Bát Tràng

  • (Dân Việt) - Tác giả "Ở hai đầu nỗi nhớ" đang sống trong những ngày hạnh phúc, thấm thía tình thương yêu của nhiều bạn gần xa - nhiều người chưa từng gặp gỡ, trò chuyện nhưng đã đồng cảm qua bài thơ, bài hát, và nay, gần gũi với anh hơn trong cảnh ngặt nghèo.
  • Diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga hiện đang sống tại căn nhà rộng hơn 300m2 với nhiều cây cối xanh mướt ở Bát Tràng, Hà Nội. Ngôi nhà cho thấy "cá sấu chúa" là người rất khéo tay và đặc biệt mê màu hồng.
  • (Dân Việt) - Trải qua bao thăng trầm, vất vả với nghề gốm, giờ đây người cựu binh tàu không số Trần Đức Huấn đã là giám đốc công ty gốm sứ, mỗi năm dành hàng trăm triệu đồng giúp đỡ đồng đội và người nghèo.
  • (Dân Việt) - Sáng 5.11, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm) đã đóng ngừng kinh doanh và tập trung tại đơn vị quản lý chợ là Công ty CP Sứ Bát Tràng (Hapro Bát Tràng).
  • (Dân Việt) - Bến gốm nằm sát bờ sông Hồng, thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, do hàng mấy chục chiếc sà lan, thuyền cũ kết thành. Vẫn gốm sành Đông Triều, gốm sứ Bát Tràng nay chất lên bờ mà thành chợ gốm.
  • (Dân Việt) - Kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng thủ đô, TP. Hà Nội vinh danh 10 công dân ưu tú đã góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn. NTNN xin giới thiệu 3 trong số 10 gương mặt ưu tú...
  • (Dân Việt) - Anh gom tất cả các thứ “bỏ đi” như xỉ than lò gốm ở các xã Bát Tràng, Kim Lan... rồi nhào nặn thành những viên gạch “siêu nhẹ”, bền, đẹp, giá cả phải chăng.
  • (Dân Việt) - Không chấp nhận việc làng nghề gốm chết dần, nghệ nhân Nguyễn Thanh (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã nghiên cứu đổi mới mẫu mã, tìm thị trường và dạy nghề cho lớp trẻ...
  • (Dân Việt) - Cách đây 4 năm, hình ảnh ông bà già thảnh thơi bắt xe bus ngắm Bát Tràng, nhàn nhã đi thắp hương ở Đền Sóc tràn ngập trên báo đài. Nhưng giờ, nhiều người già đã không còn chỗ trên xe bus...
  • (Dân Việt) - Cách Hà Nội 28km, những đôi lứa yêu nhau tới đây đặt cho đền thờ Tiên Dung - Chử Đồng Tử một cái tên lãng mạn: "Ngôi đền tình yêu". Bên kia sông là bãi Tự Nhiên...