Tuổi trẻ TP.HCM xúc động trong khoảnh khắc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 26/07/2024 12:07 PM (GMT+7)
Trong những thời khắc cuối cùng của Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều bạn trẻ không kìm được sự xúc động khi đứng trước di ảnh bác, trực tiếp viết những lời tri ân trên sổ tang.
Bình luận 0

Bạn trẻ TP.HCM xúc động trong khoảnh khắc tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện: Nguyệt Minh

Đứng trước di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn Nguyễn Phan Thanh Hà (sinh viên năm 3, Trường Đại học Luật TP.HCM) không kìm được xúc động. 

Là sinh viên theo ngành luật, Hà đã có thời gian tìm hiểu cũng như cập nhật tin tức rất nhiều về cuộc đời và sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng, Hà cho biết bản thân cũng bất ngờ khi có những cảm xúc đặc biệt trước khoảng khắc viếng bác.  

Bạn trẻ TP.HCM xúc động trong khoảnh khắc tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Sau khi tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bạn Nguyễn Phan Thanh Hà (sinh viên năm 3, Trường Đại học Luật TP.HCM) vẫn hướng ánh mắt về nơi đặt di ảnh của cố Tổng Bí thư. Ảnh: Nguyệt Minh

"Ngày bác mất trời mưa rất to, ngay lúc ấy lòng em đã cảm thấy rất buồn. Đứng trước di ảnh bác em thật sự không giữ được cảm xúc của mình. Khi đặt bút lên quyển sổ tang, em không nghĩ được từ ngữ nào ngoài việc cảm ơn và mong bác yên nghỉ. Em cũng cảm thấy như mình bị mất mát một điều gì đó không thể bù đắp", Thanh Hà xúc động chia sẻ. 

Cũng giống như Nguyễn Phan Thanh Hà, bạn Nguyễn Trọng Nhân ( 23 tuổi, TP.HCM) quyết tâm phải đến tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở chặng đường cuối.  

Bước ra khỏi phòng Lễ tang, Trọng Nhân vẫn hướng ánh mắt về nơi đặt tấm di ảnh của Tổng Bí thư. 

Bạn trẻ TP.HCM xúc động trong khoảnh khắc tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Bạn Nguyễn Trọng Nhân ( 23 tuổi, TP.HCM) bày tỏ lòng biết ơn, sự thương tiếc trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyệt Minh

Trọng Nhân bày tỏ: "Mấy hôm nay, em thấy mọi người không quản ngại thời tiết mưa gió, sắp xếp thời gian để đến viếng bác. Dù rất bận nhưng em cũng dành một ít thời gian để đi tiễn bác lần cuối. Đó không là gì so với những điều bác đã mang lại cho đất nước và em rất biết ơn về điều đó!".

Bạn trẻ TP.HCM xúc động trong khoảnh khắc tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Bạn trẻ TP.HCM xếp hàng vào tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyệt Minh

Sáng 26/7, phóng viên Dân Việt ghi nhận rất nhiều bạn trẻ ở TP.HCM đến tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tâm thế nghiêm trang và kính trọng. 

Bạn Đặng Thị Hồng Diệu - sinh viên ngành Quan hệ quốc tế (Trường Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc Gia TP.HCM) chia sẻ: "Là một sinh sinh theo ngành học về chính trị, em cũng đã có một quá trình theo dõi những hoạt động lãnh đạo đất nước của bác. Bác Nguyễn Phú Trọng là người mà em ngưỡng mộ. Đối với em, sự giản dị, mộc mạc của bác khiến em cảm thấy như một người ông ở nhà chứ không xa cách...".

Bạn trẻ TP.HCM xúc động trong khoảnh khắc tham gia Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Dòng người đông đúc di chuyển theo sự điều phối của cán bộ, chiến sĩ chờ vào tham dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyệt Minh


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem