Bất ngờ với hé lộ của Lisa (Blackpink) về ước mơ từ thời thơ ấu

Phương Việt Thứ tư, ngày 25/05/2022 09:30 AM (GMT+7)
Mới đây, Rolling Stone đã phỏng vấn Lisa của ban nhạc Blackpink về những chia sẻ của cô đối với quá trình từ một cô bé người Thái tới vũ công, ca sĩ hàng đầu K-pop.
Bình luận 0

Cuộc đời Lalisa Manobal thay đổi khi cô bước qua tuổi 14. Năm 2010, cô tham gia buổi thử giọng cho YG Entertainment tại quê hương Thái Lan và trở thành người duy nhất được nhận trong số 4.000 thực tập sinh có nguyện vọng. Ngay sau đó, cô chuyển đến Seoul, một mình mà không biết một từ tiếng Hàn nào, gọi điện cho mẹ ở Bangkok mỗi ngày chỉ để vơi nỗi nhớ nhà. 

Bạn là vũ công chính và rapper chính của Blackpink, đồng thời bạn cũng hát. Vậy điểm yếu của bạn là gì?

- Thật khó để thể hiện bản thân thông qua ngôn ngữ, ngay cả bằng tiếng Thái. Giống như khi bạn hỏi, "Bạn có điều gì muốn nói với người hâm mộ của mình không?", trong đầu tôi có rất nhiều thứ, nhưng tôi không biết phải dùng từ nào. Tôi hoàn toàn tự tin thể hiện bản thân thông qua cơ thể của mình, như, "Ohhh, bài hát của tôi, đây là sân khấu của tôi!". Nhưng khi nói, điều đó thật quá khó đối với tôi. Tôi thực sự đang đổ mồ hôi vì hồi hộp.

Bất ngờ với hé lộ của Lisa (Blackpink) về ước mơ từ thời thơ ấu - Ảnh 1.

Lisa sang Hàn Quốc khi mới chỉ 14 tuổi. (Ảnh: Rolling Stone).

Bạn thông thạo tiếng Thái và tiếng Hàn thì dễ hiểu. Những làm thế nào bạn đến để nói tiếng Anh tốt như vậy?

- Tôi không giỏi lắm đâu! Tôi đã học tiếng Anh tại trường học ở Thái Lan. Tôi đã đi học ở một trường học hoàn toàn tiếng Thái Lan cho đến năm lớp sáu. Kể từ khi học cấp hai, tôi đã học một trường gần như là song ngữ, chúng tôi có một chương trình tiếng Anh, nơi bạn học mọi chủ đề bằng tiếng Anh. Tôi vẫn có một chút giọng Thái khi nói tiếng Anh.

Bạn đã tham gia các cuộc thi khiêu vũ khi còn nhỏ ở Thái Lan. Đó có phải là những gì bạn muốn làm ngay từ khi còn nhỏ? Ước mơ thời thơ ấu của bạn là gì?

Đó là trở thành một tiếp viên hàng không. Tôi đã từng đến Singapore với gia đình. Tôi nhìn thấy những tiếp viên hàng không xinh đẹp của Singapore Airlines, mặc bộ đồng phục áo dài thật dài với tay áo đến khuỷu tay, có thể là vải màu tím, có hoa văn. Và cô gái xinh đẹp đó đã nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh: "Em có muốn uống sữa không?" và tôi đã nói, "Ồ vâng, em rất vui lòng!". Vì vậy, ngay khi chúng tôi hạ cánh xuống Singapore, tôi đã nài nỉ mẹ mua cho tôi đồng phục của họ và mẹ đã làm như vậy. Nhưng đáng buồn là tôi không đáp ứng được yêu cầu về chiều cao.

Và sau đó bạn được đào tạo để trở thành một vũ công, với sự động viên của mẹ bạn?

- Tôi đã đến lớp học khiêu vũ từ khi lên 5 tuổi. Tôi đã thi đấu trong tất cả các cuộc thi khiêu vũ này. Bố tôi sẽ chỉ nói: "Ồ, con đã thắng? Tốt thôi!". Mẹ tôi là khán giả của tôi ở nhà, khi tôi nhảy theo những đĩa nhạc khiêu vũ mà mẹ mua. Hóa ra, ước mơ của bà là trở thành một diễn viên. Vì vậy, khi tôi còn nhỏ, mẹ đã gửi tôi đến các lớp học diễn xuất và khiêu vũ. Tôi ghét diễn xuất. Tôi là một đứa trẻ, cố gắng ghi nhớ lời thoại, nhưng tôi không biết cách đọc. Làm thế nào tôi có thể ghi nhớ các dòng chữ đó được? Tôi đã bị một oppa bắt nạt trong lớp vì tôi không biết đọc.

Bạn đã gọi cho mẹ mình mỗi ngày sau khi bạn chuyển đến Hàn Quốc để trở thành một thực tập sinh?

- Mẹ tôi luôn nói: "Đừng lùi bước! Chỉ cần bám trụ thêm một năm nữa thôi!". Có lúc tôi nói: "Con chỉ muốn quay lại trường học". Các kế hoạch ra mắt của chúng tôi liên tục bị thay đổi và tôi không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

"Khi nào thì chuyện này kết thúc? Khi nào? Chúng ta có phải kiểm tra mỗi tháng nữa không?". Khi tôi nói với mẹ, "Tôi muốn nghỉ việc", mẹ tôi sẽ nói: "Hãy nghĩ về hoàn cảnh của con. Có bao nhiêu đứa trẻ muốn ở vị trí của con? Nếu con từ bỏ và trở về nhà, con có nghĩ rằng, mình có thể có một cuộc sống bình thường? Con chỉ cần thử lại. Con đang ở đây bây giờ, chỉ cần cố gắng cho đến cuối cùng".

Hơn một thập kỷ sau, bạn là một trong những ngôi sao lớn nhất của K-pop. Các thực tập sinh trẻ của YG ngưỡng mộ bạn như thế nào? Bạn có cho họ lời khuyên?

- Họ cúi chào, giống như 90 độ, "Annyeonghaseyo!" (câu chào trang trọng "xin chào" bằng tiếng Hàn). Có một thực tập sinh Thái Lan khiến tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ. Tôi đang cố gắng chăm sóc cô ấy. Không quá nhiều về việc đưa ra lời khuyên. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi mua sắm. Cô ấy 17 tuổi và đã ở đây gần hai năm. Tôi đã hỏi cô ấy một lần: "Có điều gì em đang gặp khó khăn không?" và cô ấy bắt đầu khóc. "Em muốn nhảy như bạn unni, nhưng em quá tệ và tôi rất buồn vì điều đó." Tôi chỉ nói với cô ấy, "Tiếp tục luyện tập!".

Bất ngờ với hé lộ của Lisa (Blackpink) về ước mơ từ thời thơ ấu - Ảnh 2.

Lisa được cho là vũ công giỏi nhất của Blackpink. (Ảnh: Rollngi Stone).

Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại ngưỡng mộ bạn. Bạn luôn tỏa sáng trong video Blackpink. Những làm thế nào để luôn biết bản thân mình ở đâu?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó như vậy. Bạn là người đầu tiên nói chi tiết về điều đó. Thông thường, mọi người chỉ nói với tôi: "Bạn trông thật tuyệt hoặc trông bạn thật tuyệt!" Khi tôi quay một video ca nhạc, có rất nhiều điều cần quan tâm: biểu cảm khuôn mặt phải đẹp, trang phục, đầu tóc của tôi có quá rối không? Kiểu như vậy. Đôi khi nó không diễn ra theo cách tôi muốn nhưng tôi luôn thử làm mọi thứ.

Nhiều người hâm mộ coi bạn là "vũ công giỏi nhất của Blackpink". Đôi khi bạn muốn phá vỡ hình ảnh này, hoặc thử những điều khác nhau?

- Tôi tôn trọng vai trò của mọi người trong Blackpink. Tôi không muốn phá vỡ hình ảnh này. Tôi muốn tiếp tục những gì tôi làm trong Blackpink. Nhưng với cá nhân tôi, tôi có rất nhiều thứ muốn thử. Tôi yêu nhiếp ảnh, tôi muốn thử diễn xuất và hơn thế nữa.

Bạn tò mò về điều gì trong âm nhạc?

- Blackpink đang thử các bài hát khác nhau, nhưng vẫn còn nhiều điều chúng tôi chưa làm được. Reggae, thậm chí là nhạc jazz. Có phải hip-hop là thứ duy nhất tôi giỏi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu hóa ra tôi cũng giỏi nhạc truyền thống của Thái Lan? Tôi tò mò muốn biết mình có thể mở rộng những gì mình làm đến mức nào. Ngay cả trong khiêu vũ, có rất nhiều thể loại tôi chưa thử, chẳng hạn như múa đương đại. Tôi luôn muốn được học cái mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem