Bảo hiểm y tế: Tự nguyện thành ép buộc?

Thứ tư, ngày 03/03/2010 10:55 AM (GMT+7)
NTNN - Hàng trăm nông dân An Lão, Hải Phòng mua thẻ BHYT đang hết sức bức xúc vì nơi khám chữa bệnh ban đầu của họ bị thay đổi mà không hề được thông báo trước.
Bình luận 0

Không được thông báo

Đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa An Lão, bị từ chối vì không đúng địa chỉ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chị Lê Thị Thanh, 51 tuổi, ở xã Thái Sơn thực sự sửng sốt khi trong thẻ BHYT của chị ghi là Phòng khám đa khoa Quang Thanh. Từ trước tới giờ chị vẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện (BV) huyện An Lão nên chị không kiểm tra thẻ BHYT mới.

Từ đầu năm 2010, hàng chục người đến khám chữa bệnh tại  BV này cũng rơi vào tình trạng như chị Thanh.

img
Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT.

Được biết, Phòng khám đa khoa Quang Thanh hiện nay nhận 5.554 đầu thẻ BHYT. Đây là phòng khám tư nhân mở tại ngã tư Quang Thanh, thuộc địa phận xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

 Hiện nay, để giảm tải cho BV nhà nước, không ít bệnh viện, phòng khám tư nhân liên kết khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT khi có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn đảm bảo chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

 Đây cũng là cách làm mới nhưng việc không thông báo cho người dân cũng như không có sự thoả thuận trước đã khiến hàng trăm người dân của các xã Quốc Tuấn, Tân Viên, Quang Trung, Quang Hưng... bức xúc. Vì theo luật, người dân có quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu khi mua thẻ BHYT.

Chất lượng ai quản?

Trong đơn của 27 cán bộ hưu trí xã Quốc Tuấn đề nghị với BHXH Hải Phòng- cơ quan cấp thẻ BHYT Hải Phòng có đoạn viết: “Vừa qua, chúng tôi được BHXH cấp thẻ khám chữa bệnh với nơi khám chữa bệnh ban đầu là Phòng khám đa khoa Quang Thanh. Nhưng qua thực tế, chúng tôi thấy phòng khám này không đảm bảo việc khám chữa bệnh vì không đáp ứng trình độ chuyên môn và y đức”. Tất cả đều đề nghị BHXH thành phố và huyện chuyển về nơi đăng ký cũ là BV Đa khoa An Lão.

Bà nhà tôi bị bệnh tim hơn 1 năm nay rồi, hôm trước bà ấy lên cơn đau tim ra Phòng khám đa khoa Quang Thanh, về uống thuốc thì thấy cứ ngủ li bì, tôi ra hỏi mới biết đấy là thuốc ngủ/ 

Ông Nguyễn Văn Thêu, 69 tuổi, là chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn cho biết: “Từ trước tới nay, tôi chỉ khám tại BV Đa khoa An Lão thì  bây giờ tôi cũng chỉ muốn về đấy. Bởi đấy là BV cấp 2 lại rộng rãi, có đủ cơ sở vật chất cho khám chữa bệnh. Tại Phòng khám đa khoa Quang Thanh, điều bất tiện trước tiên là chiều thứ 7 và ngày chủ nhật đóng cửa, lúc ốm đau chúng tôi biết làm thế nào?”.

Chị Phạm Thị Mai, thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn có mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Giao, 73 tuổi vào khám tại Phòng khám đa khoa Quang Thanh, sau khi đo huyết áp 210/100 thì được giới thiệu đi BV Kiến An. Nhưng nhà neo người, điều kiện đi lại, phục vụ cơm nước cho người ốm khó khăn, chị phải xin cho bà vào BV Đa khoa An Lão. Tương tự như bà Giao, ông Đỗ Ngọc Toản cùng thôn bị u lành ở cổ, vừa vào phòng khám Đa khoa Quang Thanh cũng được viết giấy giới thiệu cho đi BV Kiến An.

Tiếp xúc với chúng tôi,  ông bà Đỗ Văn Khiển và bà Nguyễn Thị Khen ở xã Quốc Tuấn tha thiết bày tỏ:  “Chúng tôi chỉ yên tâm khi được khám chữa bệnh tại BV huyện. Bức xúc nhất của chúng tôi là nơi khám chữa bệnh ban đầu tự dưng bị thay đổi mà chúng tôi không hề hay biết”.

Mong rằng trước những nguyện vọng chính đáng của người dân, ngành BHXH Hải Phòng sẽ tìm được cách giải quyết hợp tình hợp lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem