Bàng hoàng trong bất lực nhìn lũ cuốn người thân

Thứ sáu, ngày 20/09/2013 14:33 PM (GMT+7)
Chiếc xe trôi, quay như chong chóng và chỉ mấy giây là bắt đầu chìm. Anh Thái hốt hoảng mở cửa định xe bế 2 cháu bé ra ngoài, nhưng nước chảy mạnh đã cuốn anh ấy đi...
Bình luận 0
Trong vụ xe ô tô 7 chỗ bị nước lũ cuốn trôi, vào 18h ngày 19.9 tại đập tràn Khe Ang xã Nghĩa Hồng huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) có lái xe là ông Trương Văn Thái và ông Trần Văn Ngọ (60 tuổi trú ở xã Nghĩa Khánh) may mắn thoát chết.

Ông Ngọ đã kể lại những giây phút kinh hoàng khi chiếc xe bị lũ cuốn trôi.

Ông Trần Văn Ngọ.
Ông Trần Văn Ngọ.

Hiện ông Ngọ vẫn đang điều trị tại trạm xá xã Nghĩa Hồng huyện Nghĩa Đàn trong trạng thái hoảng loạn. Trong phút định thần, ông đã kể về những giây phút kinh hoàng và đau đớn khi bất lực chứng kiến người thân bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm.
Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm.

Vào khoảng 18 h ngày 19.9, ông Trương Văn Thái (SN 1954, ngụ khối Tân Tiến, P.Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở theo 6 người gồm ông và Bà Phạm Thị Dương (SN 1969), thông gia với ông Ngọ, trú ở xóm 6, xã Nghĩa Khánh); Bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Ngọ); Trần Thị Nga (con gái bà Nhâm, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); cháu Võ Thị Linh (SN 2002) và cháu Võ Bá Hải (SN 2004) đều là con chị Nga trên đường đi đón mẹ con chị Nga ở Nghĩa Xuân Quỳ Hợp để đi giỗ nhà thông gia ông Ngọ ở Hòa Bình.

Vì muốn đi tắt cho nhanh nên ông Thái đã cho xe đi qua đập Khe Ang. "Lúc đó nước qua đập tràn chảy rất mạnh, có một người đứng vẫy ra hiệu dừng lại vì có biển báo nguy hiểm nhưng ông Thái không nghe.

Lúc xe đến đập tràn thì nước ngập đến nửa bánh, và bất ngờ chiếc xe trôi ngang và bị nước cuốn. Chiếc xe trôi, quay như chong chóng và chỉ mấy giây là bắt đầu chìm. Anh Thái hốt hoảng mở cửa định xe bế 2 cháu bé ra ngoài, nhưng nước chảy mạnh đã cuốn anh ấy đi.

Tôi lúc đó ngồi ở ghế sau hốt hoảng tìm cách mở cửa, lúc cửa xe bật mở tôi định bế 1 cháu ra ngoài nhưng, tôi cũng bị bật ra ngoài bởi nước chảy mạnh khủng khiếp. Tôi bơi được một đoạn, thì không biết gì nữa. Sau này tôi mới biết, lúc vào đến gần bờ thì tôi bị ngất và người dân ở gần đó đã cứu tôi đưa vào trạm xá".

"Bất lực nhìn vợ con và các cháu chết như vậy mà không cứu được lòng tui đau lắm. Tại sao, tôi không chết đi cho vợ tôi và các cháu được sống cơ chứ. Tại sao nhà tôi lại vô phúc như thế. " Ông Ngọ, đấm ngực mình khóc ngất

Bác sỹ Nguyễn Khánh Ngọc - trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Hồng cho biết, ông Ngọ được đưa vào trạm cuối giờ chiều 19. 9 trong tình trạng hoảng loạn. Ông Ngọc đã được truyền dịch kháng sinh, trợ sức chống viêm phổi. Đến sáng nay, ông toàn ổn định nhưng tinh thần chưa được tỉnh táo.

Hiện, 13h50 chiều nay, chiếc xe ô tô 7 chỗ và thi thể 5 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Tiến Dũng (Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem