An ninh sân bay bị xâm phạm: Kẻ nghiện “quậy” chuyên cơ!

Chủ nhật, ngày 08/09/2013 06:37 AM (GMT+7)
Trong tháng 9 này, bà Angela Merkel sẽ nỗ lực tái trúng cử chức thủ tướng Đức lần thứ ba, nhưng người Đức vừa qua thích “hóng” chuyện chiếc chuyên cơ của bà bị một gã nghiện ma túy “quậy tưng” hơn các cuộc vận động lá phiếu.
Bình luận 0
Vụ việc xảy ra tại sân bay Cologne vào tối 25.7.2013 nhưng đến nay mới được công bố. Khi ấy, bà Merkel không có mặt tại thành phố này mà đang ở thành phố Bayreuth để dự lễ khai mạc liên hoan âm nhạc Wagner.
Chiếc chuyên cơ của Chính phủ Đức
Chiếc chuyên cơ của Chính phủ Đức

Kẻ xâm nhập táo bạo

Báo cáo 8 trang của cảnh sát bị rò rỉ, cho biết: “Gã xâm nhập Volkan” trong tình trạng phê thuốc và chỉ mặc quần lót leo lên được chiếc máy bay Airbus 319 đang đậu ở một khu vực quân sự của sân bay, rồi hắn xông vào buồng lái, bấm nút loạn xạ, làm bung một thang trượt thoát hiểm và lấy bình cứu hỏa xịt tứ tung.

Hắn “mở tiệc” hàng giờ và mãi đến khi Volkan vô tình kích hoạt hệ thống báo động, nhà chức trách mới phát hiện và huy động lực lượng an ninh đến hiện trường. Sau mọi nỗ lực thuyết phục đều thất bại, cảnh sát phải sử dụng chó nghiệp vụ để bắt kẻ quậy phá.

Theo báo Die Welt, Volkan T. là một VĐV thể hình gốc Thổ Nhĩ Kỳ, đã lái xe từ nhà anh ta ở Cologne đến sân bay, và anh ta lên được chuyên cơ sau khi báo với người canh gác rằng hắn được mời đến dự một tiệc cưới ở trụ sở dành cho cán bộ sân bay, rồi Volkan leo qua hàng rào kẽm gai vào khu vực đậu chiếc chuyên cơ, đi bộ vào nhà đậu, leo lên cánh trái rồi lọt vào trong máy bay.

Chuyên cơ Airbus A319 là một trong 2 chiếc máy bay VIP để chuyên chở các chính khách cấp cao của Đức. Không như chiếc Air Force One dành riêng cho tổng thống Mỹ, 2 chiếc Airbus này không chỉ dành riêng cho bà Merkel, mà còn để chở Tổng thống Đức Joachim Gauck hoặc các bộ trưởng. Chiếc chuyên cơ mới được giao cách đây 3 năm, trong khoang có một văn phòng riêng, một phòng họp 12 chỗ và một khoang chính có phòng ngủ cho 32 người.

Ở đó, anh ta cởi quần và chỉ mặc quần lót, xịt bình chữa cháy lên nội thất màu kem của chuyên cơ, bấm các nút trong buồng lái, làm bung thang trượt và rồi anh ta leo ra cánh máy bay để “nhảy đầm”.

Chuông báo động vang lên lúc 20 giờ 40 nhưng mãi đến 0 giờ 16 ngày 26.7 mới bắt được Volkan, khi chó cảnh sát cắn chân anh ta hai lần. Thông tin khác nêu cảnh sát tìm thấy Volkan ngủ ngon trên giường của bà Merkel (khi bà phải bay đêm đi xa) trên chiếc chuyên cơ, nhưng ngành công tố từ chối bình luận.

Người điên lái máy bay!

Báo Spiegel đưa tin vụ quậy phá của Volkan khiến chiếc chuyên cơ bị tổn hại khoảng 100.000 euro (133.720USD) nhưng còn có thể tệ hơn: cửa vào buồng lái bị phá và báo Bild đưa tin động trời: Volkan còn toan bật động cơ. Anh ta đã trở xuống, tháo áo che phủ động cơ rồi trở lại buồng lái, nhưng hắn bấm lộn vào nút báo động. Thông tin khác cho biết các cửa khẩn cấp của chiếc chuyên cơ đều được mở, cửa vào buồng lái cũng mở sẵn.

Ngoài ra, chiếc chuyên cơ hãy còn 8 tấn xăng trong bồn chứa, điều có nghĩa về mặt kỹ thuật, kẻ xâm nhập có thể cho nó cất cánh hoặc ít ra cũng lái được chiếc máy bay ra đường băng. Sau khi bị bắt tạm giam, Volkan khai anh ta đến sân bay sau khi cãi lộn với bạn gái. Thông tin khác nêu hắn nổi cáu vì quân đội từ chối đơn xin nhập ngũ của hắn. Cảnh sát không cung cấp ảnh Volkan, nhưng báo Bild cho biết anh ta đô con, vẻ mặt rất nam tính.

Vụ quậy chuyên cơ này gây ra sự lo ngại về an ninh cho bà Merkel và các chính khách đòi phải điều tra thật rốt ráo, để biết xem tại sao hắn có thể đột nhập vào sân bay, lên chuyên cơ của thủ tướng mà không bị ai phát hiện. Người phát ngôn của không quân Đức nói vụ việc đang điều tra, kể cả chờ kết quả xét nghiệm có đúng Volkan đang “phê” thuốc lắc hay không. Ngành công tố nói cuộc điều tra tập trung vào tội danh can thiệp nguy hiểm vào ngành hàng không, cùng tội vi phạm lệnh cấm “không phận sự miễn vào” và tội “phá hoại tài sản nhà nước”.

Công tố viên Ulrich Bremer nói đoàn điều tra quan tâm bằng cách nào Volkan vượt qua được khu vực cấm và lên được máy bay. Có thông tin các thiết bị cảm ứng - sẽ phát lệnh báo động nếu có người đạp lên chúng - đã bị cắt, có lẽ vì một công trình đang xây dựng gần nhà chứa chiếc chuyên cơ.

Vụ việc có thể mất 5 tháng điều tra trước khi có thể mở phiên tòa. Nếu xác minh được đúng là Volkan bị bệnh tâm thần hạng nặng, anh ta có thể bị giam vĩnh viễn trong “nhà thương điên”. Anh ta được cho là người đã từ bỏ cha mẹ, nhưng ông bố Frank nói với tờ Bild: cách đây 4 năm Volkan bắt đầu nói lảm nhảm, buộc tội cha mẹ âm mưu chống lại anh ta.

Bác sĩ chẩn đoán anh ta bắt đầu bị chứng tâm thần phân liệt, đã bỏ học, bắt đầu chơi ma túy cũng như sử dụng các loại thuốc kích thích để tăng trương cơ bắp do anh ta mê môn thể hình. Người mẹ Erika cho biết không dám cho con vào nhà: “Nay cuối cùng con tôi cũng có người giúp, hy vọng cháu nó sẽ bình phục”.
Trinh Nhi (Thế giới & Hội nhập) (Trinh Nhi (Thế giới & Hội nhập))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem