Bắt người nghi “trộm chó” rồi đánh đến chết, tống tiền

Đức Tuấn (Dòng đời) Thứ bảy, ngày 18/10/2014 08:05 AM (GMT+7)
“Tôi chỉ ở nhà nên chồng tôi làm gì bên ngoài thì tôi cũng không hay biết. Huống chi việc làm đó cách nhà hàng chục cây số. Nếu chồng tôi sai trái thì để pháp luật trừng trị chứ sao lại ngang nhiên đánh đập đến chết, rồi tống tiền như vậy!?” - bà Phạm Thị Được (43 tuổi), vợ nạn nhân Nguyễn Đình Tấn Sỹ (46 tuổi) tức tưởi.
Bình luận 0

Đêm 27.9, một nhóm đàn ông ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định) phát hiện ông Nguyễn Đình Tấn Sỹ (46 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) cùng một người đi xe máy chở theo chiếc rọ đựng chó. Cho rằng đây là hai kẻ trộm chó, cả nhóm bàn kế hoạch “giăng dây giật xe”. Một đoạn dây điện được 2 thanh niên cầm đặt ngang dưới đường. Một tốp chia nhau canh trước đó khoảng 50m để quan sát đối tượng và báo hiệu “căng dây”. Đến khoảng 1 giờ ngày 28.9, xe ông Sỹ vừa chạy qua thì bị kéo ngã lăn ra đường. Người ngồi sau nhanh chân chạy thoát, còn ông Sỹ bị nhóm “hiệp sĩ” bắt giữ cùng xe máy, dụng cụ để bắt chó và bao đựng chó. Ông Sỹ bị nhóm này trói tay, đấm đá liên hồi, rồi áp giải về xã Mỹ Hiệp tiếp tục đánh đập và lấy điện thoại của chính nạn nhân để gọi tống tiền.

Theo tường trình của bà Phạm Thị Được (43 tuổi, vợ ông Sỹ), khoảng 2h ngày 28.9, một giọng đàn ông gọi điện thoại hỏi: “Mày có phải là vợ Sỹ không?”. Khi bà xác nhận thì người đó dằn giọng cho biết: Ông Sỹ đi trộm chó, đang bị bắt giữ, muốn chuộc chồng về thì phải đem nộp 5 triệu đồng. Bà Được cho biết rất sợ hãi khi nghe trong điện thoại có tiếng đánh đập và giọng chồng mình rên la.

img
Nguyên công an viên Võ Hồng Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đức Tuấn)

Giữa đêm khuya, bà Được lập cập thông báo cho người thân và mượn tiền, thì tiếp tục nhận điện thoại “phải mang ra đủ 10 triệu đồng” và hăm dọa “nếu chậm trễ và báo công an thì sẽ cắt cổ chồng bà”. Bà Được chạy vạy khắp nơi nhưng chỉ gom được 9 triệu đồng. Đến 3h30 cùng ngày, bà Được và 3 người em chồng đem tiền đi Mỹ Hiệp. Chạy xe máy cách nhà khoảng 10km, thì bà nhận tiếp cuộc gọi nhưng trong điện thoại chỉ nghe tiếng đấm đá và giọng chồng ngắt quãng: “Đau quá… trời ơi! Đến cứu anh với…!”.

Người chết, kẻ sa lưới pháp luật

Khoảng 5h ngày 28.9, bà Được cùng người nhà được chỉ lối đến một đồng ruộng vắng vẻ thuộc xã Mỹ Hiệp. Bà Hiệp kể: “Tới nơi, tôi thấy chồng mình đang nằm thoi thóp dưới ruộng, còn chung quanh là mấy chục người tay cầm cây, gậy, mặt mày hằm hằm sát khí. Mình mẩy anh Sỹ toàn thân sưng bầm khắp nơi, ở cổ còn bị trói bằng một cái áo. Tôi nhào tới ôm chồng, thì có kẻ còn đòi đánh cả hai, và tiếp tục dọa giết nếu báo công an. Đám người này đòi tôi phải giao đủ 10 triệu đồng thì mới cho đưa chồng về. Tôi cầu xin nói chỉ có 9 triệu, rồi chúng nhận và cho tôi đưa anh Sỹ đi. Nhưng chúng giữ lại chiếc xe máy và điện thoại, rồi nói là phải đem tiếp 6 triệu đồng đến chuộc”.

Gia đình tức tốc đưa ông Sỹ đến Bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào 10h sáng cùng ngày...

img
Con gái 14 tuổi bên bàn thờ ông Sỹ. (Ảnh: Đức Tuấn)

Cũng trong ngày 28.9, gia đình đã báo cáo với Công an huyện Phù Mỹ. Rồi theo kế hoạch, bà Nguyễn Thị Mỹ Long (em gái ruột ông Sỹ) gọi điện thoại cho nhóm người ở Mỹ Hiệp để chuộc điện thoại và xe máy của anh mình. Các đối tượng này đã yêu cầu mang nộp 6 triệu đồng và phải đi bằng xe khách. Bà Long cầm tiền lên xe khách và được nhóm đối tượng nhiều lần “chỉ đạo” thay đổi địa điểm giao - nhận. Cuối cùng, bà Long được yêu cầu dừng tại ngã tư thị trấn Phù Mỹ; rồi có 2 chú bé được nhóm này “bố trí” tiếp cận để nhận tiền và bị công an bắt giữ. 

Tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29.9, cơ quan công an đã xác định và bắt khẩn cấp một số nghi phạm ở hai huyện Phù Mỹ và Phù Cát (Bình Định) để điều tra về các hành vi phạm tội. Tiếp đó, các cơ quan chức năng ở Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 8 đối tượng liên quan về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và “cưỡng đoạt tài sản”. 8 đối tượng này là: Võ Hồng Phong (32 tuổi), Võ Hồng Hải (43 tuổi), Nguyễn Văn Tân (37 tuổi), Lê Anh Sơn (19 tuổi), Nguyễn Thiện Chiến (33 tuổi, cùng ở Phù Mỹ); Phạm Minh Hiếu (19 tuổi), Lê Bá Hoàng Trọng Việt (34 tuổi) và Dương Ngọc Quý (38 tuổi, cùng ở Phù Cát). Đáng chú ý, trong số này có Võ Hồng Hải là công an viên ở xã Mỹ Hiệp (Phù Mỹ) đã “năng nổ từ đầu đến cuối” vụ án...

Vợ góa, con côi và dấu chấm hỏi

Cái chết của ông Sỹ khiến thôn nghèo Lương Thành, xã Phước Mỹ (Quy Nhơn) xáo động. Ông Sỹ và bà Được lấy nhau đã hơn 20 năm, có con gái 14 tuổi và con trai 11 tuổi. Hoàn cảnh hai bên gia đình đều khó khăn, cuộc sống vợ chồng bà Được chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng mỗi năm hai vụ chấp cheng. Ông Sỹ trước đây làm thuê, đốn củi nhưng sau này yếu đi nên làm nghề chạy xe thồ. Bà Được hay bệnh nên kinh tế gia đình đều trông chờ một tay ông Sỹ.
img
Bà Được và con trai 11 tuổi. (Ảnh: Đức Tuấn)

Bên bàn thờ chồng, bà Được khóc cùng kiệt: “Cứ nghĩ mang tiền chuộc đến rồi thì chồng tôi sẽ bình an vô sự, có ngờ đâu tiền cũng đã giao rồi nhưng tính mạng chồng tôi thì không giữ được. Sao người ta lại nỡ đánh chồng tôi đến chết vậy?!”. Theo bà Được, khoảng 20h đêm 27.9, ông Sỹ ăn cơm xong thì có người gọi điện tới. Ông Sỹ nói với vợ là đi công việc, rồi dắt xe máy ra ngoài. Bà Được cho rằng chồng đi xe thồ chở khách nên cũng không hỏi gì thêm. Đến khuya, bà thấy bất an vì không thấy chồng về thì xảy ra chuyện… 

“Tôi chỉ ở nhà nên chồng tôi làm gì bên ngoài thì tôi cũng không hay biết. Huống chi việc làm đó cách nhà hàng chục cây số. Nếu chồng tôi sai trái thì để pháp luật trừng trị chứ sao lại ngang nhiên đánh đập đến chết, rồi tống tiền như vậy!?” - bà Được tức tưởi.

Hai đứa trẻ mất cha cứ bơ ngơ trong nước mắt. Bé chị cho hay, lúc thấy mẹ nhận điện thoại giữa khuya rất kỳ lạ nhưng mẹ chẳng nói là chuyện gì. Gần trưa hôm sau, khi người thân đến nhà dọn dẹp nhà cửa thì cô bé mới biết cha đã mất... “Anh Sỹ là trụ cột gia đình nhưng giờ đã mất, chị Được bệnh vậy thì làm sao nuôi nổi mấy con đang tuổi ăn, tuổi học. Chẳng biết tương lai hai đứa trẻ rồi sẽ ra sao…” - người em gái nạn nhân than.

Công an Phù Mỹ cho biết, ông Sỹ có hành vi trộm chó. Còn một đại diện Viện KSND Bình Định nhìn nhận: Bộ luật Hình sự quy định trộm cắp tài sản có giá trị trên 2 triệu đồng mới xử lý hình sự. Nhưng luật pháp không thể dung túng cho kiểu hành xử manh động như các đối tượng ở Phù Mỹ... 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem