Ác mộng đầu gối trở lại, Nadal lỡ Monte-Carlo

Thứ ba, ngày 02/04/2013 07:46 AM (GMT+7)
Dân Việt – Chấn thương đầu gối bất ngờ tái phát và Rafael Nadal buộc phải hủy kế hoạch tới Monte-Carlo Masters 2013 bảo vệ ngôi vô địch.
Bình luận 0

BNP Paribas Open 2013, Rafael Nadal thi đấu thăng hoa, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ để bước lên ngôi vô địch. Tất cả đều tin rằng, chấn thương đầu gối đã không còn là nỗi ác mộng với tay vợt số 4 thế giới người Tây Ban Nha và giai đoạn anh đòi lại những thứ thuộc về mình không còn xa nữa. Tuy nhiên, tất cả đã lầm!

img
Cơn ác mộng đầu gối lại trở lại với Nadal.

Thực tế, trong trận chung kết BNP Paribas Open 2013 với Juan Martin del Potro hôm rồi, Nadal đã bị đau nhẹ ở đầu gối. May mắn là mọi việc vẫn ổn và anh vẫn có thể thi đấu tiếp.

Nhưng sau trận đấu, Nadal đã lập tức tới bệnh viện kiểm tra và sau đó quyết định rút lui khỏi Sony Open Tennis, giải Masters 1000 chỉ diễn ra sau BNP Paribas Open 2013 có ít ngày. Nghĩa là có những điều để lo lắng.

Hôm qua, cánh phóng viên lại phát hiện Nadal  tới bệnh viện La USP Esperanza (Vitoria) và gặp gỡ với bác sĩ riêng của mình - Mikel Sanchez. Một nguồn tin cho biết, sau khi chụp chiếu cận thận, bác sĩ Sanchez đã khuyên Nadal nên nghỉ thi đấu thêm 1 tháng nữa.

Có lẽ, Nadal đã nghe theo Sanchez. Bằng chứng là ngay sau đó, anh đã gửi thư tới Ban tổ chức Monte-Carlo Masters với lời xin lỗi vì không thể tham dự giải đấu. “Tôi rất buồn phải thông báo rằng tôi không thể tới Monte-Carlo. Nỗi ám ảnh đầu gối đã trở lại và giờ tôi cần thêm thời gian để điều trị. Xin lỗi các bạn. Tôi hi vọng mình sẽ trở lại giải vào năm tới”, Nadal viết.

img
Nadal đã có 8 lần liên tiếp lên ngôi tại Monte-Carlo Masters.

Vắng mặt Nadal chắc chắn sẽ là một sự đáng tiếc rất lớn của Monte-Carlo. Nên nhớ rằng, “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha chính là huyền thoại ở giải đấu thuộc Công quốc Monaco này, với 8 lần liên tiếp lên ngôi-một thành tích "vô tiền khoáng hậu". Năm ngoái, anh hạ Novak Djokovic dễ dàng trong trận chung kết.

Nadal chỉ mới thực sự trở lại thi đấu vào hồi tháng 2 vừa qua, sau gần 8 tháng dòng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Kể từ khi trở lại tới nay, anh đã thắng ở 3 giải đấu (Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells), nâng tổng số danh hiệu cá nhân lên con số 53 (11 Grand Slam, 22 Masters 1000 và 20 danh hiệu nhỏ lẻ khác).

Ngoài việc phải vắng mặt tại Monte-Carlo, Nadal còn chưa biết liệu có thể tới Barcelona Open 2013 và Madrid Masters 2013 hay không. Đây đều là hai giải đấu diễn ra trên quê nhà Tây Ban Nha và đều là những nơi mà anh từng nhiều lần vô địch.

Cái đầu gối quả là cơn ác mộng với Nadal và không biết chừng nó còn có thể khiến anh phải ôm hận tại Pháp Mở rộng 2013!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem