Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lấy danh nghĩa người nhà tuy chỉ là một phim đô thị về đời sống tình cảm thông thường nhưng lại có một "ác nhân" với tính cách khó hiểu và cực đoan khiến người xem tức tối vô cùng. Người đó không ai khác chính là Trần Đình - mẹ ruột của Tiêm Tiêm.
Ở phần đầu phim có thể thông cảm phần nào cho Trần Đình vì căn bệnh tâm lý, ám ảnh với cái chết của con gái. Vì không muốn hành hạ Lăng Tiêu, Trần Đình rời xa cậu gần chục năm. Tuy nhiên, khi trở về bà ta đòi nhận lại con, thậm chí còn coi thường Lý Hải Triều - bố của Tiêm Tiêm, tìm cách để ép cậu nhận em gái khác mà không phải Tiêm Tiêm.
Chưa hết, Lăng Tiêu tự dưng gánh trách nhiệm chăm sóc Trần Đình khi bà ta bị tai nạn, không thể đi lại. Trần Đình đổ hết mọi tội lỗi, mọi bất công lên đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu 9 năm sống như một cái máy, không ước mơ, không hi vọng, bị hành hạ về thể chất và tinh thần nặng nề. Nếu không có lý do để tồn tại - chính là Lý Tiêm Tiêm vẫn ngày ngày đợi anh thì Lăng Tiêu sẽ trở thành con người như thế nào.
Biên kịch cũng đã "chơi" khán giả một vố đau khi cho Trần Đình trở về nước, ban đầu tỏ thân thiện với Tiêm Tiêm khi giờ đây cô sắp sửa thành con dâu của bà ta. Tuy nhiên ở đoạn preview mới nhất của Lấy danh nghĩa người nhà, Trần Đình tiếp tục làm khán giả tức đến "nghẹn cổ" với câu thoại sau:
Liệu ý của Trần Đình là gì? Bà ta định thế nào với Lăng Tiêu và Tiêm Tiêm? Liệu căn bệnh từ lâu của bà ta đã đã khỏi chưa hay giờ đây mới bộc phát để tiếp tục hành hạ Lăng Tiêu?