Bếp lửa

  • Dân Việt - Bên những ché rượu cần Tây Nguyên, những bóng người phố thị ngả nghiêng thì thầm chúc nhau những điều may mắn đầu năm mới bên bếp lửa ven đường.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Đối với các gia đình trong mấy ngày tết, thiếu đi những đòn bánh tét, coi như cái tết không được trọn vẹn. Có lẽ phong tục gói bánh tét ngày tết đã ăn sâu trong tiềm thức người dân quê tôi.
  • (Dân Việt) - "Lạnh lắm các chú ơi! Sáng nay chúng cháu phải nghỉ học vì không thể nhìn thấy chữ nữa…" - Mùa Thị Lam, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Sơn La co ro trong chiếc áo len mỏng nói.
  • (Dân Việt) - Đã vào những ngày đầu đông, cuối vụ, những quả dẻ Trùng Khánh (Cao Bằng) nổi tiếng còn lại trên cây đã đến cái độ “cực ngon”.
  • Đà Lạt có phố ăn đêm nổi tiếng. Giữa cái lạnh buốt da của cao nguyên về khuya, các món ăn ở phố chợ càng thêm ấm áp bởi bếp lửa hồng và món ăn nóng hổi.
  • (Dân Việt) - Với người Mnông, bếp lửa còn là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng; bếp lửa còn là một vị thần mang lại nhiều may mắn cho các thành viên trong gia đình.
  • (Dân Việt) - 2 cháu bé Nguyễn Hữu Lưu (9 tuổi) và Nguyễn Hữu Thái (4 tuổi) bị bỏng nặng do ném hộp keo con voi (keo 502) vào bếp lửa, khiến hộp keo phát nổ và gây bỏng.
  • (Dân Việt) - Vậy là những tháng ngày cai nghiện tù túng tại Trung tâm Giáo dục Lao động Sơn La đã lùi về phía sau, Tết này tôi đã được về sum vầy cùng mẹ già, người thân bên nồi bánh chưng xanh và bếp lửa hồng.
  • (Dân Việt) - 2 độ C rồi 0 độ C, người dân bản Khuổi Tẳng (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) gồng mình chống lại đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông. Mọi sinh hoạt ngoài trời của người dân nơi đây như ngừng lại.
  • Tiết trời thu chuyển sang đông ở miền núi xứ Lạng mát mẻ, dễ chịu. Sơn nữ người Dao trên đỉnh Công Sơn chuẩn bị đồ nghề, tỉa lông mày, sơn đầu bóng mượt làm duyên.