Ca sĩ Anh Thơ nói gì khi bài hát về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến nhiều người xúc động

Mỵ Lương Thứ hai, ngày 29/07/2024 14:02 PM (GMT+7)
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Anh Thơ xoay quanh chuyện hậu trường thể hiện bài hát về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn được lan tỏa “chóng mặt” trên mạng xã hội, lấy đi nước mắt của triệu khán giả.
Bình luận 0

Hiện tại, bài hát "Một đời là sen ngát" viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang được lan tỏa rộng rãi và đạt lượng người nghe chạm mốc hơn triệu view sau 2 ngày phát hành trên YouTube. Cảm xúc của ca sĩ Anh Thơ như thế nào?

- Tôi cảm thấy bất ngờ vì không nghĩ ca khúc lại được đón nhận và lan tỏa rộng rãi đến thế. Khi thể hiện ca khúc "Một đời là sen ngát", tôi chỉ tâm niệm mình dùng lời ca tiếng hát để kính dâng lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – một người lãnh đạo đáng kính, mẫu mực và hết lòng vì nước vì dân một nén tâm hương chứ không nghĩ gì đến chuyện xa xôi.

Với tôi, việc ca khúc được lan tỏa rộng rãi trên các trang nghe nhạc trực tuyến và mạng xã hội cùng nhiều phản hồi tích cực từ phía người nghe và giới chuyên môn là điều vô cùng hạnh phúc.

Ca sĩ Anh Thơ nói gì khi bài hát về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến nhiều người xúc động?- Ảnh 1.

Bài hát "Một đời là sen ngát" viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt lượng người nghe chạm mốc hơn triệu view sau 2 ngày phát hành trên YouTube. (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Anh Thơ nói gì khi bài hát về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến nhiều người xúc động?- Ảnh 2.

Ca sĩ Anh Thơ và tác giả Hà Tùng Long. (Ảnh: FBNV)

Lý do gì khiến chị quyết định nhận lời thể hiện ca khúc này của tác giả Hà Tùng Long?

- Trước giờ tôi chỉ thấy tác giả Hà Tùng Long viết báo chứ chưa thấy anh sáng tác nhạc bao giờ. Khi tiếp nhận bài hát "Một đời là sen ngát" của Hà Tùng Long gửi cho mình vào giữa đêm, tôi rất bất ngờ. Bài hát đầu tay, viết bởi tác giả không chuyên nhưng đong đầy cảm xúc và ý nghĩa. Ca từ mộc mạc nhưng có sự chắt lọc, sâu sắc; giai điệu có sự da diết, sâu lắng… rất phù hợp với tâm trạng của tôi cũng như của mọi người lúc này.

Có thể nói, việc nhận lời và thể hiện "Một đời là sen ngát" đến với tôi rất vội và rất gấp. Đó cũng là một thử thách với tôi và tác giả.

Thực tế, khi nhận lời thể hiện một ca khúc của một nhạc sĩ nào đó, tôi thường cần ít nhất là 1 tuần. Nhưng với ca khúc "Một đời là sen ngát", chúng tôi chỉ có thời gian ngắn ngủi là hơn 2 ngày để thực hiện tất cả các khâu từ vỡ bài, hòa âm – phối khí, mix và master. Nhưng ở đây, tôi có rất ít thời gian để nhẩm bài rồi bước vào phòng thu. May mắn là việc thực hiện ca khúc "Một đời là sen ngát" đã diễn ra suôn sẻ và ai cũng dồn hết mọi tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc này.

Ca khúc "Một đời là sen ngát" do Hà Tùng Long sáng tác, ca sĩ Anh Thơ thể hiện. (Nguồn: YouTube Hà Tùng Long)

Ca sĩ Anh Thơ đã gửi gắm tâm tư và cảm xúc của mình như thế nào khi thể hiện tác phẩm này?

- Với một số ca khúc trước đây, khi chưa thuộc hết bài tôi có thể thu âm từng đoạn, thậm chí nếu mình chưa thuộc lắm thì ghép nối vào để hoàn thiện. Tuy nhiên, với ca khúc "Một đời là sen ngát", tôi cảm thấy mọi việc mình làm được đều nhờ tâm linh. Tôi cũng là người tin tưởng vào tâm linh, vì vậy trước khi thu âm ca khúc "Một đời là sen ngát", tôi có chắp tay lại và thầm cầu xin với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khi dạo nhạc rằng: "Bác ơi! Con nguyện hát tặng bài hát này dâng lên bác. Con xin bác hãy đón nhận tình cảm của con, của tác giả cũng như của tất cả người dân Việt Nam! Con cầu mong rằng mình sẽ hát thành công bài hát này để kính dâng lên bác!".

Ngay sau đó, tôi nhận thấy cảm xúc ùa về rất rõ. Tôi thấy mình thể hiện vô cùng tự nhiên, trơn tru những giai điệu khi nhẹ nhàng, sâu lắng, khi dâng trào cảm xúc lên cao…

Ca sĩ Anh Thơ nói gì khi bài hát về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến nhiều người xúc động?- Ảnh 3.

Ca sĩ Anh Thơ cho biết, chị đã chắp tay lại và thầm cầu xin với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi thể hiện ca khúc "Một đời là sen ngát". (Ảnh: FBNV)

Việc thu âm và phát hành ca khúc "Một đời là sen ngát" trong thời gian gấp gáp chắc hẳn khiến chị gặp không ít khó khăn?

- Thật sự, tôi cảm thấy không quá khó khăn, chỉ là những khó khăn ban đầu trong quá trình tôi nhận bài hát, chọn hướng xử lý ca khúc như thế nào cho cảm xúc nhất. Tôi có chút căng thẳng và lo lắng vì việc thu âm và phát hành ca khúc "Một đời là sen ngát" trong khoảng thời gian gấp gáp khi tôi lại đang có chuyến công tác ở Huế. Nhận lời thể hiện ca khúc này, tôi đã phải đổi lịch bay để về Hà Nội sớm hơn dự kiến, cố gắng thuộc ca khúc trong quãng đường từ sân bay về phòng thu. Trong quá trình thu âm, tôi cũng đã rất gắng để kiềm chế cảm xúc sao cho sự nghẹn ngào không lẫn vào câu hát nhưng cuối cùng nước mắt vẫn tuôn rơi.

Từ khi tiếp cận ca khúc cho đến khi thể hiện "Một đời là sen ngát" và theo dõi tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ca sĩ Anh Thơ có cảm nhận như thế nào về con người lãnh đạo và con người đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

- Từ lâu tôi đã được nghe về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lối sống liêm khiết, giản dị, tình cảm, cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà người dân Việt Nam đều vô cùng cảm phục, ngưỡng mộ, trân trọng con người, nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, trong đó có tôi và các con tôi.

Được biết, đây là lần đầu tiên ca sĩ Anh Thơ hợp tác với tác giả Hà Tùng Long. Liệu đây có phải là tiền đề để mở ra một mối duyên mới trong âm nhạc giữa hai người? Chị có sẵn sàng thể hiện ca khúc mới của tác giả Hà Tùng Long trong tương lai nếu được ngỏ lời?

- Tôi hy vọng sau ca khúc "Một đời là sen ngát" tác giả Hà Tùng Long sẽ tiếp tục sáng tác thêm nhiều bài hát hay và ý nghĩa. Việc sáng tác ca khúc đôi khi là cảm xúc, nhất là khi không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp thì sẽ rất khó để có được thành công như ca khúc "Một đời là sen ngát". Nhưng tôi vẫn mong rằng, trong tương lai khi cảm xúc tới và cái duyên cũng đến, tôi luôn sẵn sàng hợp tác nếu như Hà Tùng Long có lời mời.

Cảm ơn ca sĩ Anh Thơ đã chia sẻ thông tin!

Chia sẻ với PV Dân Việt, tác giả Hà Tùng Long cho biết, sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, anh đã làm 4 câu thơ để bày tỏ sự tiếc thương của mình và chia sẻ lên mạng xã hội: "Tiễn người về mây trắng/Lòng se sắt tiếc thương/Một đời là sen ngát/Vạn cổ rạng bóng dương".

"Tôi không ngờ 4 câu thơ này lại được hàng nghìn người đồng cảm và chia sẻ lại trên trang cá nhân của mình. Từ đó, tôi ấp ủ muốn làm một điều gì đó có thể lan tỏa được rộng rãi hơn, chạm vào cảm xúc của nhiều người hơn. Vì vậy tôi đã bắt tay sáng tác bài hát "Một đời là sen ngát" để kính dâng lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 2 ngày Người đi xa.

Khi vừa hoàn thành bài hát lúc 1h sáng, tôi báo tin ngay cho ca sĩ Anh Thơ. Vừa nhận được ca từ và giai điệu của bài hát, ca sĩ Anh Thơ đã rất xúc động và bàn kế hoạch thu ngay để kịp ra bài hát càng sớm càng tốt.

Trong quá trình thu âm ca khúc "Một đời là sen ngát", tôi thấy ca sĩ Anh Thơ trước khi hát chị đã chắp tay thành kính tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thật sự khi nhìn thấy chị khóc, người đứng ngoài nhìn vào cũng khóc theo. Chị em chúng tôi đúng nghĩa dồn hết mọi cảm xúc và tình yêu vào "nén tâm nhang" này để dâng lên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lòng biết ơn, lòng tiếc thương", tác giả Hà Tùng Long chia sẻ.

Lý giải về việc việc khai thác chất liệu dân ca Quan họ Bắc Ninh trong tác phẩm âm nhạc đầu tay mình, tác giả Hà Tùng Long cho biết thêm: "Vì quê hương Lại Đà (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi xưa thuộc huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn (Bắc Ninh) – một vùng quê rất giàu truyền thống văn hóa, nhất là những làn điệu dân ca quan họ. Từ bé, những làn điệu dân ca Quan họ mượt mà, sâu lắng… đã giúp Người dưỡng nuôi tâm hồn và vun đắp tình yêu quê hương, xứ xở.

Trên cương vị của một người lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất quan tâm đến việc phát triển văn hóa nghệ thuật, nhất là việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cho nên tôi nghĩ không gì có thể phù hợp hơn việc đưa màu sắc Quan họ Bắc Ninh vào giai điệu của bài hát "Một đời là sen ngát".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem