Bỗng dưng bị mang... án tích (?!)

Đình Thông - Nguyễn Duyên Thứ tư, ngày 01/06/2016 06:30 AM (GMT+7)
Làm hồ sơ cho con, cháu thi vào ngành công an nhưng không được dự tuyển, tìm hiểu nguyên nhân gia đình anh Trần Vĩnh Cửu (xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) mới tá hỏa khi biết lý do là vì “bố anh bị bắt và đi tù 2 năm” trong khi cả nhà không ai biết.
Bình luận 0

Không đi tù vẫn bị mang án tích

Theo phản ánh của anh Trần Vĩnh Cửu, năm 2015, con trai anh là Trần Nguyễn Vĩnh Long làm hồ sơ thi vào ngành công an nhưng không được dự tuyển. Sau khi tìm hiểu gia đình mới được biết thân nhân của mình (cha của anh Cửu) là ông Trần Văn Dụ, sinh năm 1928 (đã mất), trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê đã có án tích, có hồ sơ lưu quản lý đối tượng tại xã Hương Vĩnh.

img

Ông Đặng Văn Lý - người cùng thời với ông Dụ khẳng định ông Dụ không bị phạt án tù.     

Ảnh: T.D

img

 Hồ sơ về ông Trần Văn Dụ được lưu giữ tại Công an xã Hương Vĩnh. Ảnh: T.D

Hồ sơ ghi: “Năm 1954 tổ chức vượt biên sang Lào cùng bọn phản động Trần Kim Phú (tù 2 năm)”. Nhưng khi anh Cửu làm việc với chính quyền địa phương nơi cư trú của cha mình là xã Hương Vĩnh cũng như cơ quan an ninh thì không có bất cứ một hồ sơ nào chứng minh ông Dụ từng bị đi tù vì vượt biên trái phép ngoài tờ giấy ghi trong hồ sơ KV3 (theo dõi đối tượng)... Quá bất ngờ với sự việc trên, anh Cửu hỏi mẹ là bà Trần Thị Thanh (vợ ông Dụ) và được khẳng định là không có chuyện ông Dụ bị bắt và đi tù. Thấy quá bất công và vô lý, anh Cửu quyết tâm gõ cửa các cơ quan chức năng để đòi lại công lý cho cha mình.

Anh Cửu kể: "Tôi có tìm đến chính quyền để hỏi nhưng không cơ quan nào trả lời được hồ sơ liên quan đến cha tôi ở đâu, bị giam ở nhà tù nào, từ năm nào đến năm nào? Khi đến UBND xã Hương Vĩnh để hỏi thì phía công an cung cấp cho một bản hồ sơ KV3, ngoài ra không có giấy tờ nào khác".

Sau khi anh Cửu gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Hương Khê, ngày 11.4.2016, công an huyện cũng đã gọi anh lên làm việc. “Tôi thấy cách trả lời không thỏa đáng, họ chỉ nói con tôi không được dự thi vào ngành công an bởi trước đây tôi có đánh nhau, cha tôi không đi dân công hỏa tuyến mà trong hồ sơ lại ghi là có. Còn vấn đề cha tôi đi tù ở đâu, thời gian nào, hồ sơ ở đâu thì công an huyện trả lời họ không biết về những hồ sơ trên. Và hồ sơ KV3 mà xã Hương Vĩnh đang giữ họ cũng không biết” - anh Cửu bức xúc.

Ngày 29.4, Công an huyện Hương Khê mời anh Cửu lên trao đổi thêm về sự việc trên thì trưởng công an huyện lại giải thích “Hồ sơ được lưu tại xã đó chỉ có tính chất tham khảo”. “Tôi không hiểu một văn bản chỉ để tham khảo lại làm mất đi quyền lợi không chỉ của con tôi mà cả 2 người cháu của tôi nữa (trước đó 2 người con của anh trai anh Cửu cũng làm hồ sơ thi vào ngành công an nhưng không được dự tuyển - PV)” - anh Cửu nói.

Để tìm hiểu thêm vấn đề, chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ một số người sống cùng thời với ông Trần Văn Dụ để tìm hiểu và họ đều khẳng định sự việc trên hoàn toàn không có. Ông Đinh Văn Phao (sinh năm 1928, trú tại xóm 10, xã Hương Vĩnh)- bạn cùng thời với ông Dụ khẳng định: Hoàn toàn không hề có việc ông Dụ bị bắt và đi tù 2 năm. Ông Dụ cũng không dính dáng gì đến Trần Kim Phú cả.

Cơ quan chức năng nói gì?

Sau khi nhận được đơn thư của anh Cửu, ngày 14.3.2016, UBND xã Hương Vĩnh có Văn bản số 01/TL - UBND nêu rõ: Tháng 9.2015 Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Vĩnh xác minh lý lịch của anh Trần Nguyễn Vĩnh Long là con trai anh Trần Vĩnh Cửu và là cháu nội của ông Trần Văn Dụ. Nội dung nhận xét trong lý lịch do ông Trần Đình Tuấn - Trưởng Công an xã Hương Vĩnh nêu như sau: “Ông nội của anh Long là Trần Văn Dụ (hiện đã mất), khi còn sống có lần vượt biên sang Lào bị lực lượng công an vũ trang phát hiện và bắt giữ đưa về địa phương”. Nội dung nhận xét này là căn cứ vào sổ theo dõi đối tượng (sổ KV3) hiện Công an xã Hương Vĩnh đang lưu giữ. Ngoài sổ theo dõi trên, công an xã không lưu trữ bất kỳ hồ sơ nào khác.

Ông Đặng Văn Lý (83 tuổi) trú tại xóm Vĩnh Ngọc, xã Hương Vĩnh, trước đây ở gần nhà ông Trần Văn Dụ cho hay: "Không có chuyện ông Dụ đi tù dù chỉ 1 ngày chứ không phải 2 năm. Thời điểm đó tôi đã tham gia dân quân của xã. Năm 1955, tôi nằm trong đoàn dân quân của xã đi canh giữ Trần Kim Phú. Còn việc ông Dụ bị bắt và đi tù 2 năm không hiểu họ lấy ở đâu ra".

Ông Trần Đình Tuấn giải thích: "Tôi được tiếp nhận hồ sơ từ những người tiền nhiệm, lúc bàn giao cũng chỉ bàn giao bằng miệng chứ không có văn bản. Còn trong hồ sơ có những gì và được ai bàn giao lại tôi cũng không rõ. Tại xã hiện nay không có bất cứ một hồ sơ lưu trữ nào để xác minh sự việc này. Việc xác minh hồ sơ của con anh Cửu cũng như những vấn đề liên quan đến ông Trần Văn Dụ, chúng tôi đã đến gặp trực tiếp các nhân chứng còn sống. Gặp những ai tôi không thể tiết lộ được. Thực tế cũng không thể xác định được ông Trần Văn Dụ có bị bắt và bị đi tù 2 năm hay không (?!)".

Ngày 21.3.2016, sau khi nhận được đơn thư của ông Trần Vĩnh Cửu, UBND huyện Hương Khê đã có Công văn số 396/ UBND - VP đề nghị “Công an huyện Hương Khê phối hợp UBND xã Hương Vĩnh kiểm tra xác minh làm rõ nội dung công dân phản ánh, trả lời công dân và báo cáo kết quả UBND huyện trước ngày 5.4.2016. Yêu cầu trưởng công an huyện và chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh triển khai thực hiện nghiêm túc”.

Nhưng đến nay sự việc vẫn chìm trong im lặng. Nhiều lần phóng viên liên hệ với Cơ quan Công an huyện Hương Khê, thậm chí cả với trưởng công an huyện để trao đổi vấn đề trên nhưng đều không nhận được sự hợp tác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem