Bé 4 tháng suýt chết vì mẹ để ngủ một mình

Thứ năm, ngày 10/11/2011 14:54 PM (GMT+7)
Thấy cậu con 4 tháng tuổi nằm ngủ ngon lành, người mẹ chủ quan bỏ đi làm việc nhà. Khi trở lại thì thấy bé úp sấp mặt xuống gối, toàn thân tím tái vì nghẹt thở.
Bình luận 0

Sau nhiều ngày cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình), bé trai Tấn Đạt 4 tháng tuổi ở phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, co giật.

img
Bé Tấn Đạt đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Long Nhật.

Các bác sỹ cho biết do cháu bị ngạt quá lâu nên thiếu oxy não, tế bào não bị tổn thương nặng để lại nhiều di chứng sau này.

Đây cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh không nên để trẻ sơ sinh nằm một mình, vì nếu trẻ biết lẫy, có thể không tự lật người trở lại được, rất nguy hiểm.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem