Bữa cơm trắng với đôi ba con ngóe của 2 đứa trẻ mồ côi mẹ

C. Đoàn Thứ năm, ngày 12/09/2019 14:13 PM (GMT+7)
Ba con ngóe đen thui đã khô quắt lại trên bếp có lẽ là thứ thức ăn có đạm duy nhất của hai đứa trẻ mồ côi mẹ, một đứa gần 5 tuổi, đứa còn lại mới lên 3.
Bình luận 0

Theo kế hoạch Chương trình "Trăng Đại Ngàn" 2019, chúng tôi đến với thôn Bản Giàng vào ngày mưa gió, con đường độc đạo từ thôn Kin Sáng Hồ - trung tâm hành chính của xã Pa Cheo - tới Bản Giàng dài hơn 20km thì có tới 12km phải đi bộ xuyên rừng, đường rất khó đi và nhiều ổ “voi”.

img

Con đường độc đạo từ trung tâm xã Pa Cheo vào bản Giàng lầy lội và trơn trượt.

img

Bác sĩ Trương Cao Luận -  Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N di chuyển vào với bà con bản Giàng trên con đường độc đạo sình lầy

Non nửa ngày dầm mưa cuốc bộ từ sườn bên này sang sườn bên kia núi với những đoạn sình lầy, trơn trượt hằn vết rê đuôi xe thật dài, lại có những đoạn lởm chởm đá khiến bàn chân tóe máu... cuối cùng điểm trường Bản Giàng cũng dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là ngôi nhà duy nhất của bản được kiên cố hóa, còn lại, bốn bề trong thung, trên sườn đồi chỉ lúp xúp toàn những căn nhà gỗ và tranh tre nứa lá.

Bản Giàng là thôn xa nhất của xã Pa Cheo với “nhiều không”: Không điện, không sóng điện thoại, không nước sạch sinh hoạt, không đường đi,... Cả thôn có 46 hộ thì 32 hộ là hộ nghèo. Ở đây, trẻ em đến trường với cái bụng đói, đôi chân trần, khuôn mặt lấm lem bùn đất. Nhà xa, trưa không thể về, các em đựng cơm vào những cái túi nilong đem tới lớp.

img

Đường nội thôn Bản Giàng lầy lội, khó đi không kém. 

img

Bữa ăn trưa mang đến trường của một em bé tại Bản Giàng chỉ có cơm trắng và chút đậu hấp

Chúng tôi theo chân ông Má A Chúng  - Chủ tịch UBND xã Pa Cheo đến thăm hỏi những hộ đặc biệt khó khăn trong thôn. Cũng giống như đường vào thôn, đường trong thôn cũng lổn nhổn đá và sình lầy, bọn trẻ đi học thành từng tốp, một tay xách cơm, tay còn lại díu lấy nhau men theo những bờ ruộng ướt nhẹp đất bùn.

Gia đình chị Vừ Thị Bâu thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, sống trong căn nhà tạm. Khi hỏi về Trung thu, chị ôm đứa con trong lòng cười bảo: “Ở đây không có Trung thu, nên bọn trẻ không biết mặt cái bánh nướng, bánh dẻo như thế nào đâu”. Chẳng riêng bọn trẻ, ở nơi cheo leo rừng núi này, theo chúng tôi quan sát, khi có khách dưới xuôi lên phát quà, đến người lớn cũng tò mò mà tụ tập xung quanh.

img

Vợ mất khi đi làm xa nhà, anh Lý A Dơ (ngoài cùng, bên phải) một mình nuôi 2 con nhỏ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, chật vật.

Ông Má A Chúng cho biết: Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên người dân ở đây không phát triển được chăn nuôi, chỉ trông vào 1 vụ lúa duy nhất trong năm. Lúc nông nhàn, người dân đi làm thuê cho các công trình xây dựng ở địa phương, hoặc sang Trung Quốc làm cửu vạn. Có người kiếm được tiền gửi về cho gia đình, cũng có người đau ốm rồi mất trên đất khách hoặc tai nạn mất sức lao động.

Trong thôn có vợ anh Lý A Dơ mới mất năm ngoái trong lúc đi làm xa nhà, để lại chồng với 2 đứa con thơ dại, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé mới chỉ lên 3. Đến thăm nhà, nhìn cảnh bố con anh Dơ, có lẽ ai cũng sẽ phải chạnh lòng trước căn nhà bé xíu, nằm xiêu vẹo giữa lưng chừng đồi.

img

Đoàn từ thiện trao quà cho gia đình chị Vừ Thị Bâu.

Ở góc nhà, chảo cơm nguội đang ăn dở chính là bữa sáng của cả 3 bố con. Thấy chúng tôi tò mò về thứ treo lủng lẳng trên bếp, anh Dơ giải thích “Ngóe đấy, cho bọn trẻ con ăn”.

img

Chảo cơm nguội và vài con ngóe bắt ngoài ruộng là thức ăn duy nhất trong ngày của 3 bố con anh Lý A Dơ.

Những con ngóe bắt ngoài ruộng về rửa sạch, xiên vào que tre rồi treo lên, chất củi khô đốt. Những chân ngóe quăn queo lại, teo tóp dần đi, da ngóe chuyển dần từ màu xanh rớt sang màu vàng nhạt rồi đen thui lại như miếng vỏ cây rừng. Thế nhưng, đó là thứ thức ăn có đạm duy nhất của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn này.

Chia tay Bản Giàng, lúc ra về ai trong chúng tôi thấy nghèn ngẹn nơi cổ họng... 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ bố con Lý A Dơ (Lào Cai)

Trong 2 ngày 9 - 10/9/2019, báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức chương trình trung thu “Trăng đại ngàn” 2019 tại trường Mầm non và Tiểu học Pa Cheo thuộc xã Pa Cheo (Bát Xát, Lào Cai).

“Trăng Đại Ngàn” 2019 mang đến cho các em học sinh của 2 trường 650 suất quà. Mỗi suất quà bao gồm: Vở, đồ dùng học tập, kem và bàn chải đánh răng, bánh trung thu, sữa, móc quần áo, dép, thú bông, đèn ông sao...

Đoàn gửi tặng ti vi, tủ sách, 3 chiếc máy tính, khăn mặt... cho nhà trường.

Đặc biệt, chương trình tổ chức khám, chữa răng cho các em học sinh.

LỜI CẢM ƠN

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ chương trình “Trăng Đại ngàn 2019” tại trường Tiểu học Pa Cheo, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

  1. Ông Trương Cao Luận – GĐ Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ chương trình khám và bộ chăm sóc răng miệng, vở, bút.
  2. Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ái Mộ B – Long Biên ủng hộ 50 bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập
  3. Công ty TNHH sự kiện Tê Tê, Công ty Dịch vụ vận tải Thành Logistics ủng hộ xe vận chuyển đoàn và hàng hóa.
  4. Công ty TNHH Coca Cola ủng hộ 145 thùng sữa
  5. Công ty CP Sữa Việt Nam ủng hộ 50 thùng sữa
  6. Công ty chuỗi thực thẩm TH ủng hộ 28 thùng sữa
  7. Công ty May Anh Vũ ủng hộ 300 bộ quần áo mới
  8. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần ủng hộ 120 bánh trung thu, 60 chiếc khăn mặt và 100 bàn chải đánh răng
  9. Bà Nguyễn Minh Huệ - Báo Nông Thôn Ngày Nay ủng hộ 2.500.000 đồng
  10. Chị Ma Thị Yến – Báo Nông Thôn Ngày Nay ủng hộ 400.000 đồng
  11. Ông Lê Đình Đức – Báo Nông Thôn Ngày Nay ủng hộ 100.000 đồng
  12. Ông Trần Kháng và Hòa Nguyễn – Báo Nông Thôn Ngày Nay ủng hộ 1.000.000 đồng
  13. Ông Trần Việt Anh – Báo ủng hộ 200.000 đồng
  14. Ông Nguyễn Xuân Trường ủng hộ 100.000 đồng
  15. Ông Phạm Tuấn – Báo Nông Thôn Ngày Nay ủng hộ 1 bộ máy tính
  16. Ông Lại Xuân Hạnh – Báo Nông Thôn Ngày Nay ủng hộ 1 bộ máy tính
  17. Ông Bách Hoàng ủng hộ 2 bộ máy tính
  18.  Bạn đọc Nguyễn Hoàng ủng hộ 100 bánh trung thu và 1 bộ máy tính
  19. Bạn đọc Hướng Dương ủng hộ 100.000 đồng
  20. Nhóm từ thiện Nồi cơm Hiểu và thương ủng hộ 100 bánh trung thu và rất nhiều phần quà khác
  21. Bạn đọc Hoàng Hồng Ngọc - Founder thương hiệu Ngọc Gems ủng hộ 600 bánh trung thu
  22. Hội chị em chung cư FLC – Đại Mỗ - Nam Từ Liêm ủng hộ 220 bánh trung thu, bánh kẹo và gấu bông
  23. Tập thể cư dân khu chung cư Seasons Avenue – Mộ Lao – Hà Đông ủng hộ gấu bông, bánh kẹo và 300 bánh trung thu
  24. Bạn đọc Vũ Huyền Trang – Chung cư Seasons Avenue – Mộ Lao – Hà Đông ủng hộ 100 bánh trung thu
  25. Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 10.000.000 đồng
  26. Bà Mạc Thu Hương – Hà Nội ủng hộ 550 đôi dép
  27. Bé Mon ủng hộ 200.000 đồng
  28. Bạn đọc Hoàng Thanh Thảo ủng hộ 1.000.000 đồng
  29. Bạn đọc Hà Thanh – Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ủng hộ 1.250.000 đồng
  30. Nia team ủng hộ 1.630.000 đồng
  31. Bạn đọc Van Pham – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ủng hộ 200.000 đồng
  32. Bạn đọc Dương – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ủng hộ 1.250.000 đồng
  33. Bạn đọc Phạm Tuấn Anh ủng hộ 50 chiếc cặp sách
  34. Bạn đọc Ngọc ủng hộ 300.000 đồng
  35. Bạn đọc Nguyễn Thị Lương ủng hộ 100.000 đồng
  36. Bạn đọc Chie và Teppi ủng hộ 1.000.000 đồng
  37. Bạn đọc Vũ Thị Thùy Dương ủng hộ 400.000 đồng
  38. Bạn đọc Nguyen Thi Thuy ủng hộ 500.000 đồng
  39. Bạn đọc Nguyen Thi Anh Nguyet ủng hộ 300.000 đồng
  40. Bạn đọc Hoàng Hương Trà ủng hộ 250.000 đồng
  41. Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Lan ủng hộ 200.000 đồng
  42. Bạn đọc Nguyễn Đăng Đức ủng hộ 300.000 đồng
  43. Bạn đọc Ngọc Lan và Nguyễn Long ủng hộ 500.000 đồng
  44. Bạn đọc Nhung ủng hộ 500.000 đồng
  45. Bạn đọc Le Nhuan Vi ủng hộ 1.000.000 đồng
  46. Bạn đọc Nguyễn Kim Chi ủng hộ 300.000 đồng
  47. Bạn đọc Đinh Thị Thu Huyền ủng hộ 200.000 đồng
  48. Bạn đọc Phan Lê Bích Hạnh ủng hộ 500.000 đồng
  49. Bạn đọc Nguyễn Duy Tuấn ủng hộ 1.000.000 đồng
  50. Bạn đọc Bùi Thị Kiển ủng hộ 1.000.000 đồng
  51. Bạn đọc Nguyễn Duy Tuấn – TP. HCM ủng hộ 1.000.000 đồng
  52. Bạn đọc Văn Thắng – Hà Tĩnh ủng hộ 1.750.000 đồng
  53. Bạn đọc Đức An – Hà Tĩnh ủng hộ 200.000 đồng
  54. Bạn đọc Ngô Thị Hoa Hồng ủng hộ 1.000.000 đồng
  55. Bạn đọc Phí Thu Hà ủng hộ 6 thùng sữa
  56. Bà Phan Mỹ Hà và Ngô Thu Hường ủng hộ 40 bánh trung thu
  57. Bạn đọc Nguyễn Thanh Thúy ủng hộ 10 bộ lego
  58. Bạn đọc Hương – Hà Nội ủng hộ 500.000 đồng và 1 thùng sách
  59. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng
  60. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng
  61. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  62. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  63. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng
  64. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1.500.000 đồng
  65. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 1.000.000 đồng
  66. Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng
  67. Cùng rất nhiều bạn đọc ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem