Ai dám đề xuất ăn Tết... lệch giờ?

Thứ sáu, ngày 10/02/2012 19:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giao thông nước ta bát nháo, ai cũng biết. Cụ thể là ùn tắc giao thông. Người dân hai thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TP.HCM đã quá quen với chuyện này hàng chục năm nay...
Bình luận 0

- ... Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng kẹt xe cả. Hà Nội và TP.HCM lúc nào cũng vui như Tết, đông như Tết, nhưng khi đến Tết lại không đông, không vui như bình thường. Rõ ràng là do Tết không bị kẹt xe, tắc đường.

- Năm nào cũng vậy, đến dịp Tết là tất cả các phương tiện giao thông đều quá tải, khiến giá vé tàu xe, máy bay… đội lên nhiều lần.

- Vì thế, em nghĩ cùng với giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông theo ngày như Hà Nội và TP.HCM đang loay quay làm, thì ùn tắc giao thông theo năm là vấn đề cấp bách cũng cần giải quyết nốt.

- Thế chú có cao kiến gì?

- Theo em, ùn tắc giao thông theo năm thì cứ áp dụng giải pháp "lệch giờ" cũng được. Thay vì cả nước đều ăn tết vào ngày mồng 1 tháng 1 âm lịch, thì có thể chia ra. Người này ăn Tết Nguyên đán, người kia ăn Tết Nguyên tiêu, người nọ ăn Tết Đoan ngọ, thiếu nhi thì ăn Tết Trung thu… Rải đều ra trong năm. Vậy là ổn. Hết kẹt tàu, kẹt xe ngày Tết Nguyên đán.

- Cao kiến của bác là một bước đột phá sáng tạo của tư duy, rất khoa học và biện chứng. Nhưng, ai dám đề xuất nhỉ (?!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem