Cà Mau: Suất cơm "0 đồng" nghĩa tình của má Nga

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 29/07/2021 12:51 PM (GMT+7)
“Tụi bây gọi tao là má, thì mấy đứa phải phải hết lòng hơn nữa vì những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nghen các con” - bà Nguyễn Thị Thùy Nga (phường 8, TP.Cà Mau) nói với mấy "đứa con bất đắc dĩ"..
Bình luận 0

Má Nga (Nguyễn Thị Thùy Nga, 60 tuổi) vừa nói vừa cười với hàng chục đoàn viên thanh niên là những người con "bất đắc dĩ" của mình khi họ đến nhận cơm đi phát miễn phí tận nhà cho người nghèo, hay người bị cách ly trong mùa dịch Covid – 19 trên địa bàn TP.Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nga (TP.Cà Mau) hàng ngày vẫn làm những suất cơm tặng người nghèo. Hoàng Hạnh. 

Cái duyên với từ thiện

Má Nga là cái tên thân thương mà nhiều bạn trẻ đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường 8, TP.Cà Mau đặt và gọi bà Nga gần chục năm qua. 

Họ nói chắc nịch rằng, chính má Nga là người khơi dậy niềm đam mê làm thiện nguyện trong họ. Nhờ có má mà họ được chung tay lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia vào giúp má một phần công việc có ý nghĩa.

Nghe các con nói về mình, má Nga xua tay: "Mấy đứa mà khen nữa là cái mũi tao nổ tung luôn đó, thôi đi phát cơm đi các con". 

Má Nga nói và căn dặn khi gửi cơm cho bà con đừng quên thăm hỏi ân cần, rồi đừng quên động viện bà con cùng nhau vượt qua khó khăn nghen mấy đứa.

Suất cơm nghĩa tình của má Nga - Ảnh 1.

Hàng trăm suất cơm miễn phí của má Nga và các thành viên trong nhóm thiện nguyện đến tay người khó khăn trên địa bàn TP.Cà Mau hàng ngày. Ảnh: Hoàng Hạnh

Câu nói của má Nga như là một hiệu lệnh. Hàng chục chiếc xe máy được các bạn trẻ đoàn viên chở đầy những suất cơm nghĩa tình băng qua nhiều cung đường trong nội ô TP.Cà Mau giao đến tận tay người nghèo vào những ngày cuối tháng 7.

Khi hàng trăm suất cơm được phát đi, cũng là lúc những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt, má Nga kể về cái duyên làm từ thiện: "Năm 2014, má hay tin có người cho mượn căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu ở khóm 8, phường 8 để tổ chức bếp ăn 0 đồng cho người nghèo, má rủ thêm hai người bạn đến liên hệ nhận, rồi bắt tay luôn vào công việc ở những ngày sau đó".

Để có nguồn hoạt động bếp ăn 0 đồng do mình chủ trì, những ngày đầu má Nga đi và liên hệ trực tiếp với các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh xin được hỗ trợ gạo, rau củ và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.

"Hồi đó mỗi ngày tui nấu hơn 500 suất cơm rồi mang đến cho những người nghèo đang điều trị bệnh ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố" - má Nga nói và cho biết, vài tháng sau khi bếp ăn 0 đồng hoạt động, hai người bạn xin thôi công việc vì bận việc gia đình, từ đó một tay má phát triển tiếp tục bếp ăn cho đến nay.

Suất cơm nghĩa tình của má Nga - Ảnh 2.

Những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 đón nhận suất cơm nghĩa tình bằng một tình cảm chân quý. Ảnh: Hoàng Hạnh

Nói về tâm quyết của mình, má Nga bảo, hai người con của mình giờ chúng đã lớn, có gia đình riêng, và tự lo cho bản thân được nên má không còn bận bịu gì. Bây giờ, tâm nguyện duy nhất của má là làm sao để lo cho công việc giúp người, làm được càng nhiều thì càng tốt.

Người nghèo ở TP.Cà Mau đón nhận tấm lòng của má Nga bằng một tình cảm trân quý tuyệt đối. Họ bảo, nhờ có phần cơm từ thiện của má, mà gánh nặng cơm áo gạo tiền của gia đình họ được san sẻ phần nào trong những ngày đại dịch Covid – 19 đang bùng phát.

"Tui sống có một mình bằng nghề kéo xe ba gác chở hàng hóa thuê, những ngày này phải ở nhà trọ vì địa phương đang giãn cách phòng chống Covid – 19, nhưng may mắn được đón nhận những suất cơm thắm đượm tình thương của bà Nga hàng ngày" - ông Nguyễn Văn Hoàng, 58 tuổi, tạm trú phường 8, TP.Cà Mau chia sẻ.

Lan tỏa nghĩa tình

Nhớ lại những khó khăn lúc đầu, má Nga nói rằng, nếu không có sự quyết tâm cực lớn thì chắc bà cũng đã bỏ cuộc. "Mỗi lần nghĩ đến những người đang cần mình giúp đỡ, tui càng có thêm sức mạnh để bước tiếp" - má Nga tâm sự.

Tấm lòng thiện nguyện của má Nga ngày càng lan tỏa, nhiều người không kể thành phần giàu nghèo, đẳng cấp trong xã hội đã trực tiếp liên hệ với má xin được góp một tay vào công việc chung.

Suất cơm nghĩa tình của má Nga - Ảnh 3.

Má Nga cùng thanh viên trong nhóm chuẩn bị những suất cơm cho ngày hôm sau. Ảnh: Hoàng Hạnh

 Anh Lữ Minh Thảo kể, lúc đầu, phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết của mọi người chỉ là chiếc xe kéo. Hàng ngày, anh đảm nhận nhiệm vụ kéo chiếc xe ba gác này đi đến các chợ đầu mối trên địa bàn TP.Cà Mau vận động tiểu thương ủng hộ hoa quả, rau củ…

"Hơn năm trước, có mạnh thường quân tài trợ cho chúng tôi hai chiếc xe bán tải nhỏ, giúp ích rất nhiều trong việc vận chuyển, nhưng chiếc xe ba gác cũ, má Nga nhất quyết không bỏ, bà kêu cất giữ cẩn thận, vì nó là 'xe nái'" - anh Thảo cười hiền cho biết.

Để có được hàng trăm suất cơm cho người khó khăn hàng ngày,  7 người trong nhóm thiện nguyện của má Nga gần như hoạt động hết công suất. 5 nồi cơm, 3 chảo kho và 3 chảo canh cỡ lớn do má Nga đảm nhiệm luôn đỏ lửa từ lúc 4h sáng để kịp cho hàng chục tình nguyện viên đến nhận đi phân phát vào lúc 10h cùng ngày.

Bạn Hồ Thị Ngọc Tuyết – Đoàn viên Trường Cao đẳng  Y tế Cà Mau bảo, đi phát cơm giữa trưa, rồi ngay những ngày dịch giã, bản thân đôi khi cũng lo lắng, nhưng tất cả những điều đó đều tan biến khi nhìn thấy những nụ cười của những người cần được giúp đỡ.

Nghe các con tâm sự, má Nga nhìn họ cười hiền như thay lời động viên, má bảo bản thân mình và mọi người rất biết ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, vì có họ, bếp ăn 0 đồng của má mới luôn "cháy lửa". Má khẳng định ngày nào mình còn sức thì vẫn còn làm công việc ý nghĩa này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem