Bán đấu giá xe đạp, đôi dép của em bé đạp xe hơn 100km thăm em

Bảo Yến Thứ hai, ngày 01/04/2019 12:07 PM (GMT+7)
Chiếc xe, đôi dép của Chiến - em bé đạp xe hơn 100km từ Sơn La đi Hà Nội để thăm em sẽ được bán đấu giá để thêm tiền vào chữa trị cho em trai của Chiến.
Bình luận 0

Chương trình đấu giá chiếc xe, đôi dép em bé đạp xe hơn 100km đi thăm em Vì Quyết Chiến (Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La) được anh Đặng Như Quỳnh (facebook Đặng Như Quỳnh) đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình.

img

Trao đổi với Dân Việt về chương trình bán đấu giá này anh Quỳnh cho biết: "Xuất phát từ việc bạn mình lên tặng chiếc xe đạp cho bé Chiến, gia đình đã tặng lại bọn mình chiếc xe đấy để bán đấu giá cho chương trình từ thiện. Thế nhưng, sau khi mình biết được tình hình sức khỏe, chi phí điều trị cho em trai của Chiến và kinh tế gia đình, mình quyết định bán đấu giá chiếc xe, đôi dép của Chiến cùng số tiền kêu gọi quyên góp ủng hộ để trao tặng cho gia đình”.

“Toàn bộ số tiền đó sẽ được chuyển hết cho gia đình em Vì Quyết Chiến thông qua nộp viện phí cho em trai của Chiến, và một phần trao lại gia đình để chi tiêu điều trị cho bé. Giá khởi điểm của 2 món đồ là 1.000.000 đồng, và đến nay (10h30 – PV) đã có người trả 15 triệu đồng cho 2 món đồ” – anh Quỳnh cho biết thêm.

Chương trình bắt đầu từ 9h00 ngày 1.4.2019 và sẽ kết thúc vào lúc15h00 ngày 3.4.2019.

img

Hình ảnh chiếc xe đạp bé Chiến đi xuống Hà Nội thăm em.

img

Phanh chân khiến cho đôi dép của Chiến mòn hết đế.

Thể lệ tham dự: Người đấu vui lòng Comment giá đấu, số điện thoại, tên thật, tên công ty (Nếu đấu giá cho tổ chức) ......

Thời gian bắt đầu: 9h Ngày 01.04.2019

Thời gian kết thúc: 15h Ngày 03.04.2019

Thể lệ tham dự: Người đấu vui lòng Comment giá đấu, số điện thoại, tên thật, tên công ty (Nếu đấu giá cho tổ chức)

Mọi thắc mắc hay ý kiến xin vui lòng liên hệ 09.6789.9999

Trước đó, vào ngày 25.3, Chiến sau khi nghe ông nội kể bố mẹ phải đưa em trai thứ 3 phải xuống BV Nhi Trung Ương điều trị. Chiến sốt ruột, lo lắng nên em lấy chiếc xe đạp vẫn đi học hàng ngày, đạp xuống Hà Nội thăm em.

Chiến chưa từng ra khỏi nơi mình ở và cũng không biết đường về Hà Nội nhưng em vẫn quyết định đi thăm em bằng chiếc xe đạp mất phanh, dùng dây thừng làm phanh

Đến 18h chiều 25.3, Chiến đi được quãng đường hơn 100km, đến địa phận tỉnh Hoà Bình thì ngất lịm giữa đường vì mệt, đói, khát và đã được những người đi đường giúp đỡ cho ăn uống và đưa xuống Hà Nội gặp bố mẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem