Bé trai 7 tháng tuổi tử vong, gia đình "tố" bệnh viện tắc trách

Thứ bảy, ngày 11/02/2017 12:41 PM (GMT+7)
Sau 15 phút đưa vào bệnh viện, bé Nam bị tím tái, rồi tử vong. Nghi ngờ cái chết của con trai, anh Hạnh làm đơn kêu cứu.
Bình luận 0

Ngày 10.2, anh Võ Văn Hạnh (36 tuổi, ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) gửi đơn đến các cơ quan báo chí về việc con trai 7 tháng tuổi tử vong nghi do bệnh viện tắc trách.

Theo trình bày trong đơn, ngày 4.2, cháu Võ Hoài Nam (7 tháng tuổi, con anh Hạnh) có biểu hiện tiêu chảy mức độ nhẹ, đi ngoài phân lỏng, sốt nhẹ nhưng vẫn ăn uống và chơi bình thường.

Sáng hôm sau, vợ chồng anh Hạnh đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An, ở thị xã Thái Hòa, để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ tiếp nhận cháu Nam vào lúc 6h45.

img

Bệnh  viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An, nơi xảy ra cái chết của cháu Nam. Ảnh: N.A

Theo hồ sơ bệnh án, bác sĩ Vũ Thị Chín, Phó khoa Nhi của bệnh viện cùng điều dưỡng Thái Thị Thành là người tiếp nhận, kiểm tra, thăm khám và siêu âm ổ bụng. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhi biểu hiện lâm sàng như mắt lờ đờ, da xanh, dấu hiệu mất nước nặng.

Bác sĩ không lấy được ven, mạch; tim đập không đều, phổi thông khí kém, bụng chướng và gan lách không to. Sau nhiều lần không bắt được ven, bác sĩ bảo anh Hạnh lấy thìa và nước ôzôn cho cháu uống.

Tiếp đó, điều dưỡng Thành đặt ống truyền nước vào dạ dày cho cháu Nam. "Lúc đặt dây truyền nước, tôi không thấy có một thiết bị nào để theo dõi xem đã luồn ống vào dạ dày hay chưa, tất cả đều làm bằng thủ công", chị Nguyễn Thị Thắm (30 tuổi, mẹ cháu bé) nhớ lại.

Sau khi đặt xong, bác sĩ cho tiêm ba xilanh nước vào dạ dày cháu rồi nói vợ chồng anh Hạnh bế bé sang phòng cấp cứu để thở ôxy. Tuy nhiên, cả hai phòng đều không có ôxy. "Bác sĩ Chín nói bế cháu vào phòng sấy sơ sinh để cho thở ôxy và bóp bóng", chị Thắm nhớ lại.

img

Gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Ảnh: N.A

Lúc này, bé Nam đã lịm đi, điều dưỡng Thành được chỉ đạo nhồi tim rồi đi lấy thuốc tiêm cho cháu hai mũi. Đến 7h cùng ngày, bác sĩ gọi anh Hạnh ra ngoài và thông báo cháu bé đã tử vong.

Sau khi bé tử vong, bệnh viện làm thủ tục và thúc giục gia đình đưa cháu về tổ chức an táng. Anh Hạnh rất sốc và suy sụp khi nghe tin con tử vong. Nhưng vì thương con nên sau đó gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi và đưa bé về lo hậu sự.

Kết quả siêu âm ổ bụng trước đó cho thấy cháu bé bình thường không có biểu hiện bệnh lý trong ổ bụng.

"Điều mà gia đình tôi nghi vấn là khi đặt ống truyền nước cho cháu không có một thiết bị nào để xác định ống đã luồn xuống dạ dày hay bị quay vòng trở lại. Thêm vào đó, đây là một bệnh viện đa khoa nhưng lại không có một bình ôxy nào dùng được cả", anh Hạnh bức xúc.

Trao đổi với Zing.vn, ông Tăng Viết Hà, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, cho biết nguyên nhân tử vong của cháu bé là sốc mất nước, nhiễm trùng, nhiễm độc nên sau 15 phút điều trị cháu tử vong.

“Do gia đình đưa cháu đến bệnh viện muộn nên không thể cứu được. Chúng tôi đã giải thích nguyên nhân cho gia đình”, ông Hà nói.

Vợ chồng anh Hạnh mới sinh được hai người con, cháu đầu là gái, năm nay lên 4 tuổi.

Phạm Hòa (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem