Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong lời kêu cứu gửi tới Ủy ban Phúc lợi Trẻ em (CWC) của Ấn Độ ngày 11/11, thiếu nữ - sống vô gia cư- cho biết em đã bị 400 người đàn ông ở quận Beed của bang Maharashtra cưỡng hiếp.
Theo Chủ tịch CWC Abhay Vitthalrao Vanave, nạn nhân cũng nêu tên 2 cảnh sát trong đơn kêu cứu của mình.
Có lần, thiếu nữ đang xin tiền tại một trạm xe buýt thì bị 3 người đàn ông ép quan hệ tình dục, ông Vanave nói.
Mặc dù số lượng kẻ bị cáo buộc hiếp dâm sẽ khó chứng thực, nhưng thiếu nữ có thể xác định được ít nhất 25 yêu râu xanh, ông Vanave cho biết thêm.
Nạn nhân đã cố gắng gửi đơn tố cáo tới cảnh sát nhưng không được giải quyết, Chủ tịch CWC cho hay.
Khi được CNN liên lạc hôm thứ Hai 15/11, cảnh sát quận Beed không bình luận gì về những cáo buộc của thiếu nữ nhắm vào họ.
Trong một tuyên bố cùng ngày, lực lượng này cho biết họ đang điều tra 8 nam giới - bao gồm một trẻ vị thành niên - liên quan đến tội hiếp dâm. Họ cũng điều tra 1 trường hợp theo Đạo luật Cấm Kết hôn Trẻ em.
Thiếu nữ khai với cảnh sát rằng em đã kết hôn năm 13 tuổi với một người đàn ông 33 tuổi, người đã lạm dụng tình dục em, theo tuyên bố của cảnh sát.
Nạn nhân cũng nói với cảnh sát rằng em đã bị cha mình tấn công tình dục, khiến em phải bỏ nhà đi và lang thang ở trạm xe buýt.
Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Yogita Bhayana tuyên bố đây là "vụ hiếp dâm bi thảm nhất trong lịch sử".
"Cô gái này bị tra tấn mỗi ngày. Chúng tôi muốn có hành động nghiêm khắc chống lại tất cả thủ phạm", bà Bhayana tuyên bố và cáo buộc rằng cảnh sát đã không bảo vệ nạn nhân.
Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ, hơn 28.000 trường hợp bị cáo buộc hiếp dâm phụ nữ đã được ghi nhận vào năm 2020. Tính trung bình cứ khoảng 18 phút lại có một vụ hiếp dâm ở nước này. Nhưng các chuyên gia tin rằng con số thực cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không báo cảnh sát vì sợ hãi.