Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi nhớ, khi mình còn là một đứa trẻ, mỗi khi những chùm bồ kết chín già lủng lẳng trên khắp cành cây thì tôi hay cầm rổ theo mẹ ra cây để lấy quả.
Khác với những cây có gai khác như chanh, bưởi… gai bồ kết rất to, dài, màu nâu và vô cùng nhọn đến nỗi tay ai đó vô tình chạm vào thôi cũng có thể làm bật máu. Vì thế mà, mỗi lần hái bồ kết mẹ tôi thường dùng một cái sào, trên ngọn sào được chẻ làm đôi và gài một thanh tre vào giữa. Khi hái thì dùng sào để vặt những chùm bồ kết mà không cần phải trèo lên cây.
Gội đầu bằng bồ kết vừa sạch gầu, vừa lưu lại hương thơm thoang thoảng của bồ kết trên tóc, vừa làm cho tóc thêm mượt mà sau mỗi lần gội. Biết công dụng của bồ kết là thế, nhưng cuộc sống với bao bộn bề để giờ đây tưởng như người ta đã lãng quên thứ nước được thôi ra từ quả bồ kết đen tuyền, hoàn toàn thiên nhiên thuần khiết ấy. Nhưng không, mới đây thôi khi vào chợ trung tâm của thành phố, trong những sạp bán hàng khô, tôi vẫn thấy những bao chứa đầy quả bồ kết đã được sấy khô.
Tự nhiên tôi thấy lòng mình vui kỳ lạ, thì ra những thứ dầu gội được sản xuất bởi các nhà máy cũng không thể thay thế được thứ dầu gội tự nhiên này. Và dường như bồ kết vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng, đem lại vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên cho mái tóc chị em.