Bi hài những trận bóng khai Xuân của dân văn phòng

Hoàng Giang Thứ năm, ngày 02/02/2023 11:01 AM (GMT+7)
Trở lại sân bóng để thoả đam mê cùng bạn bè sau những ngày Tết của dân văn phòng mang đến sự sảng khoái vui vẻ, nhưng không ít những tình huống bi hài sau trận bóng khai Xuân.
Bình luận 0
Bi hài những trận bóng khai Xuân của dân văn phòng - Ảnh 1.

Trở lại với sân bóng sau ngày Tết là mong muốn của những người yêu bóng đá.

Chơi bóng đá thoả niềm đam mê sau kỳ nghỉ Tết là điều mong muốn của những người yêu bóng đá. Họ mong được vui vẻ cùng các bạn bè với trái bóng tròn để giúp tinh thần thoải mái hơn qua đó có tinh thần sảng khoái hơn sau những ngày Tết ít vận động gân cốt mà lại ăn nhiều và uống rượu bia khiến cơ thể tăng cân.

"Những ngày Tết tôi ăn nhiều dầu mỡ và ít vận động, nên khi ra sân đá bóng cùng mọi người, cơ thể được vận động nên thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, tinh thần cũng thoải mái hơn từ đó có thêm năng lượng tích cực cho năm mới", anh Phạm Phú Thọ nhân viên văn phòng ở quận 3, TP.HCM chia sẻ.

Trong khi đó, vừa chơi xong trận bóng khai xuân với nhóm bạn, anh Trương Văn Khởi ở Bình Tân, TP.HCM vui vẻ cho biết: "Sau khi hết Tết, tôi chỉ mong được ra sân để thoả niềm đam mê. Chạy vài vòng trên sân sau nhiều ngày không tập luyện tôi đã bở hơi tai. Nhưng dần dần vượt qua sức ì tôi thấy mình thoải mái hơn. Đặc biệt gặp lại nhiều bạn bè chung niềm đam mê nên tinh thần tôi vui vẻ hơn rất nhiều để sẵn sàng trở lại làm việc với cường độ cao".

Bi hài những trận bóng khai Xuân của dân văn phòng - Ảnh 2.

Chơi bóng đá với bạn bè cùng đam mê sau ngày Tết là niềm vui khó tả của giới mộ điệu bóng đá.

Sau nhiều ngày không luyện tập cùng chế độ "ăn Tết" gần 10 ngày khiến cảm giác bóng, sức rướn và tốc độ không như trước, các pha xử lý bóng của họ không được như ý. Điều đó tạo nên những tình huống "tấu hài" trên sân bóng làm cho khắp sân rộn rã tiếng cười. Cùng với đó, họ trêu chọc nhau sau những pha hài hước càng làm cho các trận đấu thêm vui vẻ mang đến nguồn năng lượng tích cực khi trở lại với công việc hàng ngày.

Tuy nhiên, nhiều bên cạnh những tiếng cười đó cũng có không ít khoảng lặng. Do không kiểm soát được kỹ năng của mình, nhiều ca chấn thương đáng tiếc đã xảy ra ở những trận đấu khai xuân.

"Trận đầu tiên sau Tết, tôi hào hứng ra sân và chơi rất "nhiệt". Nhưng cơ thể mình không nghe theo sự điều kiển như trước. Trong một pha cố gắng dừng bóng ở tốc độ cao tôi bị lật sơ mi. May mà chấn thương không nặng, nhưng giờ cũng khá đau", anh Lâm Vũ ở Bình Chánh, TP.HCM chia sẻ.

Không may mắn như anh Vũ, bạn Cao Văn Toàn ở quận 7, TP.HCM ra sân ở vị trí thủ môn trận cầu khai xuân, anh nỗ lực cản cú sút rất mạnh của đối thủ rồi ngã xuống tiếp đất không đúng tư thế khiến tay bị gẫy. Với chấn thương khá nặng, Toàn phải nghỉ đá bóng dài hạn và đình trệ công việc vì chấn thương ngay đầu năm mới.

Bi hài những trận bóng khai Xuân của dân văn phòng - Ảnh 3.

Không còn cảm giác bóng và kiểm soát được tốc độ dễ, các cầu thủ phong trào dễ gặp chấn thương ở những trận khai Xuân.

Việc chồng đi đá bóng mang chấn thương về những ngày đầu năm khiến các chị em không mấy hài lòng. Bên cạnh đó, các ông chồng mượn cớ đi đá bóng để tụ họp bày cuộc nhậu thâu đêm để kéo dài cuộc vui ngày Tết.

Chị Hồ Ngọc Nguyên ở Bình Chánh, TP.HCM bức xúc cho biết: "Việc ông ấy đi đá bóng để rèn sức khoẻ sau Tết là điều mà tôi hết sức ủng hộ. Tuy nhiên, thời gian đi hết cả buổi tối từ 7 giờ đến gần 1-2 giờ sáng mới về. Các ông ấy chỉ mượn cớ đi đá bóng rồi rủ nhau đi ăn nhậu đến khuya mới về".

Những trận bóng khai Xuân mang đến tinh thần thoải mái. Nhưng với những người chơi bóng phong trào cần biết cân đối sức lực, đồng thời sinh hoạt lành mạnh để bảo đảm sức khoẻ của bản thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem