Ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng lẻ bóng ở tuổi 42: "Tôi cô đơn chứ không cô độc"

Mỵ Lương (thực hiện) Chủ nhật, ngày 14/02/2021 05:05 AM (GMT+7)
Nhìn lại "chuyện cũ" về ký ức Tết xưa, những mối tình và cả những bóng hồng từng đi qua trong cuộc đời khiến ca sĩ Đoan Trường nghẹn ngào trong lúc trò chuyện với Dân Việt ngày đầu xuân Tết Tân Sửu 2021.
Bình luận 0

 Ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng và cách "ăn Tết thời Covid"

Ca sĩ ở nhà 2.000 cây vàng  - Ảnh 1.

"Ra đường tôi chỉ mang theo 200 ngàn trong ví vừa đủ tiền ăn, tiền uống hay tiền đổ xăng", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ.

Khép lại năm 2020 đầy biến động và trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, chắc hẳn ca sĩ Đoan Trường có rất nhiều cảm xúc muốn chia sẻ?

- Có thể nói đây là một năm kinh tế "buồn" nên thật lòng tâm trạng tôi cũng không mấy vui vẻ hay hân hoan nữa. Nhà tôi cũng bị trả lại mặt bằng hơn 11 tháng qua nên cũng bị thất thu khoảng 900 triệu đến giờ vẫn chưa cho thuê lại được mặc dù đã giảm giá sâu để hỗ trợ chia sẻ. Cũng may trước đây nhờ lúc còn thời gian đi làm, đi hát tôi cũng biết dành dụm ít nhiều, không mua sắm hàng hiệu đắt tiền mà gửi tiết kiệm ngân hàng, mua cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn nên bây giờ giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tính tôi không phải dạng ki bo hay sống kham khổ mà tôi biết tiết kiệm chi tiêu, giảm những chi phí sinh hoạt, mua sắm không cần thiết. Tôi còn rao bán chiếc xe SH giá 150 triệu giữa mùa dịch nữa mà! Ra đường tôi chỉ mang theo 200 ngàn trong ví vừa đủ tiền ăn, tiền uống hay tiền đổ xăng để ngăn chặn việc shopping tùy hứng. 

Tôi cũng vừa trả lại thẻ visa và thẻ ghi nợ cho các ngân hàng, không tiếp tục sử dụng trong năm 2021 nữa để không phải đóng chi phí thẻ vì không có dịp ra nước ngoài du lịch và không thể “cà" thẻ quá tay khi mua sắm nữa. Trong tài khoản ngân hàng tôi cũng luôn giữ số dư cố định ở mức 1 triệu để hạn chế chuyển khoản mua hàng online. 

Trong khi cả nước vẫn đang phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết, vậy anh đón Tết Tân Sửu thế nào? Có khác biệt gì so với những năm trước?

- Tết nay đã khác Tết xưa nhiều. Năm nay, tôi không còn mong Tết đến với tâm trạng háo hức và chờ đợi nữa. Đã từ khá lâu tôi đã chuyển từ "ăn" Tết sang "chơi" Tết để tận hưởng kỳ nghỉ tết một cách gọn nhẹ, hiện đại và giản lược đi nhiều thủ tục tập quán. Tôi cũng không cần phải tất bật chuẩn bị Tết từ sớm và để hạn chế chi tiêu như không mua chất đầy thức ăn trong tủ lạnh, không sắm quần áo mới, trang sức hay đồ dùng vì chưa có nhu cầu thay mới. Tôi cũng cắt luôn cái khoản mua hoa về chưng trong nhà trước ngõ.

Ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng lẻ bóng ở tuổi 42 kể nỗi ám ảnh quá khứ, ly hôn 2 lần - Ảnh 3.

Ca sĩ Đoan Trường tự nấu ăn tại nhà.

Tết nay, tôi sẽ không trang trí nhà rộn ràng và hoành tráng như mọi năm, cũng không dạo đường hoa hay hội hoa xuân. Tôi vốn có sức đề kháng yếu và vài bệnh nền nên ngại xuất hiện nơi tập trung quá đông người. Tôi dự định chỉ mời vài người bạn hay nghệ sĩ hợp tuổi, hợp mạng đến nhà xông đất chiều mùng 2, liên hoan nhẹ nhàng.

Khác biệt nhất so với những cái Tết trước đây là Tết này tôi ở Việt Nam chứ không vi vu du lịch khắp nơi trên thế giới nữa. Một ngày Tết Tân Sửu của tôi sẽ cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi vì Tết năm nay đặc biệt là chúng ta cùng chung tay hạn chế dịch bệnh lây lan, giữ an toàn cho mình là giữ an toàn cho cộng đồng và người thân. 

Ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng lẻ bóng ở tuổi 42 kể nỗi ám ảnh quá khứ, ly hôn 2 lần - Ảnh 4.

Nam ca sĩ chọn cách ăn Tết ở Việt Nam thay vì du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến các nghệ sĩ khi nhiều người thông báo hủy show, thiệt hại kinh tế nặng nề, vậy ca sĩ Đoan Trường thì sao?

- Trước khi có ca lây nhiễm trong cộng đồng vài tuần trước thì các sự kiện khai trương, tiệc tổng kết tất niên công ty, tiệc tri ân khách hàng cuối năm nay cũng ít hơn vì lý do doanh thu năm nay không vượt cao và phần vì hạn chế tập trung hàng trăm người.

Đáng nói, dù ít show hơn nhưng tôi vẫn kiên quyết đi hát, khai trương vẫn phải lấy tiền chứ không hát miễn phí, hát tình cảm như trước đây nữa. Mọi người đã đầu tư kinh doanh, đã có chi phí tổ chức tiệc tùng thì cũng nên trả tiền thù lao cho nghệ sĩ vì giờ đây ai cũng khó khăn cả cho dù tôi cũng đã tự giảm đi phần nhiều xem như là chia sẻ.

Đặc biệt trong năm qua, tôi được các đơn vị, cá nhân hỗ trợ miễn phí nhiều dịch vụ như tặng gói làm tóc trị giá 10 triệu, gói chăm sóc răng 300 triệu, gói khám sức khỏe toàn diện 50 triệu, gói chăm sóc da mặt suốt đời... Tôi thấy ấm lòng vì tình cảm mọi người dành cho mình trong giai đoạn khó khăn này cho dù tôi cũng chưa đến nỗi thiếu thốn hay chật vật quá. Cứ vài tháng một lần tôi lại nhận được nhiều quà, hàng tiêu dùng của bạn bè gửi từ nước ngoài về. Nói ra chắc chẳng ai tin là trong suốt năm qua, tôi chưa hề sắm cho mình thêm một bộ quần áo mới hay đôi giày dép nào hết. 

Tuy thiệt hại về kinh tế nhưng tôi ấm lòng vì tình nghĩa của mọi người dành cho mình. Do vậy, tôi luôn san sẻ lại bằng những chuyến đi làm từ thiện cuối năm tại các mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người khuyết tật, người nhiễm HIV, tham gia các chương trình phòng chống dịch Covid-19 và hướng về miền Trung thân yêu. Tôi cũng đi xin nhiều phần quà Tết và tự tay mình gói tặng cho các em được nhà chùa nuôi dưỡng. 

Ca sĩ có nhà 2.000 cây vàng lẻ bóng ở tuổi 42 kể nỗi ám ảnh quá khứ, ly hôn 2 lần - Ảnh 5.

Hình ảnh nam ca sĩ ở nhà 2.000 cây vàng mặc trang phục giản dị cùng đồng nghiệp, bạn bè lan tỏa yêu thương, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Anh còn được fan gọi là "nghệ sĩ biết thắt lưng buộc bụng" nhất showbiz Việt giữa dịch, Đoan Trường đã chi tiêu cụ thể như thế nào?

- Cụ thể, tôi tiết kiệm như vào ban ngày tắt đèn, máy lạnh, máy quạt, mở cửa cho thông thoáng và lấy ánh sáng từ bên ngoài. Tôi hạn chế sử dụng các thiết bị hao điện như bàn là, lò vi sóng, ấm đun nước điện, máy sấy tóc, máy hong khô tay, phòng xông hơi khô và ướt.

Bên cạnh đó, tôi cũng giảm ngày làm của người giúp việc làm 3 ngày/1 tuần, mỗi ngày chỉ 2 tiếng. Tôi cũng tiết kiệm nước như không tắm trong bồn ngâm nữa, chỉ thay nước 5 hồ cá trong nhà 2 tháng/1 lần thay vì 2 tuần/1 lần như trước đây và tái sử dụng nguồn nước này để… tưới cây cảnh.

Vì ở nhà giãn cách xã hội nên tôi "săn" được khá nhiều mã giảm giá, các ứng dụng mua hàng trực tuyến cho thực phẩm, gas, nhu yếu phẩm đang khuyến mãi.

Ngoài ra, tôi chọn giải pháp đóng cước phí thuê bao luôn một năm cho internet, truyền hình cáp để được khuyến mãi thêm 2 tháng miễn phí. Tôi cũng không còn mua sắm linh tinh như quần áo, giày dép, mỹ phẩm hay ra ngoài ăn quà vặt, ăn tối mà tự nấu ăn ở nhà hay đặt cơm văn phòng giá chỉ khoảng 25 nghìn.

Nói ra chắc không ai tin nhưng nhờ biết "thắt lưng buộc bụng" như vậy nên một tháng tôi chỉ tiêu khoảng 6 triệu đồng cho các chi phí sinh hoạt thiết yếu. 

Tết "hoành tráng" được "lộc" 15 cây vàng và những giọt nước mắt...

Ai cũng có những ký ức về Tết! Với Đoan Trường ngày này có gì đặc biệt? Anh từng du học nhiều năm chắc hẳn từng trải qua cảm giác đón Tết xa nhà?

- 8 năm học tại nước Nga là 8 cái Tết tha hương nên tôi hầu như không biết đến Tết, một phần cũng vì việc học hành bận rộn không trùng vào ngày nghỉ, phần cũng vì chi phí đi đi về về quá đắt đỏ. Thời đó lại chưa có internet và điện thoại quốc tế nên chỉ có thể liên lạc với gia đình bằng những lá thư viết tay vội vàng hay đánh điện tín về nhà. Khi ở Việt Nam đón giao thừa lúc 12 giờ khuya thì ở Nga chỉ mới là 8 giờ tối trong khi lúc đó tôi vẫn còn đang hát trên sân khấu tại các nhà hàng, phòng trà. Nhiều lần, nhiều năm như vậy tôi phải hát đúng thời khắc giao mùa nên tôi đã bật khóc vì không kìm được nỗi nhớ nhà, nhớ quê. 

Khi về đến ký túc xá sinh viên, giây phút giao thừa tại Việt Nam đã qua từ lâu, tôi ăn vội gói mỳ tôm hay vài lát bánh mỳ thịt xong rồi chong đèn chuẩn bị bài học ngày mai. Thật ra, hội sinh viên đồng hương Việt Nam vẫn tự tổ chức họp mặt đón năm mới nhưng có năm nào tôi đều có mặt đúng thời khắc quan trọng này đâu vì mãi chạy theo "cơm áo gạo tiền".

Chưa kể vào những ngày cận Tết, tôi lại phải cật lực làm thêm trong cái giá lạnh và mưa tuyết mùa đông khắc nghiệt của nước Nga như đi bán quần áo ngoài chợ trời, bán băng đĩa nhạc phim mà trong lòng cứ phập phồng lo sợ bị bắt vì không có giấy phép lao động. 

Ca sĩ ở nhà 2.000 cây vàng  - Ảnh 2.

Ca sĩ ở nhà 2.000 cây vàng  - Ảnh 3.

Ca sĩ Đoan Trường nhớ mãi ký ức về Tết tất bật chạy show đến qua giao thừa, nhớ nhà đến bật khóc.

Anh có nhớ cát-xê "khủng" nhất từng đạt được khi nhận show dịp Tết? Hay lương thưởng cao nhất dịp Tết?

- Lâu nay Tết luôn là dịp "ăn nên làm ra" của nghệ sĩ vì được gấp đôi tiền cát-xê nếu chịu khó đi "cày" vào đêm giao thừa và các mùng 1, 2, 3. Khi còn ở thời đỉnh cao thập niên 2000 tôi luôn tranh thủ nhận show vào các dịp này mong kiếm thêm vài khoản thu nhập để ăn Tết "hoành tráng" vì tôi luôn tin chắc là thời kỳ này rồi cũng sẽ trôi qua nên phải tận dụng mọi cơ hội trong gần 15 năm chạy show Tết. 

Có những đêm giao thừa tôi miệt mài biểu diễn tại nước Nga xa xôi lạnh giá khi còn là sinh viên hay khi tốt nghiệp về Việt Nam tại Hà Nội, Hải phòng trong những đêm đông trở rét. Hát xong quay về phòng tôi nằm khóc ngon lành vì nhớ nhà, nhớ không khí ấm cúng đoàn viên cùng gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên vào thời điểm giao mùa thiêng liêng này.

Cá biệt có cái Tết năm 2002 tôi chạy 12 show hát từ buổi sáng đến qua giờ giao thừa tại các vùng lân cận và nội thành trong TP.HCM. Tiền thì được lì xì gấp 2 lần so với ngày bình thường. Chưa kể khi hát show mùng 1,2, 3 Tết còn được khán giả lì xì thêm, đôi khi số tiền nhận được còn nhiều hơn tiền hát hôm đó. Tiết lộ thêm là tôi được "lộc" khoảng 15 cây vàng cho thời điểm 3 năm chạy show Tết từ năm 2000 đến 2002.

Tết năm 2010 là cái tết vui nhất và "hoành tráng" nhất khi tôi được công ty mình đang làm Trưởng phòng kinh doanh thưởng hơn 200 triệu bao gồm lương tháng 13, thưởng Tết và thưởng theo doanh số bán hàng vượt chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Theo thông lệ thì từ chiều mùng 1 hay mùng 2 Tết mỗi năm thì tôi đi du lịch nước ngoài cho thoải mái như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Hy Lạp, Úc. Có vài năm tôi có dịp trải nghiệm được "về quê ăn Tết" chung với các bạn tại Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông.

Cá biệt là Tết 2014, tôi vi vu suốt từ mùng 4 đến tận mùng... 18 qua gần 8 nước Châu Âu. 

Ca sĩ ở nhà 2.000 cây vàng  - Ảnh 4.

Đoan Trường chọn cách "chơi" Tết đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Mối tình nào cũng để lại nhiều tổn thương

Bây giờ khi có cuộc sống đầy đủ trong nhà giá trị 90 tỷ và hiện sống 1 mình lẻ bóng, ca sĩ Đoan Trường có lúc nào thấy mình cô đơn? Anh có thấy chạnh lòng khi không đồng nghiệp, những người xung quanh đoàn tụ sum vầy bên vợ, con trong ngày Tết?

- Có nhiều rào cản khiến tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa của mình vì ở tuổi ngoài 40 này, tôi rất ngại chuyện hẹn hò. Tôi bối rối vì không biết phải nói gì, đưa người ta đi đâu, làm sao để kéo dài cuộc trò chuyện. Nỗi sợ ấy khiến tôi ngập ngừng khi mở lời với ai đó, dẫn đến việc để tuột mất nhiều cơ hội. 

Một nguyên nhân khách quan là nghề nghiệp của tôi. Nhiều người e ngại vì cho rằng ca sĩ thường thiếu thủy chung, đào hoa. Tôi ra sức giải thích mình đã rời showbiz từ lâu để tập trung cho việc kinh doanh nhưng họ cố tình không hiểu. Thôi thì cứ tùy duyên vậy, duyên đến duyên đi nếu đường tình duyên của mình vẫn còn thì duyên mới lại đến. Còn không thì xem như kiếp này tôi đã trả nợ xong và cũng không mắc nợ ai nữa cả! Cũng may tôi cô đơn chứ không cô độc vì bên cạnh còn mẹ và em gái sống chung nên cũng là được hưởng những cái Tết đoàn viên đúng nghĩa. 

Ca sĩ ở nhà 2.000 cây vàng  - Ảnh 5.

Trải qua 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân, Đoan Trường tâm sự: "Tôi từng ly hôn và mối tình nào cũng để lại nhiều tổn thương".

Năm mới nhưng nhìn lại "chuyện cũ" về những mối quan hệ giữa anh và những bóng hồng từng đi qua trong cuộc đời cũng là điều khán giả khá tò mò. Có khi nào anh thấy tiếc nuối trong chuyện tình cảm cũng như sự nghiệp?

- Tôi không thể phủ nhận bản thân vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Tôi từng ly hôn và mối tình nào cũng để lại nhiều tổn thương. Lỗi là ở tôi khi một nghệ sĩ khi ấy đang ở kỳ đỉnh cao lo mải mê chạy theo sự nghiệp ca hát để mua nhà, sắm xe nên lơ là việc chăm sóc tổ ấm. Trước đây, nhà tôi nghèo lắm nên tôi lao vào kiếm tiền để phụ giúp gia đình và tích lũy mong thay đổi cuộc sống. 

Bây giờ, tôi tiếc nuối khi hạnh phúc đã trôi qua khi mà tôi đã có đầy đủ cơ ngơi và vật chất thì có chạnh lòng khi thấy những người xung quanh mình đầm ấm thì cũng chịu chứ biết làm sao đây. Nhưng không vì thế mà tôi suy nghĩ tiêu cực hay cứ lo buồn phiền mà luôn tìm cách sống vui, sống khỏe, sống an toàn trong giai đoạn này. 

Điều làm tôi trân quý nhất là các bà xã cũ vẫn luôn gọi điện, gửi quà về từ phương xa cho tôi và vẫn xưng "mẹ" với mẹ tôi mỗi khi xuân về Tết đến vì chúng tôi đã từ lâu xem nhau như là những người bạn thân.

Ca sĩ ở nhà 2.000 cây vàng  - Ảnh 6.

Hình ảnh ca sĩ Đoan Trường bên mẹ được anh luôn gìn giữ.

Điều ca sĩ Đoan Trường dự định trong năm mới và tương lai?

- Trong tình hình hiện tại như vậy thì tôi không dám có dự định nào cả, cứ an nhiên và bình tĩnh sống theo hoàn cảnh này và không được chủ quan. Theo tôi kinh tế thế giới và dịch bệnh chắc phải đến hết năm 2022 mới hồi phục và khả quan trở lại nên mục tiêu của tôi cho năm 2021 vẫn chỉ tiếp tục là 4 chữ "thắt lưng buộc bụng". Còn trước mắt tôi luôn tuân thủ chỉ đạo của UBND TP.HCM là thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế, ở nhà, hạn chế khi ra đường nếu thật sự không cần thiết, không tập trung đông người và chủ động, tự giác khai báo y tế khi cần thiết.

Cảm ơn ca sĩ Đoan Trường đã chia sẻ thông tin!

Ca sĩ Đoan Trường gửi lời chúc Tết Tân Sửu độc giả Dân Việt. 


Ca sĩ Đoan Trường từng là một trong 4 ca sĩ tên Trường đình đám của showbiz Việt cùng Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường. Nam ca sĩ còn được gọi là một trong "Tứ đại thiên vương" nhạc trẻ Việt thập niên 1990. Không chỉ đắt show ca nhạc, ca sĩ Đoan Trường còn làm MC, người mẫu ảnh quảng cáo, biên tập và đạo diễn...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem