Báo Dân Việt - Nông thôn Ngày nay: Xe đạp cho em tới trường

Lê San Thứ ba, ngày 26/08/2014 12:01 PM (GMT+7)
“Có xe đạp rồi, em không còn phải đi bộ tới trường nữa. Bố mẹ em cũng không phải lo lắng, bỏ công việc để đến đón em về vào mỗi cuối tuần. Con đường tới trường đã được rút ngắn hơn nhiều”. Em Vàng Thị Sô, học sinh lớp 2, trường Dân tộc Bán Trú Tiểu học Mường Anh, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, Điện Biên chia sẻ.
Bình luận 0

Tiếp sức ước mơ

Vượt hơn 500 km, chúng tôi mang xe đạp và các các món quà đến với hai xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Mường Chà, là Nậm Nèn và Pa Ham. Con đường đến xã gập gềnh, quanh co với những đoạn lầy lội làm cho hành trình của đoàn kéo dài hơn dự tính. Mãi đến trưa, chúng tôi mới đến được trường THCS bán trú Nậm Nèn, nhưng từ đầu buổi sáng bà con và các em học sinh đã kiên nhẫn tụ tập ở sân trường đón đoàn.

Đón chúng tôi, ông Trần Mạnh Tư, Hiệu trưởng trường THCS Bán trú Nậm Nèn hồ hởi: “Khi nghe tin nhận được xe đạp và các món quà từ Báo NTNN và Hội Tích thiện Liên phường, các em học sinh và bố mẹ các em háo hức lắm. Trường chúng tôi có 236 học sinh, chủ yếu là các học sinh DTTS, đời sống nhiều khó khăn, giao thông cũng chưa thuận tiện nên hành trình tìm đến với con chữ của các em còn nhiều vất vả lắm. Có xe đạp rồi các em sẽ rút ngắn được quãng đường đến trường, bố mẹ đỡ vất vả đưa đón các em”.

img

Đại diện báo NTNN và các nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Mơ ước có một chiếc xe đạp đến trường nhanh hơn để kịp giờ học, em Mào Thị Hải, học sinh lớp 9, dân tộc Thái vui mừng khi ước mơ đó đã thành hiện thực.

Em chia sẻ: “Nhà em nghèo lắm, bố mẹ không có tiền mua xe. Hàng ngày, em đều đi bộ từ bản Phiêng Đất cách trường hơn 3 km mất hơn 30 phút. Được tặng xe, em vui lắm, em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã giúp đỡ”. 8 năm liền, Hải đều đoạt thành tích học sinh giỏi. “Em muốn học thật giỏi để sau này có thể tự lo cuộc sống của mình, giúp đỡ bố mẹ bớt khổ. Ở bản em cũng không có nhiều người học lên cao. Sau khi học xong lớp 9, em sẽ tiếp tục ra huyện để học cấp 3. Nhận được sự quan tâm của mọi người, con đường đến trường của em đã ngắn hơn rất nhiều”. Hải chia sẻ.

Nhà nghèo, chỉ có hơn 1 sào ruộng nhưng nhà em Màng Thị Thịnh, học sinh lớp 4, dân tộc Khơ Mú lại có tới 4 anh em đang đi học. Uớc mơ có được chiếc xe đạp đến trường là điều không tưởng đối với em. Hàng ngày, Thịnh đều đi bộ đến trường. Những hôm phải học thêm ca chiều, em đến nhà bạn gần trường để nghỉ ngơi và ăn trưa. Ngắm mãi chiếc xe đạp mới vừa được trao tặng, Thịnh xúc động: “Em cám ơn các cô chú đã tặng xe đạp cho. Ước mơ có được chiếc xe đạp của em đã thành hiện thực”.

img 

“Đường đến trường đã ngắn hơn”

Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến với xã Pa Ham cách đấy 20km. Xã Pa Ham là xã mới tách ra, nên điều kiện vật chất còn khó khăn hơn xã Nậm Nèn. Lúc chúng tôi tới nơi, bà con đã tụ tập đông đủ ở trung tâm xã. Tất cả phụ huynh cũng cùng đến nhận xe đạp và quà với các em học sinh.

Anh Lò Văn Gáo, phụ huynh của em Lò Thị Yến, học lớp 2 tâm sự: “Tôi có 8 đứa con, nhà không có ruộng trồng lúa, chỉ có ít nương mỗi năm trồng được hơn tấn ngô, vừa đủ để ăn và chăn nuôi. Các cháu đi học đã được miễn học phí, còn được hỗ trợ sách vở nhưng mỗi năm vẫn phải chuẩn bị ít tiền để các cháu mua quần áo, đồ dùng học tập. Khoản tiền không lớn nhưng đối với người nghèo như chúng tôi cũng là việc khó. Cho các cháu ăn học đầy đủ cũng vất vả lắm. Nghe tin cháu được hỗ trợ xe đạp, tôi mừng lắm. Hai bố con đến từ sớm. Nhìn thấy chiếc xe đạp đẹp thế này, tôi chẳng biết nói gì hơn. Cảm ơn Báo NTNN và các nhà tài trợ, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã giúp đỡ các cháu”.

img 

Không đứng chờ để được nhận xe đạp, anh Vàng Chừ Ly, phụ huynh của em Vàng Thị Số, ở bản Huổi Bon 2 còn nhiệt tình tham gia giúp chúng tôi lắp xe. Anh bảo: “Nhà mình có 3 đứa con đang đi học. Đầu năm học mới đã phải đi vay hơn 1 triệu để sắm sửa cho các cháu đón năm học mới. Nhà cách trường hơn 5km, nên các cháu đều ở nội trú. Bình thường, cuối tuần về nhà, các cháu toàn đi xe đạp. Nhưng có những hôm đói quá thì mình phải mang xe xuống đèo các cháu về. Có xe rồi, các cháu có thể tự đèo nhau về, tôi cũng có thể yên tâm làm việc”.

Nhìn thấy những khó khăn, vất vả để tìm tới con chữ của các em học sinh nơi đây, Đoàn chúng tôi không thể giấu được xúc động. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đính, trưởng nhóm các bác sĩ chia sẻ: “Với tinh thần lá lành đùm lá rách, nhóm của chúng tôi đã quyên góp ủng hộ các cháu 10 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà cho các cháu học sinh giỏi vượt khó. Chúng tôi hy vọng với món quà này, sẽ có nhiều cháu học sinh DTTS được tiếp tục đến trường, trở thành đội ngũ nòng cốt sau này quay trở lại làm giàu cho quê hương. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ, đồng hành cùng các em trên con đường học vấn”.

img 

Ông Khoàng Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Pa Ham cho hay: Xã Pa Ham là xã vùng sâu, vùng xa nằm cách trung tâm huyện Mường Chà hơn 100 km, gồm có 3 dân tộc: Kinh, Thái, Mông. Số hộ nghèo chiếm tới hơn 60%. Đời sống của bà con chủ yếu là tự cung, tự cấp. Được sự hỗ trợ như thế này là một sự khích lệ lớn cho các em học sinh DTTS, giúp cho con đường đến trường của các em đỡ nhọc nhằn.

Sau khi trân trọng trao tặng xe đạp, sách vở tới 150 học sinh và trên 300 phần quà đến hội viên nông dân nghèo, ông Sùng Chứ Thếnh – Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Điện Biên xúc động nói “Nậm Nèn, Pa Ham đều là xã đặc biết khó khăn với tỷ lệ hộ đói nghèo cao, lần đầu tiên được đoàn từ thiện từ Hà Nội đến chia sẻ khó khăn với bà con. Mong rằng khi nhận được xe đạp và quà các em học sinh, các hội viên sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên. Bước vào năm học mới, các em đã có phương tiện đến trường, những món quà ý nghĩa đó đều mang thông điệp tâm huyết của mọi người, xã hội cùng chung tay, góp sức cho sự nghiệp trồng người và góp phần xoá đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn”.

Trong 2 ngày 23,24 Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN) phối hợp với Hội tích thiện liên Phường Hà Nội, nhóm chia sẻ yêu thương- chi nhánh Hà Nội đã trao 40 chiếc xe đạp, 110 phần quà gồm sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tặng học sinh nghèo trường THPH cơ sở Nậm Nèn, PaHam; dầu ăn, kẹo bánh 2 lớp mầm non cùng 300 phần quà cho hội viên nông dân nghèo nơi đây tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 20 chiếc xe đạp, 110 phần quà cho học sinh nghèo, 120 lít dầu ăn và gia vị cho hội viên nông dân nghèo, bếp ăn 3 lớp mầm non; nhóm chia sẻ yêu thương thương ủng hộ 10 chiếc xe đạp; nhóm bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Đính ủng hộ 10 chiếc xe đạp, tiêu biểu là các bà Nguyễn Thị Hải Long, Lê Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Thuý Hương, Trần Hồng Đức; Công ty VietFoods ủng hộ 500 gói kẹo sâm và nhiều nhà hảo tâm ủng hộ hàng nghìn bộ quần áo mới ….

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem