BR-VT: Người dân mang giường ra vườn ngủ canh trộm mít

Thứ hai, ngày 10/12/2018 19:40 PM (GMT+7)
Những vườn mít Thái thu nhập trăm triệu đồng liên tục bị kẻ gian đột nhập hái trộm, rạch quả gây hư hỏng và vứt la liệt dưới đất.
Bình luận 0

Ông Lê Văn Thương, ấp Tân Lễ A (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhẩm tính sẽ kiếm gần 200 triệu đồng từ vườn trồng 550 cây mít Thái sai quả. Nửa tháng trước, ông dẫn thương lái thăm vườn buổi sáng thì buổi chiều kẻ gian đột nhập hái trộm hàng chục trái loại nhất.

img

Ông Thương đưa giường ra vườn mít ngủ để canh trộm. Ảnh: Nguyễn Khoa.

"Tôi mắc võng nằm suốt ngày ngoài vườn, đêm rút về nhà ngủ thì chúng trèo rào vào", ông Thương nói và cho biết, số mít bị trộm trị giá gần 20 triệu đồng.

Ông Thương đưa giường ra đặt giữa vườn mít và cùng người thân thay phiên nhau túc trực, rảo quanh rọi đèn pin suốt đêm. "Nhiều đêm liền thức trắng quá mệt mỏi nhưng không còn cách nào khác", ông nói. 

Cạnh đó, vườn mít Thái siêu sớm 450 gốc mỗi năm đem lại thu nhập 100 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Kỷ cũng liên tục bị mất quả. Kẻ trộm mở túi lưới bọc bên ngoài, dùng dao rạch thử và hái mít già, vứt quả non nằm la liệt dưới đất, trong khi những quả bị rạch nằm trên cây bị úng nước, ong chích hư hỏng.

img

Kẻ gian dùng dao rạch, trái mít non chúng để lại trên cành và nhanh chóng bị hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Khoa.

"Vườn tôi đã bị trộm 4 lần, mỗi lần vài chục trái, với giá 28.000 đồng mỗi kg, tính sơ sơ gia đình tôi thiệt hại hơn 10 triệu đồng", ông Kỷ nói và cho biết, bọn trộm leo rào thép B40 cao gần 2 m vào vườn lúc vợ chồng ông đi làm ở cơ quan Nhà nước. 

"Có bữa tôi quyết rình nhưng không bắt được, vừa rời đi một lúc thì chúng đã cắt chục trái to", ông cho hay. Để vớt vát chút đỉnh công sức đã đầu tư, ông đành phải bán mít non với giá 2.500 đồng mỗi kg cho thương lái đưa ra các tỉnh miền Trung để chế biến các món ăn.

Tương tự, vườn mít của ông Nguyễn Tiền (84 tuổi) cũng bị trộm phá. "Tháng trước, con gọi báo bị cắt mít, tôi đoán là người ta thù vặt gì đấy thôi. Nào ngờ vườn bị phá tanh bành, tay chân tôi rụng rời", ông Tiền kể. 

Hàng trăm kg trái non bị hái bỏ, bán không ai mua, bò ăn không xuể, gia đình ông gọi hàng xóm đưa về cho dê ăn, phần đổ bỏ. Ông Tiền cho biết, gia đình ông sống ở đây mấy chục năm chưa từng bị mất trộm bất kể thứ gì.

img

Số mít bị trộm chưa kịp mang đi tại vườn ông Nguyễn Văn Kỷ. Ảnh: Anh Thi.

Những người trồng mít ở xã Nghĩa Thành và Châu Pha nói rằng họ vừa bức xúc nhưng bất lực trước bọn trộm.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức, mít Thái siêu sớm bán giá cao nên được nhiều hộ dân ở các xã Suối Rao, Nghĩa Thành, Đá Bạc, Bình Ba... trồng với diện tích hơn 220 ha. 

Ông Võ Văn Thành, Phó công an xã Nghĩa Thành cho biết, tình trạng trộm mít xảy ra trên toàn địa bàn xã và đã có 4 hộ dân trình báo. "Chúng tôi cắt cử người tuần tra, phối hợp với công an huyện vào cuộc truy bắt kẻ gian", ông Thành nói.

Ba tháng trước, nạn trộm bưởi da xanh xảy ra ở xã Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ) khiến người dân bất lực treo bảng van xin kẻ trộm. Sau đó, công an bắt giữ 3 thanh niên hái trộm hàng bao tải bưởi chở đi bán lấy tiền sử dụng ma túy. 

Nguyễn Khoa (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem