Bưu kiện chân người là của sinh viên Trung Quốc

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 10:41 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cảnh sát Canada cho biết, nạn nhân của vụ giết người tàn bạo, chặt tay, chân gửi tới hai văn phòng đảng ở thủ đô Ottawa hôm 29.5, là một nam sinh viên Trung Quốc.
Bình luận 0

Nạn nhân được xác định là Jun Lin, 33 tuổi, là sinh viên người Trung Quốc tại một trường đại học ở thành phố Montreal, Canada và có quen biết với nghi phạm số một của vụ án - diễn viên khiêu dâm Luka Rocco Magnotta.

img
Nạn nhân Jun Lin trên trang Facebook

Lin không có gia đình ở Montreal, nhưng một người thân đã thông báo với Lãnh sự quán Trung Quốc về chuyện anh này mất tích từ hôm thứ Ba. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lin là hôm 24.5.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal cho hay, Lin là người ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mới sang Canada học tập từ hồi tháng 7.2011. Phát ngôn viên trường Đại học Concordia cho biết, Lin đăng ký theo học khoa kỹ thuật và khoa học điện tử.

Sáng 29.5, bộ phận văn thư của trụ sở đảng Bảo thủ cầm quyền Canada ở Ottawa được phen hoảng hồn khi nhận một bưu kiện lốm đốm vết máu khô. Sau khi mở ra, vật đựng bên trong chiếc hộp được xác định là… bàn chân người.

Cùng ngày, cảnh sát đã chặn lại gói bưu kiện đựng một bàn tay dính máu ghi địa chỉ bên nhận là trụ sở đảng Tự do. Kế đến, cảnh sát đã tìm thấy một va li đựng thi thể không toàn vẹn, vứt trong thùng rác gần căn hộ của “sao” khiêu dâm lưỡng tính Luka Rocco Magnotta.

Một quan chức Pháp cấp cao khẳng định, Luka đã bay tới Parias ngay sau khi vụ việc bắt đầu bị phát giác.

Hiện, cảnh sát Canada đang phối hợp chặt chẽ với Interpol để truy lùng đối tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem