Ba mẹ con sống trong "căn nhà hầm"

Chủ nhật, ngày 22/09/2013 07:09 AM (GMT+7)
Chúng tôi được chị Hà Thị Hồng- cán bộ văn hóa xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) dẫn vào thăm gia đình chị Nguyễn Thị Vượng, ở xóm Khuôn Mục, xã La Hiên. Nhìn từ xa, nhà ở của chị là một "căn nhà hầm" xây vòm mái tròn.
Bình luận 0
Qua tìm hiểu được biết, căn hầm này được một nhà máy xây dựng để cất giấu thuốc nổ trong những năm còn chiến tranh.

Chị Nguyễn Thị Vượng, sinh năm 1979, dân tộc Tày, chồng đã mất năm 2006 do mắc bệnh hiểm nghèo. Chị có 2 con là cháu Nguyễn Thành Long sinh năm 2000 học lớp 8 và Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh năm 2003, học lớp 5.

Ba mẹ con chị sống dựa vào 1 sào ruộng lúa, 1 sào chè nên thiếu ăn quanh năm. Để có tiền đong gạo, hàng ngày chị phải đi hái chè thuê hoặc lấy củi bán. Hai cháu đi học phải đi bộ, thiếu cả quần áo mặc. Hoàn cảnh chị Vượng thật sự khó khăn, rất mong các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Vượng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Nguyễn Thị Vượng hoặc Báo NTNN 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.
Lưu Sỹ Mùi (Lưu Sỹ Mùi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem