Bay và bò

Phạm Xuân Nguyên Chủ nhật, ngày 15/06/2014 13:16 PM (GMT+7)
Bình luận 0

Bay là cú bay người đầy cảm hứng của Van Persie đánh đầu tuyệt đẹp vào lưới Ike Casillas gỡ hòa cho đội nhà, mở đầu cho thắng lợi vang dội của đội tuyển Hà Lan trước Tây Ban Nha.

Bò là cú bò lổm ngổm bất lực của Ike Casillas bị Robben lừa bóng đảo qua đảo lại rồi ghi bàn ấn định tỷ số 5-1 cho đội bóng xứ sở hoa tuy líp. Hai tư thế trái ngược. Hai hình ảnh đối chọi. Và đó là ấn tượng đậm nhất của trận đấu mở màn bảng B giữa hai đội bóng có duyên nợ với nhau nếu nhớ rằng bốn năm trước (2010), khi World Cup tổ chức tại Nam Phi, hai đội tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan đã gặp nhau ở trận chung kết.

Kết quả là đội bóng xứ bò tót đã chiến thắng đội bóng xứ sở hoa tuy líp bằng bàn thắng của Inesta trong hiệp phụ thứ hai để lần đầu lên ngôi vô địch thế giới.

Mừng cho đội tuyển màu da cam, tất nhiên. Mừng luôn cho WC 2014 vừa khởi tranh đã có những bất ngờ đến sững sờ. Và buồn cho các matador sân cỏ, tất nhiên. Rồi sẽ có những phân tích về thất bại lớn lao, cay đắng này của đội tuyển Tây Ban Nha để tìm ra nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, giúp cho các cầu thủ được mệnh danh là nghệ sĩ sân cỏ với lối đá tiqui-taca quyến rũ mau chóng tìm lại được cảm hứng chơi bóng trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới của mình. Tìm lại được cảm hứng, đúng vậy.

Vì một nguyên nhân ai cũng thấy khi xem họ thi đấu trận đầu bảng B với Hà Lan là dường như họ đá không còn cảm hứng chơi bóng, không còn khát vọng chinh phục đỉnh cao. Nói thế không hề hạ thấp thắng lợi xứng đáng của các tuyển thủ màu da cam với những pha làm bàn tuyệt đẹp, vừa kỹ thuật vừa tinh tế, của Van Persie, Robben. Nhưng quả thực, các cầu thủ Tây Ban Nha đã phụ lòng người hâm mộ khi trên sân họ như đã đánh mất mình. Khát vọng với trái bóng của họ chừng như đã nguội lạnh, ít nhất là ở trận mở màn.

Ai cũng biết, trong chưa đầy mười năm qua, ở tầm quốc gia, bóng đá Tây Ban Nha đã lập nên những kỳ tích khiến xứ sở của những cuộc đấu bò trở thành một thế lực, một sức mạnh trong cuộc chơi quả bóng tròn trên sân cỏ ở tầm châu lục và thế giới. Năm 2008, họ lần đầu đăng quang Euro, thành nhà vô địch châu Âu. Năm 2010, họ lần đầu đăng quang World Cup, thành nhà vô địch thế giới. Năm 2012, họ bảo vệ thành công ngôi vàng Euro.

Các tuyển thủ Tây Ban Nha phần lớn lại đồng thời là những ngôi sao trong hai đội bóng danh giá nhất đất nước (Barcelona và Real Madrid) liên tiếp thâu tóm các danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ. Họ đã no nê các danh hiệu, phần thưởng. Họ đã thăng hoa hết những phẩm chất, năng lực đá bóng trong người mình. Họ đã thực thi một lối đá đẹp mắt, hiệu quả, khó chế ngự. Tóm lại, họ đã có tất cả những gì một đời cầu thủ mong muốn, đã được ghi tên trong lịch sử bóng đá ở mọi tấm vóc, cấp độ. Nghĩa là, họ có thế đánh rơi hoặc đánh mất khát vọng khi tiếp tục chơi bóng.

Đội tuyển Hà Lan đã bay trên đôi chân của Van Persie, Robben và các cầu thủ khác với khát khao cháy bỏng lập nên kỳ tích cho đất nước mình. Đội tuyển Tây Ban Nha đã từ tầng cao bị bò xuống mặt đất khi nguội lạnh khát khao, khi không còn cháy trong mình ngọn lửa khát vọng chơi bóng. Nhưng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Nhưng đó mới chỉ là trận đầu. Cả Tây Ban Nha và Hà Lan cũng như các đội tuyển khác vẫn còn trước mắt họ cả hành trình World Cup. Người hôm nay bò có thể mai lại bay, và ngược lại. Trái bóng tròn chứa đựng nhiều bất ngờ biến ảo. Hãy chờ xem!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem