Bức xúc cực điểm lợn bán giá rẻ liền bị đổ dầu luyn

Hoàng Linh Thứ sáu, ngày 12/05/2017 08:09 AM (GMT+7)
Chị nông dân tự mổ thịt lợn đã bị các chủ thớt dằn mặt bằng cách đổ luyn, dầu nhớt vào số thịt lợn bày bán trên phản. Khi hình ảnh này được tải đã gây nên sự phẫn nộ cực đỉnh.
Bình luận 0

Cuộc giải cứu thịt lợn từ làng ra chợ thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào, trách nhiệm công dân đã góp phần kéo giá lợn vượt qua ngưỡng nguy hiểm, giúp người nông dân hết nghĩ quẩn vì khủng hoảng thừa thịt lợn và sự chèn ép của thương lái.

Những ngày qua, tôi có biết một số đồng nghiệp trong đó có những người còn rất trẻ ở một tờ báo đã xắn tay vào cuộc kết nối những mong giải cứu cho người chăn nuôi lợn.

Facebook của những đồng nghiệp này ngập tràn thông tin kêu gọi cho người nuôi lợn.

Và thật lạ, mỗi cái tớt đăng lên đã được nhiều người khác chia sẻ một cách tự nhiên với số lượng lớn.

img

Những thông tin giải cứu lợn như thế này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Nói vậy để thấy, giải cứu cho người chăn nuôi lợn, đặc biệt là nông dân đang được cả xã hội chung sức, đồng lòng.

Thế nhưng, qua tìm hiểu thực tế, một sự vô lý vẫn hiện hữu nhiều năm nay mà chưa có nhiều cơ quan chức năng xắn tay vào cuộc.

Đó là trong những thời điểm giá thịt lợn hơi xuống thấp dưới 15.000 đồng/kg thì tại các chợ, siêu thị, thịt lợn vẫn được bán với giá trên trời - cả trăm nghìn đồng/kg.

Chênh lệch lên tới 10 lần này thuộc về ai, tôi không cần nói rõ thì các bạn cũng đã mường tượng ra được.

Đau đớn hơn, trong số những nông dân tuyệt vọng ấy, rất nhiều nông dân tự giết chú lợn của mình đem ra đầu làng hoặc cái chợ gần nhà bán.

Những nông dân thật thà vô tình đã động chạm tới cát cứ lợi ích của những đối tượng này.

Tôi trực tiếp thăm nhiều chuồng trại bạn bè ở Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai thì họ cho biết nếu trực tiếp đem bán có thể sẽ bị các chủ thớt ngoài chợ kiếm chuyện, có khi bị đổ thịt đốt chuồng cũng nên.Tôi không tin nhưng khi gọi điện hỏi nhiều người khác thì nhiều chủ chuồng cũng lo ngại như vậy.

Và không chỉ có lo ngại.

Một chị nông dân tự mổ thịt lợn đã bị các chủ thớt dằn mặt bằng cách đổ luyn, dầu nhớt vào số thịt lợn bày bán trên phản. Khi hình ảnh này được tải đã gây nên sự phẫn nộ cực đỉnh.

Có người cho rằng sao có thể xảy ra chuyện này được.

Nhưng rất tiếc đó lại là sự thật.

img

Chị Xuyến bên sạp lợn bị hắt luyn, nhớt. Ảnh: FB

Sự việc sau đó được xác định xảy ra ngày 11.5 tại chợ đầu mối Lương Văn Can (phường Máy Tơ - quận Ngô Quyền - Hải Phòng).  Người phụ nữ bị tạt dầu luyn vào sạp hàng tên Xuyến (ở Kiến Thụy).

Do giá lợn quá thấp, chị Xuyến tự mổ lợn nhà đem ra chợ bán.

Việc người phụ nữ này bán thịt lợn trong chợ đã vô tình tạo cạnh tranh về giá với một số chủ sạp thịt lợn dẫn tới hành vi "khủng bố bẩn" nói trên.

Người đổ dầu luyn trộn phân là hai mẹ con bán thịt lợn ở gian hàng gần cạnh.

Chị Xuyến bán thịt với giá 45.000-50.000 đồng/kg trong khi mẹ con người phụ nữ kia bán giá 70.000-80.000 đồng/kg.

Cho rằng chị Xuyến phá giá, mẹ con người phụ nữ đã "hạ thủ” để dằn mặt.

Không chỉ có sự việc này, trước đó, tại Tân Uyên, Bình Dương, chỉ vì cửa hàng thịt lợn sạch bán chạy mà nửa đêm có ai đó cho đốt sạch sạp.

Thông tin mà tôi nắm được, Công an thị xã Tân Uyên vẫn đang truy xét thủ phạm để xử lý.

Trong bối cảnh giá thịt lợn xuống thấp như thế này, sao cơ quan chức năng không quy định rõ: khâu vận chuyển, giết mổ chỉ "được phép" lãi ngần này. Khâu bán lẻ chỉ "được phép" lãi chừng này.

Theo tôi, giải quyết được sự nhập nhèm, lợi ích liên quan xoay quanh con lợn thì may ra mới giải quyết được căn cơ vấn đề giá lợn giảm sâu như thời gian qua và mâu thuẫn giữa người nông dân chăn nuôi lợn với một bên là thương lái, bán hàng, mâu thuẫn giữa nông thôn - thị thành...

Sự tranh mua tranh bán dẫn tới hành vi bất nhẫn nêu trên chỉ là mặt nổi của thị trường thịt lợn hỗn loạn hiện nay mà khi khủng hoảng thừa nó mới bộc lộ rõ hơn. Đó là mafia thịt lợn núp bóng thu mua, thương lái, chủ thớt.

Những đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền trung gian quá lớn mà lẽ ra phải thuộc vào người nông dân.

Nó cũng cho thấy sự đơn độc, bất lực của người nông dân trước tầng tầng lớp lớp những bọn ăn chặn, bám vào lưng người nông dân một cách trắng trợn từ muôn đời nay.

Chúng ta cảm thông với những nông dân như chị Xuyến - vì hoàn cảnh mà phải tự mổ lợn bán rẻ. Dư luận cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý nghiêm hành vi bất nhẫn này để trong nay mai không còn những sự việc tái diễn tương tự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem