Bi kịch cuộc đời những phận gái mại dâm

Thứ hai, ngày 29/09/2014 20:42 PM (GMT+7)
Ở khu vực Thị Nghè, Minh và Bi nổi tiếng với thói ăn bẩn. Mặc dù “đồng nghiệp” của hai tên này cũng lên án nhưng bọn chúng không trừ thủ đoạn nào để vét sạch tiền của gái bán dâm.
Bình luận 0
Cứ để dành được nhiều tiền là bị bắt

Trong một ngày ngồi tụ tập với những cô gái bán dâm tại quán karaoke, khi đã có hơi men, họ không giấu diếm được sự bức xúc và nỗi thống khổ, cay đắng khi phải làm việc như trâu bò mà nợ nần cứ chồng chất.

Thơm, một cô gái đang chịu sự “chăn dắt” của M. “rổ” kể: “Lần đó vớ được ông khách sộp, tưởng kiếm được vố ngon ai dè bị hình sự vào hốt luôn”. Tất nhiên là không đời nào Thơm khai đang làm cho ai. Đêm đó Thơm cũng được thả ra, tiếp tục đi khách nhưng ngày mai M. thông báo là hắn phải bỏ 25 triệu đồng để bảo lãnh cho cô về. Từ đó cô phải còng lưng làm để trả nợ. Còn những lần mà bị kiểm tra giấy tờ bất thình lình, bọn cô phải bỏ xe chạy lấy người thì ngày mai đưa lại cho chủ 5 triệu đồng tiền chuộc xe.
 
Tôi hỏi Thảo sao lại phải làm cho chủ? Một số cô gái đứng ngoài đường vẫn làm một mình đó thôi. Thảo xỉ vào mặt tôi là quá… ngây thơ. Tưởng những cô gái đứng đó không mất đồng nào sao. Một ngày họ phải đóng 100 ngàn đồng phí… mặt bằng cho thằng “thổ địa”. Thảo khuyên chúng tôi chuẩn bị tinh thần, nếu lỡ bị bắt, đừng có khai làm cho ai thì còn có người chuộc ra, còn không thì… ngồi tù. Thảo cay cú một điều là hễ cứ để dành được số tiền kha khá thì cứ bị công an ập vào bắt quả tang. Và mỗi lần bị bắt như thế, tiền nợ của các cô lại tăng lên.
 
img

"Tú ông" chăn dắt gái mại dâm.

Theo má mì Uyên, thói ăn bẩn của M. và Bi chính là ở chỗ đó. Hai tên này giữ tiền của đào nhưng không muốn đưa lại. Vì thế khi thấy đào có số tiền kha khá, hắn cho đàn em nhập vai hình sự ập vào khách sạn bắt quả tang đào của mình. Vì thế, tiền đã nằm trong túi hắn thì mãi mãi thuộc về hắn. Ngoài ra, hắn còn đút túi tiền lãi cho đào vay với 4%/ngày.

Theo lời Thơm thì M. cho người quản gái rất chặt chẽ. Một đêm đào đi bao nhiêu khách, được boa bao nhiêu tiền hắn ta đều nắm rõ. Trong giờ làm việc mà ngồi quán càphê hoặc không tập trung chào mời khách sẽ bị M. đánh đập. Những lúc bị bệnh tật hay tới “tháng”, Minh cũng bắt đi làm. Chỉ khi nào bệnh nằm liệt giường, không ngóc đầu dậy nổi mới được nghỉ. Tôi hỏi là làm vất vả và mất tự do như thế sao không nghỉ mà tìm việc khác hoặc sang làm cho chủ khác, Thơm ngậm ngùi là cô cũng như nhiều người khác, đang mắc nợ M. và Bi một số tiền lớn.

Nếu nghỉ thì không biết làm gì để trả nợ, mà bỏ trốn thì không dám, vì hai tên này tuyên bố dù ở bất cứ đâu, hắn cũng sẽ tìm ra. M. đã dọa rằng, ai ăn của hắn một miếng thì phải trả gấp đôi. Không trả được thì hắn xin cái tay, cái chân… “Và hắn làm thế thật, đã có mấy người phải ngồi xe lăn vì không trả hết nợ cho hắn”, Thơm kể với giọng sợ hãi.
 
Bị đánh đập dã man


Không phải chỉ ở khu vực cầu Thị Nghè (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) mà trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5), bọn ma cô cũng lộng hành chẳng kém. Đã có hai cô gái đến các cơ quan truyền thông tố cáo vì không thể chịu được sự độc ác của bọn chúng. Đó là Hoa và Thảo, làm nghề bán dâm ở đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo trình bày của Hoa, chị mua 1 cái điện thoại di động nhãn hiệu LG, giá 3 triệu đồng của một người tên L. bằng hình thức trả góp 150 ngàn đồng/ngày. Trả được 12 ngày (1,8 triệu đồng), chị ngưng góp 10 ngày vì bị bệnh nghỉ làm nên không có tiền. Khi chị Hoa xin được góp tiếp thì L. yêu cầu góp lại từ đầu. Bỏ 12 ngày góp tiền trước đó. Sau đó, chị Hoa góp tiếp được 15 ngày thì hết khả năng nên bỏ trốn.

Cùng thời điểm này, chị Hoa cũng có vay của một người tên T. 1 triệu đồng (góp 12 ngày, mỗi ngày góp 100.000 đồng) để lấy tiền đi thăm nuôi chồng ở tù. Chị Hoa góp được 5 ngày thì nghỉ góp 1 tuần. Tuần sau góp tiếp, T. cũng yêu cầu góp lại từ đầu. “Do nghề này có ngày làm được, có ngày không được một xu nên tôi thỉnh thoảng phải tạm ngưng góp. Lẽ ra, T. phải sòng phẳng tính luôn số tiền tôi góp trước đó nhưng đằng này mỗi khi tôi tạm ngưng góp mấy ngày, T., L. cứ yêu cầu tôi góp lại từ đầu (buộc tôi góp tiền 7-8 lần). Cũng chỉ vì không có tiền góp, tôi đã bị T., L. đánh đập không biết bao lần. Có lần họ chặn tôi lại giữa đường đánh đập, lục soát lấy tiền, điện thoại di động của tôi”, chị Hoa tức tưởi kể.  

Trường hợp của chị Thảo còn cay đắng hơn nhiều. Chị Thảo thuê xe Attila của T., L. để hành nghề trên đường Nguyễn Chí Thanh. Thảo đã bị Công an phường 9 (quận 5) bắt giữ cùng chiếc xe Attila. Sau đó, Công an phường 9 đã cho bà L.T.V (mẹ của Thảo) bảo lãnh Thảo về và lấy xe ra. Một vài ngày sau, Thảo đang đứng làm trên đường Nguyễn Chí Thanh thì T. đến yêu cầu Thảo phải trả góp 10 triệu đồng, trong đó 7 triệu đồng tiền bảo lãnh Thảo ra và 3 triệu đồng tiền lãi suất của 7 triệu đó.
 
Ngậm đắng nuốt cay, Thảo đã cày ngày lẫn đêm kiếm tiền trả góp được 14  triệu đồng nhưng T., L. vẫn cho rằng chưa đủ. Vì thế T. và L. đã chặn Thảo lại trấn lột sạch tiền. Ức lòng, Thảo đến Công an phường 9 trình bày vụ việc nhờ giúp đỡ thì công an hướng dẫn làm đơn gửi cho địa phương của T. và L. cư ngụ. T., L. chủ động tìm gặp Thảo và buộc Thảo đưa thêm 4,5 triệu đồng sẽ được xóa nợ. “Bọn chúng hăm dọa tôi nếu không trả tiền thì gặp đâu đánh đó. Tôi đã từng chứng kiến bọn chúng đánh đập những cô gái như tôi sưng mặt mà không ai dám vào can. Bọn chúng tuyên bố đã “mua đứt” con đường Nguyễn Chí Thanh này rồi. Hiện tôi rất hoang mang lo sợ phải gồng mình đi làm kiếm tiền trả cho bọn chúng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, T. và L. là hai khuôn mặt không xa lạ  gì đối với gái mại dâm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Bọn chúng chuyên cho gái mại dâm ở đây thuê xe đi làm. Thậm chí, hồ sơ lý lịch của 2 nhân vật này, công an cũng nắm khá kỹ. Bọn chúng đã từng đánh đập dã man nhiều gái mại dâm khác không chịu góp tiền vay… Thấy mặt bọn chúng, các cô gái đứng đường ở đây đều phải khiếp sợ. Trong số đó, chị Hoa là một minh chứng. “Trong thời gian góp tiền, tôi cũng bị tên T. và L. đánh đập, cứ hơn 1 tuần đánh 1 lần.
 
Cách đây không lâu, chỉ trong thời gian 10 ngày tôi đã bị bọn chúng đánh đến 3 lần. Có lần, tôi đang đứng làm ở đường Hùng Vương đã bị T., L. và một người nữa (không rõ lai lịch) lục soát lấy tiền, điện thoại di động; rồi lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu tôi, lấy xe tôi. Bọn chúng bắt tôi đưa lên xe chở về hướng quận 8. Trên xe, tên T. tuyên bố: “Con này bị đánh nhiều quá chai lì rồi, lần này phải cắt nhượng nó”. Nghe câu tuyên bố rùng rợn này, khi dừng tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (quận 5), tôi nhảy xuống xe kêu cứu. Người dân xúm lại hỗ trợ cho tôi đến lúc đó bọn chúng mới chịu buông tha”, chị Hoa kể.

Mại dâm là một tệ nạn đang được xã hội chung tay bài trừ. Những cô gái hành nghề mại dâm cũng bị mọi người lên án. Nhưng rõ ràng nhiều cô gái lỡ sa chân vào thì rất khó có thể thoát ra. Những trường hợp trên điển hình cho hàng trăm cô gái đang hành nghề mại dâm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Họ bị những tay chăn dắt lợi dụng sự thiếu hiểu biết để làm giàu trên thân xác của chính mình.
(Theo Kinh tế nông thôn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem