B.Bình Dương khiến Ramires, Alex, Jo “tắt điện” như thế nào?

Nhật Trường Thứ tư, ngày 24/02/2016 10:00 AM (GMT+7)
Bộ 3 ngoại binh nghìn tỷ của Jiangsu Suning là Ramires, Alex Texeira, Jo chơi ở mức trung bình và không để lại nhiều ấn tượng. Thậm chí, ngay cả khi ở thế 11 chọi 10, họ vẫn không thể giúp Jiangsu Suning thắng B.Bình Dương.
Bình luận 0

Với mục tiêu vươn mình ở AFC Champions League, Jiangsu Suning đã chi cả trăm triệu Euro để đưa về những bản hợp đồng “bom tấn”. Riêng bộ đôi Ramires (33 triệu Euro), Alex Texeira (50 triệu Euro) đã có giá trị 83 triệu Euro, khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong khi giá trị cả đội bình của B.Bình Dương cũng chỉ vào khoảng 100 tỷ đồng. Thế nên, nếu lấy tiền đấu tiền trên sân, B.Bình Dương chỉ như “châu chấu đá voi” so với Jiangsu Suning.

img

Ramires đã có trận đấu nhạt nhòa trước B.Bình Dương.

Tuy nhiên, dàn sao ngàn tỷ của Jiangsu Suning đã phải “tắt điện” trước B.Bình Dương. Đặc biệt, cựu ngôi sao Chelsea là Ramires, cầu thủ được chú ý nhất trên sân, chơi khá nhạt nhòa. Những phút đầu trận, Ramires đá ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng hầu như chỉ đi bộ trên sân và có khá nhiều pha bóng chuyền hỏng. Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ người Brazil này là cú tung người móc bóng ở tư thế vô cùng trống trải đưa bóng đi vọt xà ở giữa hiệp 1.

Trong khi đó, ngôi sao trị giá 50 triệu Euro là Alex Teixeira gần như mất hút và không có bất kỳ pha bóng đáng nhớ nào trong hiệp 1. Còn tiền đạo Jo có một pha bóng kiến tạo cho đồng đội ghi bàn mở tỷ số. Nhưng thực ra đó là nhờ sai lầm của Đình Luật trong pha phá bóng hỏng, còn ở những phút còn lại thì Jo cũng bị “mất tích” trước sự kèm cặp của hậu vệ B.Bình Dương.

Trận này, các cầu thủ B.Bình Dương đã chơi rất hay. Hàng phòng ngự ngoài tình huống sai lầm của Đình Luật thì chơi tập trung, kín kẽ không để cho đối phương có nhiều khoảng trống. Tuyến giữa của đội bóng đất Thủ với sự chỉ huy của Moses (tiền vệ trung tâm được xem là hay nhất V.League hiện tại) không chỉ hạn chế được các đợt tấn công của Jiangsu Suning mà còn tổ chức hàng loạt những đợt tấn công nguy hiểm về phía đối phương. Trong đó có tình huống được hưởng quả phạt đền sau khi Henry bị kéo áo trong vòng cấm và Anh Đức tận dụng để ghi bàn gỡ hòa.

Sang hiệp 2, có vẻ thời tiết dịu mát hơn giúp các cầu thủ Jiangsu Suning chơi tốt hơn. Alex Teixeira bắt đầu lên tiếng bằng những pha đi bóng lắt léo làm khổ hàng phòng ngự B.Bình Dương. Tuy nhiên, những pha phối hợp, dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ Jiangsu Suning lại không đủ độ quái để thành bàn. Ngay cả thời điểm nửa cuối hiệp 2 khi được đá hơn người nhưng Jiangsu Suning vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự B.Bình Dương.

HLV Nguyễn Thanh Sơn vui mừng khi đội nhà có một trận đấu tốt: “Hiệp 1 đội chơi rất tốt, ăn miếng trả miếng trước các cầu thủ đối phương. Dù biết họ có ba cầu thủ ngoại đẳng cấp thế giới nhưng các cầu thủ của tôi vẫn chơi tự tin và khóa chặt được các mũi nhọn lợi hại của họ. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ của mình”. Về màn trình diễn của 3 cầu thủ Ramires, Alex Teixeira và Jo, ông Sơn nhận xét: “Họ chơi chưa đúng sức trong trận đấu này. Có lẽ do sự khác biệt về điều kiện sân bãi và thời tiết”.

Trong khi đó, thủ môn Tấn Trường, người đã làm nản lòng các chân sút của Jiangsu Suning và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu, cho biết: “Các chân sút của Jiangsu Suning có kỹ thuật tốt, nhưng tôi coi họ bình thường như bao cầu thủ khác để giúp mình tự tin hơn khi đối đầu. Tôi cứ tập trung thi đấu tốt và rốt cuộc đã có nhiều pha cứu thua cho đội nhà”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem