm gọi điện cho cảnh sát rồi trốn biệt tăm

Minh Nhật Thứ năm, ngày 31/10/2019 11:00 AM (GMT+7)
Ronan Hughes, nghi phạm đang bị truy nã vì liên quan đến cái chết của 39 người, nghi là di dân trong xe container ở hạt Essex, Anh đã "gọi điện cho cảnh sát" ngay sau khi tài xế lái xe container Mo Robinson bị bắt.
Bình luận 0

img

Nghi phạm Ronan Hughes và Mo Robinson

Theo Mirror, các thám tử Essex đang ráo riết săn lùng Ronan Hughes, 40 tuổi và em trai tên này là Christopher, 34 tuổi vì tội ngộ sát và buôn người. 

Anh em nhà Hughes điều hành một công ty vận tải gần biên giới Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland. Ronan là người đã ký giấy tờ thuê chiếc xe container có 39 thi thể bên trong, theo luật sư của chủ cho thuê là công ty Global Trailer Rentals (GTR) ở CH Ireland.  Hiện 2 nghi phạm này đang chạy trốn nhưng được cho là vẫn ở đâu đó tại Bắc Ireland.

Một nguồn tin cho biết, Ronan Hughes đã gọi điện thoại cho cảnh sát Anh bằng điện thoại di động vào 2 giờ sáng ngày 23/10 - ngay sau khi 39 thi thể được phát hiện trong xe container ở một khu công nghiệp ở thị trấn Grays, hạt Essex và tài xế lái chiếc container Mo Robinson bị bắt.

img

Ronan nói anh ta cần nói chuyện với ai đó về Mo Robinson và tuyên bố Robinson vô tội, không liên quan gì đến các hoạt động bất hợp pháp và không biết gì về hàng hóa anh ta chở trong container.

Sau đó, Ronan xác nhận quen biết Robinson và trả lời một số câu hỏi của cảnh sát. Anh ta còn công khai ngày sinh của chính mình và địa chỉ liên lạc khi bị cảnh sát yêu cầu.

"Chúng tôi tin rằng anh ta đã cố thao túng việc cảnh sát sẽ có thông tin gì và bao nhiêu thông tin vào thời điểm đó. Anh ta có vẻ sẵn sàng hợp tác với cảnh sát nhưng kể từ đó, anh ta mất hút, không liên lạc được", một nguồn tin điều tra cho biết.

"Việc tìm thấy và thẩm vấn hai anh em Hughes là rất quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi. Vào thời điểm này, chúng tôi tin họ đang ở Bắc Ireland nhưng họ cũng có mối liên hệ với Cộng hòa Ireland”, Giám đốc điều tra Essex, Stuart Hooper cho biết.

Ronan Hughes và Christopher Hughes điều hành một doanh nghiệp vận tải gia đình có tên C Hughes Logistics đăng ký địa chỉ là một trang trại ở South Armagh, gần biên giới với quận Monaghan của Cộng hòa Ireland.

Ronan Hughes sống cách đó một quãng ngắn dọc theo một con đường quê nhỏ trong ngôi làng Tyhollad ở Monaghan. Ronan là người đã ký giấy tờ thuê chiếc xe container có 39 thi thể bên trong, theo luật sư của chủ cho thuê là công ty Global Trailer Rentals (GTR) ở CH Ireland. Trước đó, GTR xác nhận đã cho thuê chiếc xe container vào ngày 15/10, nhưng công ty không rõ xe này được sử dụng cho mục đích gì. 

Phóng viên Mail Online đã từng gặp và phỏng vấn Christopher Hughes vào ngày 39 thi thể được phát hiện ở Essex nhưng anh này trả lời không liên quan đến vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem