Bình Dương: Xét xử đối tượng sát hại 3 người một nhà

N.P (tổng hợp) Thứ ba, ngày 12/11/2019 06:55 AM (GMT+7)
Hôm nay (12/11), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử bị can Trần Trọng Luận (34 tuổi) sát hại dã man 3 người phụ nữ trong một gia đình (là mẹ con, bà cháu) gây rúng động ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.
Bình luận 0

img

Đối tượng Luận tại trụ sở cơ quan công an.

Theo Infonet, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố Trần Trọng Luận về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Các nạn nhân bị đối tượng này sát hại là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

Theo Dân trí, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Dương nêu rõ, đầu năm 2019, Luận bị nhiều người đến đòi nợ nhưng không có tiền trả. Ngày 21/4, Luận đến tiệm thuốc tây mua 4 vỉ thuốc về nhà định uống để tự tử nhưng chưa thực hiện. Thời điểm này, Luận nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà Cúc trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h30 ngày 24/4, Luận mang mã tấu, dao gọt trái cây, chìa khóa, dây kẽm chuẩn bị từ trước leo lên mái nhà của bà Cúc, dùng chìa khóa mở ốc vít trên mái tôn để đột nhập vào trong.

img

Vụ thảm sát 3 người từng gây rúng động dư luận dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 12/11.

Trong lúc lẻn vào, Luận bị bà Cúc phát hiện tri hô nên cầm dao tấn công khiến bà Cúc gục xuống nền nhà. Lúc này, cháu Nguyễn Thị Bảo Trân ngồi dậy khóc lớn thì Luận dùng dao đâm khiến cháu ngã quỵ.

Vì vướng vào cờ bạc, nợ nần chồng chất mà nghi phạm Trần Trọng Luận xuống tay sát hại dã man 3 người là hàng xóm của Luận.

Khi Luận bước ra phía trước cửa phòng thì bất ngờ cháu Trân vùng dậy bỏ chạy, Luận lập tức đuổi theo sát hại cháu bé. Cùng lúc này, chị Trần Thị Quỳnh Nhi từ trong phòng ngủ bước ra cũng bị Luận dùng dao tước đoạt mạng sống.

Gây án xong, Luận lục lọi nhưng chỉ thấy một ít tiền lẻ nên không lấy mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo VOV, về đến nhà, Luận uống 40 viên thuốc Panadol để tự tử nhưng bất thành. Đến 7h cùng ngày, chị Trần Thị Minh P. (con gái bà Cúc, mẹ cháu Trân) tan ca về đến nhà bà Cúc để đón con thì phát hiện vụ việc và trình báo Công an.

img

Vì vướng vào cờ bạc, nợ nần chồng chất mà nghi phạm Trần Trọng Luận xuống tay sát hại dã man 3 người là hàng xóm của Luận.

Theo tờ Tuổi Trẻ, liên quan đến việc hàng xóm có nghe thấy tiếng la hét nhưng không ứng cứu kịp thời, một phần nguyên nhân là do những người hàng xóm này ở trọ, trước khi gây án đối tượng Luận đã dùng dây kẽm cột cửa phòng trọ của những người hàng xóm. Có người nghe tiếng động nhưng rồi tiếp đó không nghe thấy nữa nên họ tiếp tục đi ngủ mà không nghĩ là có án mạng.

Ngày 25/4, 18 giờ sau khi gây án, Luận bị cơ quan chức năng bắt giữ, tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây tội ác của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem