Dân Việt - Trong khuôn viên của trường Đại học Ulsan, hơn 40 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc cùng tụ hội về đây đón giao thừa, mừng xuân mới.
Dân Việt - Các lưu học sinh Việt Nam của Hội thanh niên - sinh viên tại Boston, Mỹ đang gấp rút chuẩn bị cho chương trình “3 trong 1” diễn ra vào ngày 2.2.
Ban Liên lạc Hội Cựu du học sinh Odessa trân trọng kính mời tất cả các bác, các chú, anh chị em đã từng học tập tại thành phố Odessa (Ucraina) về dự cuộc gặp mặt toàn thể lần thứ hai của Hội.
(Dân Việt) - Trước khi bố mẹ tôi chết có lập di chúc giao cho anh trai tôi toàn quyền quản lý nhà đất để sử dụng vào việc thờ cúng ông bà tổ tiên và bố mẹ. Hiện nay, anh trai tôi có ý định bán nhà đất nói trên. Vậy anh tôi có được bán không?
Trong thư, ông P- ông T.V.P (em ruột bà T.K.P), đã đưa ra nhiều tình tiết mới, chỉ ra nhiều mâu thuẫn liên quan đến cái chết bất ngờ của bà P và sự “biến mất” của tờ di chúc…
(Dân Việt) - Năm 2008 bố tôi mất. Đến năm 2010 mẹ tôi lập một bản di chúc mới, thay thế bản di chúc chung năm 2006, chia đều diện tích nhà đất trên cho cả 5 người con. Mẹ tôi mất năm 2012. Chúng tôi sẽ thực hiện theo bản di chúc nào?
Sáng 10.6 tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng đền thờ các cụ thân sinh và anh chị em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Dân Việt) - Đám con trai, con gái ở bản Bông vẫn đùa rằng: "Chú Lử cứ chịu khó kiếm thật nhiều củi vào, thế nào cũng có ngày cưới được vợ". Biết người ta trêu mình nhưng tôi vẫn thích nghe bởi nó nói đúng niềm mơ ước dù rất xa vời của tôi: Có một người con gái nào đó ưng bụng chịu lấy một người khuyết tật như tôi làm chồng...