Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 13/9, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với UBND phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng các nhà hảo tâm trao tặng các phần quà về với lao động nghèo gặp khó khăn vì dịch Covid-19 tại phường Xuân Phương.
Được tổ trưởng tổ dân phố số 4 thông báo, từ 2 giờ chiều cô Nguyễn Thị Ân (SN 1966, quê Thái Bình) đã có mặt tại trụ sở UBND phường Xuân Phương. Cô lặng lẽ đứng xếp hàng giữ đúng khoảng cách 2m chờ đợi đến lượt gọi tên tên nhận suất quà do bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt gửi trao tặng.
Trước dịch, cô làm công nhân thu dọn công trình. Mỗi ngày, tiền công của cô 200.000 đồng. Ngày nào làm được thì cô mới có tiền. Công việc khá nặng nhọc so với tuổi nên chẳng bao giờ cô làm đủ công. Ngày ốm đau, khi mệt mỏi, cô đành nghỉ nhưng chưa bao giờ cô phải nghỉ việc lâu như đợt này.
Không làm ra tiền nhưng tiền phòng trọ, ăn uống hàng ngày là nỗi lo của cô. "Mấy tháng nay có đi làm được đâu nên không có tiền. May còn có tiết kiệm được chút ít để giờ có mà dùng, nhưng cô cũng phải ăn uống dè sẻn để chẳng may có vấn đề gì còn lo" – Cô Ân chia sẻ.
Cô cho biết đây là lần thứ 3 được nhận quà, nhưng chưa bao giờ nhận được nhiều quà đến vậy.
"Mùa dịch này cô cũng nhận 2 lần quà rồi nhưng lần này là nhiều nhất đấy. 10kg gạo, 30 quả trứng cô ăn được gần tháng rồi! Mong sao lúc đó hết dịch để đi làm" – cô Ân chia sẻ.
Ông Nguyễn Trường Sinh – Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết, trong đợt Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ngoài những người có hoàn cảnh khó khăn là công dân thường trú trên địa bàn phường còn có khoảng 3.000 người bị mắc kẹt. Những đối tượng đó là sinh viên, công nhân, người lao động nghèo thuê trọ…
Trước tình hình đó, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với UBND phường Xuân Phương và các nhà hảo tâm trao tặng 50 suất quà về với lao động nghèo tại đây. Mỗi suất quà gồm có 10 kg gạo và 30 quả trứng.
Đặc biệt, đoàn từ thiện dành tặng tới bà Lê Thị Kỷ (SN 1951, Diễn Châu, Nghệ An) một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng, 1 bộ máy tính và phần quà gồm gạo, mì tôm, trứng.
Bà Kỷ đang phải gánh gồng nuôi 3 cháu nhỏ trong một căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp tại tổ dân phố số 4 (phường Xuân Phương). Năm nay, đứa cháu đầu của bà vừa học xong lớp 9, đứa thứ 2 sắp lên lớp 3 và đứa nhỏ nhất mới chỉ 5 tuổi. Cuộc sống của 4 bà cháu dựa vào những cân giấy, cân sắt, hộp nhựa, vỏ chai mà bà nhặt được hay được người khác thương tình góp cho.
Trước đó, Báo NTNN/Dân Việt đăng tải bài viết "Long đong phận đời những ngày Hà Nội chống dịch" phản ánh về cuộc sống khó khăn của 4 bà cháu và đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc.
Nói về chương trình thiện nguyện của Báo NTNN Chủ tịch UBND phường nhận định: "Những phần quà của các nhà hảo tâm về với người dân vô cùng thiết thực. Đó là nguồn động viên giúp người dân an tâm ở nhà chống dịch, giữ vững vùng xanh của phường".
Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình:
UBND phường Xuân Phương
Công ty truyền thông và giải trí Tam Bảo
Công ty TNHH dược phẩm biển xanh TH
Bạn đọc Nguyễn Anh Tuấn và những người bạn
Nha khoa Sài Gòn H.N
Tiểu thương chợ Hải sản Long Biên