Bài dự thi Tết đoàn viên: Đoàn tàu chở những niềm vui

Trần Minh Thứ năm, ngày 26/01/2023 07:00 AM (GMT+7)
Đứng chờ ở điểm chắn tàu trên đường Lê Duẩn, Hà Nội chiều 30 Tết nhường đường cho đoàn tàu hỏa băng qua, tôi đã nhìn thấy những gương mặt rạng ngời bên trong những ô cửa kính của toa tàu.
Bình luận 0
Bài dự thi viết Tết đoàn viên: Đoàn tàu chở những niềm vui (chiều M5) - Ảnh 1.

Bố chụp ảnh cùng mẹ trong một lần nghỉ phép về thăm nhà. Ảnh: Tác giả: Trần Minh

Rạng ngời bởi cuối cùng những hành khách trên con tàu cuối năm ấy cũng đã thu xếp được công việc để trở về sum họp, đoàn viên cùng với gia đình. Đêm nay, họ sẽ đón thời khắc chuyển sang năm mới cùng với những con người xa lạ và nhân viên đường sắt trên tàu. Nhưng chỉ ngày mai thôi, khi tàu dừng lại ở điểm ga cuối cùng vào ngày mùng 1 Tết, sẽ có biết bao gia đình được hưởng niềm vui trọn vẹn, khi đón người thân trở về…

Đoàn tàu đã đi xa, chỉ còn vọng lại tiếng còi tàu ngày một nhỏ dần. Tự nhiên, trong lòng tôi lại gợi nhớ về những ký ức xưa về Tết. Tết của rất nhiều năm liền, mẹ và anh em chúng tôi đón chào năm mới mà không có bố ở nhà. Lúc ấy, nhìn bạn bè trong xóm được bố đèo sau xe đạp đi chúc Tết hoặc được cả bố và mẹ cho ra công viên Thống Nhất chơi, chụp ảnh khiến chúng tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.

Bài dự thi viết Tết đoàn viên: Đoàn tàu chở những niềm vui (chiều M5) - Ảnh 2.

Bố chụp ảnh cùng hai con gái và anh trai khi đã nghỉ hưu. Ảnh: Trần Minh

Bố tôi cả cuộc đời gắn bó với ngành đường sắt. Nếu ví ông là đoàn tàu rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc thì mẹ tôi chỉ như một ga xép nhỏ, họa hoằn lắm mới được đoàn tàu dừng lại để sửa chữa bảo trì, rồi lại vội vã rời đi.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" bố tôi được điều đi những nơi xa xôi, hẻo lánh, khốc liệt của chiến tranh. Lúc thì Lào Cai, Yên Bái, khi thì được điều vào tuyến lửa ác liệt là địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Để giữ cho mạch máu giao thông thông suốt, giữ cho những chuyến tàu chở hàng tiếp viện vào chiến trường miền Nam được an toàn, ông và những công nhân ngành đường sắt như những người lính ở chiến trường phải ăn ở lán trại trên những cung đường bị bom giặc cày xới ác liệt. Đã có những mất mát, hy sinh để những chuyến tàu về tới đích.

Bài dự thi viết Tết đoàn viên: Đoàn tàu chở những niềm vui (chiều M5) - Ảnh 3.

Ga tàu ngày mùng 2 tết Qúy Mão 2023. Ảnh: Trần Minh

Khi đất nước hòa bình, do đặc thù công việc phục vụ, lại làm ở ga lẻ miền núi, xa gia đình; bình thường, phải vài ba tháng bố mới trở về nhà một lần. Tết là dịp cao điểm phục vụ người dân di chuyển, nhất là thời kỳ bao cấp, phương tiện vận tải chủ yếu là đường sắt nên bố càng không có điều kiện được về nhà.

Đã có năm vì bố con xa nhau lâu quá, đã hẹn về nhưng bố lại bận việc đột xuất không về được, phải gọi điện về ga Hà Nội để nhờ các cô, chú ở ga sắp xếp cho anh em chúng tôi được đi nhờ lên ga Phố Lu, tỉnh Lào Cai, nơi bố làm việc cho đỡ nhớ nhau. Ăn Tết ở một nơi xa xôi, buồn tẻ, dù thiếu thốn vật chất nhưng trong gian tại nhà tập thể chật chội của bố những ngày Tết, chúng tôi ở lại luôn đầy ắp tiếng cười, thể hiện niềm vui của cả cha lẫn con khi được sum vầy trong ngày Tết.

Bài dự thi viết Tết đoàn viên: Đoàn tàu chở những niềm vui (chiều M5) - Ảnh 4.

Gia đình tác giả đi chúc tết người thân bằng tàu hỏa vào ngày mùng 2 Tết Qúy Mão. Ảnh: Trần Minh

Năm 2000, bố tôi được nghỉ hưu, một năm sau, mẹ tôi cũng đủ tuổi về nghỉ chế độ. Những tưởng những mùa xuân sau này sẽ là những cái Tết mà ông bà sẽ đoàn viên bên nhau năm tháng cuối đời. Nhưng có lẽ, do thời gian tuổi trẻ bố sinh sống, làm việc nơi "rừng thiêng nước độc" và cũng có quãng thời gian công tác ở vùng đệm tuyến lửa miền Trung, nơi giặc Mỹ trút xuống rất nhiều bom đạn và chất độc hóa học nên bố đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và ra đi mãi mãi khi cầm sổ hưu được vài ba năm…

Cả cuộc đời bố đã cống hiến, hy sinh để những đoàn tàu rời ga được an toàn, thông suốt, chở niềm vui, sự đoàn tụ đến biết bao gia đình, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về. Tuy nhiên, gia đình tôi đã trải qua rất nhiều cái Tết thiếu trọn vẹn vì con vắng cha, vợ vắng chồng. Hôm nay, trên đoàn tàu chạy xuyên Tết tuyến Bắc - Nam ấy lại là những cán bộ, nhân viên ngành đường sắt thế hệ sau, họ theo nghề, chấp nhận đặc thù nghề nghiệp của mình để phục vụ hành khách đi tàu xuyên Tết.

Bài dự thi viết Tết đoàn viên: Đoàn tàu chở những niềm vui (chiều M5) - Ảnh 5.

Tác giả cùng vợ đoàn viên ấm cúng trong đêm giao thừa Tết Qúy Mão 2023. Ảnh: Trần Minh

Trong xã hội hiện nay, không chỉ có riêng cán bộ, nhân viên ngành đường sắt mà rất nhiều ngành nghề khác, nhất là lực lượng vũ trang, đặc biệt là những người lính nơi biên giới, hải đảo; những chiến sĩ công an canh giữ sự bình yên cho nhân dân. Họ lấy niềm vui đoàn tụ, sự hạnh phúc bên người thân của người dân như chính niềm vui của mình, của gia đình mình. 

Bài dự thi viết Tết đoàn viên: Đoàn tàu chở những niềm vui (chiều M5) - Ảnh 6.

Tác giả và các con đoàn viên ấm cúng đêm giao thừa Tết Qúy Mão 2023. Ảnh: Trần Minh

Họ làm nghề và chấp nhận hy sinh niềm vui riêng vì đặc thù nghề nghiệp của mình. Với cá nhân tôi, cũng như rất nhiều người, để có được sự đoàn viên ấm cúng gia đình trong ngày Tết, không thể không nhớ đến và biết ơn những người đã hy sinh cống hiến thầm lặng cho xã hội, đem mùa Xuân ấm áp yêu thương đến mọi người.

Nhằm tạo cơ hội cho những người con từng phải đón Tết xa quê vì dịch bệnh, vì công cuộc mưu sinh… trải lòng về những cảm xúc, tâm tư, nỗi niềm được đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết Quý Mão và cả những câu chuyện mình trải qua hoặc chứng kiến về Tết đoàn viên, báo điện tử Dân Việt tổ chức cuộc thi viết "Tết đoàn viên". Với cuộc thi này, Ban Tổ chức sẽ nhận tất cả các bài viết thuộc các thể loại: phản ánh, ghi chép, bút ký, tản mạn chưa đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, có kèm hình ảnh, chưa từng đăng trên ấn phẩm báo chí nào. Các bài viết gửi về tòa soạn báo điện tử Dân Việt theo địa chỉ email banvhxh.ntnn@gmail.com trong thời gian 13 ngày, từ ngày 18/1 (tức 27 Tết) tới hết ngày 31/1 (tức mồng 10 Tết Nguyên đán Qúy Mão), điện thoại liên hệ: 0979270846. Các bài viết có độ dài tối thiểu 600 chữ, tối đa 1.500 chữ, kèm theo ít nhất 2 - 3 ảnh thực tế phản ánh trong bài viết, có chú thích rõ ràng.

Các bài dự thi gửi về tòa soạn phải ghi rõ tiêu đề "Bài dự thi "Tết đoàn viên" của báo Dân Việt", trong đó ghi rõ họ tên, tuổi, số CMT hoặc CCCD, địa chỉ (rõ ràng để có thể liên hệ), số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Trong trường hợp tác phẩm được đăng tải, Tòa soạn có thể gửi nhuận bút cho các tác giả ở xa thuận lợi nhất.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết chất lượng nhất để đăng tải trên báo điện tử Dân Việt, sau đó tiến hành chấm giải với những bài được đăng và làm lễ trao giải sau Tết. Các bài đoạt giải sẽ được công bố trên báo điện tử Dân Việt.

Thông tin thêm về thể lệ cuộc thi tại đây.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem