Bắt kẻ tình nghi bán súng cho đối tượng bắn chết người ở Phú Quốc

Thứ bảy, ngày 29/08/2015 09:55 AM (GMT+7)
Sau nhiều giờ theo dõi, công an đã bắt khẩn cấp một người nghi bán vũ khí cho gã giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc.
Bình luận 0

Sáng 29.8, một nguồn tin cho biết, công an đã bắt khẩn cấp một người tên U ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Người đàn ông 42 tuổi này bị cảnh sát dẫn giải ra khỏi nhà riêng vào 11h10 ngày 28.8.

Theo đó, người bị bắt có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Đối tượng này được cho là cung cấp vũ khí cho Nguyễn Thanh Sơn (tên thường gọi là Tuấn Em) để thanh niên 32 tuổi này bắn chết người trước quán bar ở đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, Dương Đông.

"Nghi can từ Bình Dương về Phú Quốc và bị cảnh sát theo dõi nhiều giờ. Vừa về tới nhà, tên này bị bắt khẩn cấp và công an đã khám xét nơi ở hơn 60 phút. Nghi can đã có vợ và 2 con, tàng trữ một khẩu súng nhưng thấy cảnh sát đông quá nên không dám chống trả", nguồn tin nói.

Theo người dân thị trấn Dương Đông, lúc nghi can bị bắt, hàng trăm người ở khu phố 7 đến theo dõi trước nhà. "Chúng tôi rất vui khi tên này bị bắt. Ở địa phương, nghi can hung dữ lắm", một người dân Phú Quốc chia sẻ.

Tuần trước, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giam Tuấn Em về hành vi "Giết người". Cùng bị di lý từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang về trại tạm giam còn có Nguyễn Thị Kim Ngân (19 tuổi, ngụ An Giang), là bạn gái của Tuấn Em.

Công an tỉnh Kiên Giang xác định, vụ giết người xảy ra tại quán bar Lion Garden ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông xuất phát từ mâu thuẫn giữa Tuấn Em với Huỳnh Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ Dương Đông, Phú Quốc). Sau khi bị Bảo dùng cây đánh ngất xỉu, Tuấn Em ôm hận và lên kế hoạch "rửa nhục".

Sau nhiều lần liên hệ với bạn bè, giữa tháng 7, Tuấn Em mua được khẩu súng rulo nòng dài với giá 15 triệu đồng. Ngoài 5 viên đạn trong ổ quay, Tuấn Em còn tìm cách mua thêm hàng chục viên đạn để chờ ngày trả thù.

Khoảng 22h ngày 1.8, Tuấn Em ghé Lion Garden và quan sát một lúc thì ra ngoài. 15 phút sau, tên này quay lại quán cùng với Tôn Văn Nhân (còn gọi Nhí) và Nguyễn Trọng Nghĩa (cùng 18 tuổi). Lúc này, Tuấn Em thấy Bảo nên kêu Nghĩa ra ngoài mở cốp xe lấy mã tấu.

Khi Nghĩa quay vào thì thấy đồng bọn đang túm cổ áo đối phương. Bị Bảo rút dao đâm, Tuấn Em né kịp nên không có thương tích. Phát hiện Bảo cầm hung khí, Nghĩa vung mã tấu chém Bảo nên thanh niên này đẩy ngã bàn, chạy ra ngoài.

Tuấn Em đuổi theo đối phương và bắn về phía Bảo. Một viên đạn trúng vào thái dương trái của chị Thái Thị Thanh Mai. Thiếu phụ 31 tuổi này đến quán vui sinh nhật của mình nhưng bị đạn lạc gây tử vong khi đang ngồi cùng chồng ở khu vực vườn cây của quán.

Trong lúc bỏ chạy, Bảo bị vấp ngã ở khu vực bãi đậu xe. Tại đây, Tuấn Em chộp lấy mã tấu trên tay Nghĩa chém vào người đối phương. Sau đó, Tuấn Em đưa hung khí cho Nghĩa chém Bảo và gã giang hồ tiếp tục nổ súng bắn trả thù thêm hai phát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Chiều 4.8, hàng chục cảnh sát vây ráp nơi Tuấn Em ẩn nấp. Nhà chức trách phát loa thuyết phục Tuấn Em đầu thú, nhưng một lúc sau trên căn gác phát ra tiếng nổ. Lúc đó, Tuấn Em bắn người tình rồi tự sát, nhưng cả hai đã được cứu sống.

Trong những người bạn của Tuấn Em, Nghĩa bị khởi tố về hành vi "Giết người", Giang và Nhân được cho là "Không tố giác tội phạm".

Việt Tường (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem