Anh Quân oan ức vì bị kết tội "làm hỏng" Mỹ Linh

Thứ ba, ngày 10/04/2012 06:16 AM (GMT+7)
"Chúng tôi luôn sống giữa những lời đồn thổi. Nhưng việc sống đúng vị trí của mình mới là điều quan trọng", nhạc sĩ Anh Quân tâm sự trước liveshow "Và em sẽ hát" của người vợ yêu quý - Diva Mỹ Linh.
Bình luận 0

img

Nhạc sĩ Anh Quân - tay guitar lead, đồng thời là thủ lĩnh của ban nhạc Anh Em - lắc đầu không chấp nhận chữ “nếu” mà người phỏng vấn đưa ra. Đặt nền móng vững chãi và kiến tạo không gian rộng rãi đủ để Mỹ Linh bay bổng thỏa trường lực của một Diva; cùng Mỹ Linh mở đường với một thái độ kiêu hãnh và can đảm, chinh phục công chúng suốt 15 năm qua để funk và soul từ “thứ lạc loài” trở thành dòng nhạc chủ lưu được giới trẻ đương đại ưa chuộng - người đàn ông này đã luôn đứng phía sau, “chống lưng” cho Diva Tóc ngắn trên từng chặng đường âm nhạc của cô.

Mỹ Linh là ca sĩ may mắn nhất Việt Nam khi có ban nhạc ruột

Ca sĩ Mỹ Linh luôn nhấn mạnh vai trò của ban nhạc Anh Em như một thành tố không thể thiếu trong những thành công của chị. Anh thấy sự thực là thế hay vì Linh là người ứng xử biết điều?

- Có thể người ngoài nhìn vào còn nghi ngờ, nhưng tôi là chồng Mỹ Linh, người đồng hành và nhà sản xuất của Linh, tôi thấy điều ấy thực sự rõ ràng. Hơn ai hết, Linh nhận biết được vai trò quan trọng đó. Ban nhạc đệm cho Linh chỉ là một phần, cái lớn hơn là tinh thần.

Mọi thành viên của Anh Em đều viết bài cho Linh hát, luôn dồn hết tâm huyết vào các sản phẩm âm nhạc của Linh. Có thể nói, Linh là ca sĩ may mắn nhất của nhạc Việt khi có được sự hậu thuẫn như thế này. Bởi tính ra, không ca sĩ nào có một ban nhạc ruột, sẵn sàng đi cùng cô ấy ở mọi nơi mà không cần một đồng thù lao nào. Mỗi thành quả của Linh, anh em ban nhạc đều thấy đó là thành công của họ.

Cũng nhiều ngôi sao có cộng sự giỏi, họ cũng chung ao ước và mục đích tốt đẹp là cùng nhau làm nên một thành quả gì đó cho âm nhạc, nhưng sự gắn kết trong ê kíp thường không bền vững. Mới thấy, yếu tố gia đình như Anh Em và Mỹ Linh là một ràng buộc quan trọng?

- Đã có nhiều ê kíp hợp rồi chia, các ban nhạc nổi lên rồi tan rã. Anh Em vẫn vững chãi tới bây giờ nhờ sự duy trì của mối quan hệ quá đặc biệt giữa các thành viên trong ban nhạc, giữa ban nhạc với Mỹ Linh và ngược lại.

Chúng tôi thương quý nhau như ruột thịt, ngoài quan hệ công việc còn gắn kết keo sơn khác là tình bạn thủy chung đã được thử thách. Nhưng điều này mới quan trọng, khi mỗi người thiếu đi sự khiêm nhường để nhận ra thành tựu là của tất cả chứ không phải của cá nhân mình - thì sự đổ vỡ là khó tránh. Vì khi đó, cái tôi ích kỷ và háo danh lợi sẽ “đè” mục tiêu chung đẹp đẽ mà ê kíp đặt ra ban đầu.

Chặng đường gây dựng Anh Em thành ban nhạc số 1 Việt Nam có vẻ toàn thuận lợi. Ít nhất là vừa từ CHLB Đức trở về, các anh đã “vớ” ngay được ca sĩ sáng giá nhất của nhạc Pop.

- Chuyện “vớ được” đúng là rất may. Nhưng Mỹ Linh cũng quá hên khi có được chúng tôi đấy chứ! Thực sự thì hành trình đi đến ngày hôm nay của ban nhạc không thuận lợi như nhiều người nghĩ. Chúng tôi đã từng có bất đồng về quan điểm, lòng tin thoạt đầu còn mỏng manh nên mọi người rất dễ tổn thương.

Tôi được anh em bầu làm đội trưởng, cách của tôi là nói ít làm nhiều, gây dựng niềm tin giữa mọi người. Từ khi thành lập đến giờ, chúng tôi luôn theo nguyên tắc: tất cả các thành viên đều quan trọng như nhau, chia đều công việc cũng như cát-sê bằng nhau, không có sự chênh lệch nào. Tôi nghĩ, sự tin cậy và công bằng đã tạo nên tính bền vững. Đến bây giờ thì tất cả chúng tôi đều thấy quý giá việc mình vẫn giữ được ban nhạc, càng ngày chơi cùng nhau càng thích, càng ăn ý.

Nhưng suốt một thời kỳ dài, nhắc đến Anh Em, người ta chỉ nhắc đến Anh Quân - Huy Tuấn. Điều này thật chẳng công bằng với những người còn lại….

- Chuyện tế nhị này là nỗi khó xử của chính tôi. Thậm chí ngày xưa người ta nói đến Anh Em là chỉ nhắc đến Anh Quân. Họ còn nói, Mỹ Linh không hát bài nào khác ngoài nhạc của chồng. Trong khi đó, đĩa của Linh chỉ có hai - ba bài của tôi, còn lại của mọi người.

Nhưng tôi không thể phân bua được chuyện ấy. May là những cộng sự của tôi vượt qua được những tự ái thông thường. Quan trọng là chúng tôi đối xử với nhau thế nào trong ban nhạc, mọi người đều biết rằng họ rất quan trọng trong sự tồn tại của Anh Em và trong sự nghiệp của Linh.

Tôi luôn bị kết tội “làm hỏng” Mỹ Linh

Khi Mỹ Linh bỏ nhạc Pop theo con đường Funk & Soul của Anh Quân - Huy Tuấn, đã vấp phải không ít sự phản đối. Sau bao nhiêu năm, người ta mới nhận ra anh không dẫn Mỹ Linh đi sai đường?

- Tôi rất nhớ điều chị vừa nhắc. Sự khó khăn của chúng tôi không đến mức phải nhiều năm sau mới được chấp nhận, nhưng ngay cả đến bây giờ thì điều tiếng vẫn còn. Nào là “từ khi dính đến Anh Quân - Huy Tuấn, không thể nghe được Mỹ Linh nữa”. Nhưng với tôi, những điều đó chỉ là vài ý kiến, còn thành quả thế nào thì mọi người cũng đã thấy.

Ngay từ Tóc Ngắn I tôi làm cho Mỹ Linh, đã tạo ra một làn sóng lớn, từ cách thức sản xuất, hòa âm phối khí… nó đã gây cảm hứng cho các bạn trẻ trong giới nhạc sau này. Người trong cuộc thì vững lòng, không bị lay chuyển gì. Nhưng cứ bị kết tội “làm hỏng” Mỹ Linh, cũng có cảm giác oan ức và buồn. Tôi luôn tâm niệm, làm điều gì mình say mê, mình có khả năng để thực hiện nó và hết lòng vì nó - thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt.

Buổi họp báo công bố đề cử giải âm nhạc Cống hiến năm 2011, anh có nói “mát mẻ” rằng, mình đã đợi bao nhiêu năm mới được đề cử. Cũng tới lúc đó, các nhà báo mới giật mình nhận ra sự bỏ quên này...

- Bao năm qua, các sản phẩm tôi làm với tư cách nhà sản xuất đều nhận được đề cử Cống hiến, không chỉ đĩa của Mỹ Linh, mà đĩa của Nguyên Thảo, Đức Tuấn cũng vậy. Tất cả những dự án âm nhạc của Linh đều do tôi làm, nhưng hầu như mọi người đều quên vai trò của tôi.

Đối với khán giả thì còn có thể hiểu được, nhưng với những người có hiểu biết chuyên sâu về âm nhạc, thì họ phải nhận ra chứ? Tôi không mong đợi giải thưởng, nhưng nếu chúng ta nói đến ghi nhận công bằng thì việc bỏ quên những người thực sự làm nghề là điều vô lý.

Anh âm thầm sau những thành công của ca sĩ, đến nỗi người ta đồn Mỹ Linh đi hát kiếm tiền, Anh Quân ở nhà... nghịch phòng thu. Xét theo mức độ nổi tiếng bằng cách được báo mạng nhắc tên, thì hình như anh đang bị tụt?

- Chúng tôi luôn sống giữa những lời đồn thổi. Nhưng việc sống đúng vị trí của mình mới là điều quan trọng. Khi tôi đã xác định việc của mình là nhạc sĩ, nhà sản xuất thì đương nhiên tôi phải đứng phía sau. Còn cứ muốn nhảy lên trước để được mọi người nhắc đến, thì sẽ không còn thời giờ để làm công việc của mình nữa.

Hơn nữa, phòng thu là nơi tôi say mê, không thấy mình thiệt thòi gì. Nên biết vị trí của mình ở đâu mà ngồi cho yên tâm. Mọi chuyện cứ bị đảo lộn vì luôn có những người cứ thích nhảy chỗ này chỗ kia không phải vị trí của mình. Tôi rất thích ngồi chỗ mình đang ngồi bây giờ. Đây là lựa chọn của tôi để được làm những gì mình thích: được làm nhạc, được mày mò về kỹ thuật phòng thu, hòa âm phối khí, và mê nhất là được đánh nhạc cùng Anh Em.

Trong những quyết định về đường hướng âm nhạc của Anh Em và Mỹ Linh, anh có cực đoan?

- Tôi cực đoan với chính mình, còn với mọi người tôi rất lắng nghe. Vì tôi luôn tin rằng một cái đầu giỏi mấy cũng không hay bằng nhiều cái đầu.

Gần đây không thấy anh mặn mà “nuôi gà” nữa - vì đã có sẵn “phượng hoàng”, hay “gà” cũng ngại mang tiếng là bản sao?

- Nghệ sĩ, nếu có cá tính thì không ai áp đặt được. Nếu tôi làm cho người khác mà cố tình giống Mỹ Linh là tôi thua rồi. Quan trọng là ca sĩ, họ có khác được cái bóng của Mỹ Linh không? Tôi luôn bị định kiến là làm đĩa cho ai “màu” cũng giống Linh, tôi làm bất cứ gì, người ta phải chăm chăm xem có phải “bản sao Mỹ Linh” không trước khi xem liệu nó có hay? Trong khi sự thực là chính tôi phải luôn lưu ý những ca sĩ đến làm đĩa với mình: “Em mà hát thế thì bị giống “người ta” lắm, phải hát khác đi!”.

img

Được chơi nhạc cùng Anh Em là điều tuyệt vời nhất

Con gái út của anh chị, bé Mỹ Anh có thu âm trong album mới nhất Mỹ Linh Acoustic cùng mẹ. Giọng và âm vực đẹp như thế, thêm “truyền thống hoành tráng” của gia đình - Mỹ Anh không tỷ thí trong Doremi hay Vietnam’s got talent quả cũng phí…

- Mỹ Anh giọng rất tốt nhưng chưa ổn định, vì có thể khi lớn lại thay đổi. Tôi đang làm album cho Mỹ Anh, nhưng với mục đích giữ lại giọng hát thơ trẻ của con, chứ không nhằm thành sản phẩm mang tính thương mại. Bây giờ Mỹ Anh thành công gì chỉ có bố mẹ thích, còn chính bé chỉ quan tâm đến chuyện được chơi, được học, được vui đùa cùng anh chị - bố mẹ.

Như vậy, nếu “ép” con phải có thành công sớm thì vì hãnh diện của chúng tôi, chứ không phải vì con. Nên chắc chắn tôi sẽ không đẩy con mình ra để thành người nổi tiếng. Bao giờ tự Mỹ Anh thấy cần và thích, con sẽ tự lựa chọn. Mỹ Anh có thể biểu diễn trong những chương trình cộng đồng hay từ thiện, nhưng để đẩy bé lên thành một ngôi sao nhí thì vợ chồng tôi không muốn điều ấy.

Hình như anh không hứng thú với cụm từ “gia đình nổi tiếng”?

- Hoàn toàn không! Chúng tôi cố gắng duy trì một cuộc sống bình thường. Nổi tiếng đương nhiên có lợi, nhưng là bất cập hại. Sẽ rất mệt mỏi. Để làm một người chuyên nghiệp rất khó, mình phải biết bỏ đi những thứ lặt vặt mới đủ thời gian và tâm sức tận hiến cho điều mình say mê. May là Linh không phải là người phụ nữ phù phiếm và ham danh vọng, cô ấy đồng tình với tôi trong quyết định để gia đình sống là người thường.

Lâu rồi công chúng không gặp hình ảnh Anh Quân ôm guitar hát bè cùng Mỹ Linh. Mà anh từng là ca sĩ chính trong Thiên đường (album đầu tay của ban nhạc Anh Em), kỹ thuật hát “dày mỏng” các ca sĩ nhạc trẻ còn thua xa…

- Hát cũng là sở thích và tôi tự thấy mình hát không tệ. Nhưng trong nhà có một ca sĩ là đủ! Lâu rồi, tôi cũng không hát nên say mê cũng giảm nhiều. Tôi chơi đàn thấy đúng với mình nhất và đủ thỏa

Điều gì tiếp thêm năng lượng sáng tạo cho anh?

- Nói ra nghe có thể buồn cười: tôi nhiều năng lượng nhất khi có một cây đàn mới. Khi đó tôi thấy đầu óc mình thông suốt, làm gì cũng nhanh và sảng khoái. Mỗi tội kích ứng này hơi tốn kém.

Vậy để có “doping” cho Mỹ Linh tour Và em sẽ hát..., anh đã mua đàn mới chưa?

- Tất nhiên rồi! Tôi vừa đi mua đàn trước khi gặp chị.

Cảm giác của anh bây giờ, khi lại được cùng ban nhạc của mình chuẩn bị cho một tour diễn lớn?

- Tôi luôn sung sướng khi được ngồi cùng với ban nhạc của mình, dù là làm bất cứ việc gì. Còn được chơi nhạc cùng nhau thì điều đó càng tuyệt vời, nó không tả được. Hàng tháng chúng tôi vẫn chơi trong chương trình của The RoofTop, năm ngoái Anh Em có tham gia những show lớn như Quê nhà của Nguyên Lê, Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc… Đánh cùng nhau thì nhiều, nhưng chương trình thực sự của ban nhạc thì phải sáu năm rồi, kể từ Mỹ Linh tour 06, chúng tôi mới được trở lại trạng thái nhiệt huyết và hưng phấn trọn vẹn này!

Cảm ơn anh, chúc cho liveshow xuyên Việt Và em sẽ hát... của Mỹ Linh và Anh Em band sẽ là điểm son của đời sống âm nhạc 2012!

Theo Phụ nữ TP.HCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem