Bóc gỡ "vỏ bọc hoàn hảo" của bà trùm ma túy thành Vinh

Thứ năm, ngày 05/02/2015 15:11 PM (GMT+7)
Đằng sau vỏ bọc là người buôn bán hoa quả ở chợ như mọi người vẫn thường biết, thực chất nghề chính của Nguyễn Thị Hương (SN 1976) là bà trùm buôn bán “cái chết trắng”.
Bình luận 0
Giữa đường đứt gánh

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã khám phá thành công chuyên án mang bí số 268H. Bước đầu, bắt đối tượng Nguyễn Thị Hương (trú tại khối Tân Yên, phường Hưng Bình, TP.Vinh), tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin và 0,5kg ma túy dạng đá.

img

Nguyễn Thị Hương.

Hương quê gốc ở Nam Định. Ngay cả khi sống hơn 20 năm ở xứ Nghệ, Hương vẫn nói tiếng đặc sệt giọng quê mình. Nhưng những người hàng xóm xung quanh chẳng ai xa lạ với Hương cả, bởi họ có niềm thông cảm với cô, một phụ nữ trẻ sớm góa bụa, lầm lũi nuôi hai đứa con thơ dại.

Năm 18 tuổi, Hương đẹp như bông hoa làng, quanh năm với ruộng đồng, với con trâu, mảnh đất cằn cỗi quê nhà. Sự nghèo khó, mưa nắng dãi dầu chẳng thể nào vùi dập được nét đẹp xanh xuân đang trỗi dậy trong cô. Làn da trắng ngần, gương mặt thanh tú ở người con gái tuổi đôi mươi luôn là sự thu hút của đám trai làng.

Không thiếu những người con trai giàu có, phong độ muốn kết duyên cùng cô. Họ ngày đêm đeo bám đến tận nhà cô, năn nỉ cô, rót mật ngọt yêu đương vào tai cô, nhưng tuyệt nhiên từ sâu thẳm trái tim, cô chẳng xiêu lòng trước một ai, trừ một chàng trai xứ Nghệ. Đó là người chồng không may mắn của cô sau này.

Hương động lòng trước chàng thanh niên lái xe chở hàng tuyến Nghệ An - Nam Định. Chàng trai ấy không dẻo miệng tán gái, không cho cô nhiều tiền, nhưng cái giọng chân chất củ mì, tính tình ngay thẳng đã khiến cô đêm ngày nhớ mong.

Ngày chồng cô đem lễ trầu cau tới dạm hỏi, bố mẹ cô phản đối, thậm chí nghoảnh mặt với đứa con gái yêu, vì nhà chồng quá nghèo. Hai cái nghèo gặp nhau, bố mẹ cô nghĩ, rồi cuộc đời của cô sẽ đi về đâu. Nhưng tính Hương vốn rất hiền lành nhưng không chấp nhận cam chịu. Cô khăn gói rời xa mảnh làng có bố mẹ và những đứa em thân thương ngay giữa đêm mùa đông rét buốt, ngoài đường lớn, có người yêu cô đang đón đợi.

Hai người lên xe về thành phố Vinh sống với nhau, chồng tháng ngày mải miết mưu sinh theo những chuyến xe hàng ra Bắc, còn vợ quẩn quanh ngoài chợ, buôn bán hoa quả. Hai đứa con thơ lần lượt ra đời càng khiến đôi trẻ gắn bó với nhau bền chặt, bấp chấp miệng tiếng oái ăm của người đời.

Một ngày, khi cô đang chuẩn bị xếp đống hoa quả lên xe đẩy về nhà, người ta chạy đến báo tin, rằng chồng cô bị tai nạn, xe khách nát bét, người chẳng thể về. Gánh hàng hoa cũng rơi dưới chân người qua đường từ bao giờ, trời đất như đổ sụp trước mắt cô. Tiếng khóc của hai đứa con thơ đói sữa, thèm hơi bố khiến cô càng thêm đắng lòng với số phận.

Cô vẫn ở góa thờ chồng nuôi con ở tuổi đôi mươi tươi đẹp, vẫn tất tả buổi sáng đẩy gánh hàng hoa quả ra góc chợ, xế trưa mới về. Nhưng hai đứa con vẫn ngằn ngặt đói sữa, trong khi gánh hàng hoa quả còn mua nợ người ta, chờ tiền bán kiếm lời để trả lại. Lúc trước có chồng, người ta sẵn sàng cho cô vay mượn, còn giờ chồng mất, người ta sợ cô làm không nổi tiền nên không cho mượn nữa. Cuộc đời như dồn cô bước chân vào con đường cùng.

Ma túy nằm trong hoa quả tươi

Rồi cái nghèo cái khổ cũng qua đi, nỗi nhớ hơi ấm chồng cũng dần nguôi ngoai. Gánh hàng hoa quả của cô Hương góa một đời chồng không còn trên xe đẩy ra chợ nữa. Hương bỏ tiền ra nhập hàng về phân phối cho các đầu mối nhỏ lẻ. Hương xây cả quán bán hàng, năm sau người ta nghe đâu Hương có cả kiốt hàng phía bên kia nước bạn Lào.

Thời gian cô ở Lào còn nhiều hơn cả ở Việt Nam. Người ta lại thấy không còn cảnh cô Hương mặc bộ đồ ngả màu cháo lòng ngồi lủi thủi mời khách mua hàng nơi góc chợ nữa. Thay vào đó là cô Hương với nhà lầu, đồ hiệu, điện thoại đắt tiền và cách tiêu tiền cũng chẳng khác gì đại gia.

Nhiều người thầm cảm phục cô, từ một cô gái nhỡ nhàng đã biến thành người phụ nữ có đầu óc kinh doanh từng trải, là một mẫu người của sự thành đạt. Hai đứa con không có bố như nhà không có nóc, nhưng dưới bàn tay của người mẹ gương mẫu, chúng ăn học khôn lớn, được học ở trường điểm, hằng ngày có người đưa rước đến trường về tận nhà, thỉnh thoảng lại được đi du lịch bên Lào cùng với mẹ.

Giữa tháng 6, nguồn tin từ quần chúng nhân dân báo về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, có nhiều đối tượng lạ, có biểu hiện buôn bán ma túy lai vãng gần khu vực nhà của Hương. Trinh sát lập tức được tung vào cuộc điều tra, mọi biến động của ba mẹ con Hương đều bị theo dõi.

Qua quá trình sàng lọc, phân tích thông tin, thu thập chứng cứ, công an nhận định, Hương có tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Nhưng lúc này, trinh sát vẫn chưa rõ thủ đoạn vận chuyển của bà trùm này như thế nào? Người này chỉ là mắt xích của một đường dây, hay là kẻ điều hành một đường dây biệt lập? Khi nào thì kẻ đi buôn đưa hàng về tiêu thụ?

Nhiều tháng trời nằm vùng theo dõi nhưng trinh sát chỉ thu thập được rất ít thông tin về con đường làm ăn mờ ám của Hương. Với thủ đoạn hết sức tinh quái, Hương luôn thay đổi vị trí giao hàng và cảm thấy động tĩnh là nằm im chờ đợi suốt quãng thời gian dài. Nhưng con nghiện có tiền mà đói hàng, lòng tham thì vô đáy đã chiến thắng cả nỗi sợ hãi, Hương lại dặn dò hai đứa con ngoan chăm chỉ học hành để mình sang kiốt hàng bên Lào quán xuyến công việc.

Lần đi này, Hương không biết rằng, luôn đi bám theo sau Hương là các trinh sát dày dạn kinh nghiệm. Nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, rất nhiều trinh sát được bổ sung, thay đổi liên tục để bám sát mục tiêu. Họ chốt ở vài điểm trọng yếu như cửa khẩu, người buôn hàng trên xe khách, xe ôm ở Lào, hay thậm chí là người phụ nữ bán chuối cạnh bên kiốt hàng của bà “trùm” Hương.

Nhiều thông tin quý giá  thu về được đã dần dần hé lộ chân dung bà trùm. Ma tuý là của Hương mua từ tay một tên trùm khác người bản địa, chúng được giấu giếm vô cùng cẩn mật. Ban đêm, Hương lấy dao nhọn đục khét vỏ táo, vỏ lê, vỏ sầu riêng cho rỗng ruột đi. Sau đó, ả ta mới phân lẻ ma tuý vào từng bọc nylon mỏng, trong suốt và dẻo dai, nén vào trong hoa quả. Xong xuôi đâu đấy, Hương mới dùng băng dán dán kín lại, nhìn bề ngoài chẳng ai hay bên trong lại chứa rất nhiều ma tuý. Số hoa quả này được Hương để lẫn vào trong một xe hoa quả lớn để vận chuyển qua cửa khẩu.

Vài lần sau này, Hương thay đổi phương thức hoạt động, việc nhận hàng ma tuý không phải ở ngoài chợ đông ngoài, chỉ cần chuyền tay nhau bọc ma tuý là xong chuyện. Hương chọn trao đổi hàng qua “hộp thư chết” đặt ở một chỗ kín đáo chẳng ai ngờ. Hàng sẽ không được giấu trong hoa quả, mà sẽ là các thùng nhựa được làm hai đáy. Đêm đến, Hương lại xé lẻ ma tuý các dạng ra, bỏ vào những cái thùng được thiết kế hai đáy. Rồi những chiếc thùng này lại được ung dung qua cửa khẩu, về Vinh trót lọt.

Cơ quan điều tra chắc chắn đã nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của bà trùm Hương, đã đi đến quyết định cất vó. Ngày 13.12.2014, Hương trên chuyến xe khách từ Lào về Nghệ An qua cửa khẩu cầu Treo, có mang theo hành lý. Qua theo dõi trước đó, số hành lý này có chứa ma tuý.

Khi Hương xuống xe ở số 108 Phan Đình Phùng thì một tổ công tác nhanh chóng ập tới bắt giữ. Khám xét trên người Hương, công an thu được 4 bánh heroin, 3 túi đựng ma tuý đá. Tiếp tục khám xét nhà ở của Hương, công an thu được thêm 2 bánh heroin cất giấu trong chồng chậu nhựa hai đáy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng chuyên án, truy xét thêm những kẻ có liên quan đến vụ án ma tuý trong đường dây này. Một điều tra viên nhận định, đây là đường dây vận chuyển ma tuý thuộc loại lớn ở đất Nghệ An với quy mô và cách thức khép kín, bí mật một cách hoàn hảo.
(Theo Nguyên Hà/CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem