Bố ngủ, bé gái 15 tháng tuổi đuối nước trong xô

Thứ bảy, ngày 27/11/2010 16:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trưa 26-11, mọi người phát hiện bé gái N.T.L, 15 tháng tuổi, con anh N.H.K và chị N.T.T ở Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang, ngã cắm đầu xuống xô nhựa trắng (loại vỏ thùng sơn to). Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé L đã tử vong trước đó.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào gần trưa, khi anh K đi ăn cỗ cưới về, sẵn tí rượu, cứ nghĩ con gái đã có người trông nên đóng cửa đi ngủ.

Trong khi đó, người này nghĩ người khác trông nên bỏ mặc bé L chơi một mình. Bé L đã tìm đến chiếc xô, bên trong đựng cá và nước, được để cạnh cửa bếp.

Do mải thò tay vào nghịch cá, bé L đã bị ngã lộn đầu vào trong xô, xung quanh đó là bức tường và đống gạch nên xô không bị đổ. Mặc dù trong xô chỉ có ít nước nhưng do tiếp xúc lâu nên bé L đã bị ngạt thở.

Khoảng 12 giờ trưa, khi mọi người phát hiện, đưa bé tới trạm xá xã Ngọc Lý thì các bác sỹ cho biết bé H đã bị tắc thở trước đó khoảng 30 phút.

Sự việc bé L tử vong khiến ai cũng nghẹn lòng bởi sự bất cẩn của người thân.

Trước đó, đã có những tai nạn hi hữu xảy ra với trẻ nhỏ. Vào năm 2008, ở Xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, khi ông nội tắm cho cháu, do mải đi nghe điện thoại, để cháu đuối nước trong chậu.

Sự việc của bé L đuối nước trong chiếc xô lại dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự bất cẩn của người lớn, dẫn tới những tai nạn thương tâm đáng tiếc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem