Ca sĩ Mỹ Lệ: "Thái độ ứng xử và sự ảo tưởng của nhiều nghệ sĩ khiến tôi ngán ngẩm"

Khánh Yến Thứ năm, ngày 06/04/2023 08:00 AM (GMT+7)
"Không ít nghệ sĩ thành danh qua một vài cuộc thi trên truyền hình đã vỗ ngực xưng tên, cho rằng tôi hạng nhất. Nghệ sĩ phải để lại dấu ấn qua tác phẩm, chứ đâu phải những thứ mang tính thời vụ" – ca sĩ Mỹ Lệ khẳng định với Dân Việt.
Bình luận 0

Động lực về tiền trong nghề nào cũng quan trọng

Từng là nghệ sĩ sở hữu một loạt bản "hit" như: "Và cơn mưa tới", "Một ngày bình yên", "Cho nhau một nụ cười", "Trôi trong gương"... thế nhưng những năm gần đây chị hầu như không xuất hiện trên sân khấu. Đâu là lý do cho sự biến mất này?

- Những năm gần đây, tôi dành nhiều thời gian chăm chút gia đình và công việc kinh doanh. Thi thoảng tôi vẫn tham gia và xuất hiện tại một vài sự kiện, nhưng không quá nhiều. Đôi khi, vẫn có người gửi lời mời tôi đi hát, thế nhưng thú thực tôi... lười. Hát phòng trà mất quá nhiều thời gian, mình còn con nhỏ, bên cạnh đó có bao nhiêu mối quan tâm khác. Việc chạy show, đi tới nơi này nơi kia với tôi cũng không còn phù hợp. Tính tôi là người cầu toàn, đã làm phải làm cho tới, cho hay, nếu xuất hiện trên sân khấu thì tôi không thể làm vớ vẩn được.

Ca sĩ Mỹ Lệ: "Không ít nghệ sĩ mắc chứng ảo tưởng quyền lực" - Ảnh 1.

Ca sĩ Mỹ Lệ hiện có cuộc sống viên mãn với ông xã doanh nhân và ba con. (Ảnh: NVCC)

Những năm trước đây, chị từng liên tục cho ra những dự án khác nhau, luôn cháy bỏng trên sân khấu với chất giọng đầy nội lực. Vì cớ gì mà tại thời điểm này, chị thay đổi nhiều tới vậy?

- Lý do đầu tiên phải kể tới là tuổi tác. Khi còn trẻ, trong mỗi chúng ta đều chứa rất nhiều năng lượng. Ai cũng muốn hơn thua, muốn chứng tỏ, và khẳng định giá trị của mình. Nhưng khi đã có vị trí riêng và một nền tảng kinh tế vững chắc, sự thôi thúc ấy gần như không còn nữa.

Đã lựa chọn con đường nghệ thuật, đương nhiên nghệ sĩ nào cũng có trong mình sự đam mê. Nhưng khi công việc đó là nguồn thu nhập chính, bạn sẽ có nỗ lực, quyết liệt hơn. Nghề nào cũng vậy, động lực về tiền vô cùng quan trọng. Với riêng tôi, từ lâu, kinh doanh đã mang lại thu nhập chính.

Cuối cùng, không thể không kể tới sự thay đổi của dòng chảy âm nhạc. Tôi nói rất thật rằng kể cả với các diva, thời của chúng tôi cũng đã qua rồi. Thời gian qua, tôi chứng kiến không ít đồng nghiệp cùng thời bị "ném đá" thậm tệ khi cover ca khúc của ca sĩ trẻ. Đương nhiên, khi tôi cover, tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng là nghệ sĩ, phải giữ bản sắc riêng của mình, nếu mình gượng ép để hoà vào dòng chảy đó, sẽ trở nên kệch cỡm và kỳ cục.

Trên trang cá nhân, chị không ít lần bày tỏ sự quan ngại về ứng xử của những nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại. Dường như chị rất bức xúc?

- Tôi không bức xúc nhưng đúng là rất ngán ngẩm và muốn lên tiếng bởi trách nhiệm đối với xã hội. Tuy vậy giai đoạn này tôi ít chia sẻ hơn, vì thấy tiếng nói của mình chẳng thể thay đổi thực trạng. Không giống như ngày xưa, khái niệm nghệ sĩ bây giờ rất rộng. Ở thời đại chúng tôi, công việc này chỉ bao gồm một số ngành nghề, có thể gọi tên rõ ràng, anh này là ca sĩ, chị kia là diễn viên điện ảnh, cô kia là diễn viên kịch. Nền giải trí phát triển khiến những người tham gia vào lĩnh vực này ngày càng rộng hơn, dưới nhiều hình thức khác nhau. Ứng xử, thái độ của một số bộ phận trong đó mang lại nhiều điều "chướng tai gai mắt". Tôi mong những nghệ sĩ đang hoạt động có trách nhiệm với phát ngôn của mình, không gây ra hệ luỵ xấu khiến giới trẻ học tập.

Điều thứ hai cũng cần nói tới đó là chứng ảo tưởng quyền lực của không ít người làm nghề, khi nghĩ rằng mình là ai đó đứng trên thiên hạ. Không ít nghệ sĩ thành danh qua một vài cuộc thi trên truyền hình đã vỗ ngực xưng tên, cho rằng tôi hạng nhất. Nghệ sĩ cần để lại dấu ấn qua tác phẩm, phải có bản "hit" nhắc đến khán giả nhớ, phải có bộ phim đọng lại trong đầu người xem, chứ đâu phải qua những thứ bề ngoài và mang tính thời vụ đó.

Tôi vẫn ủng hộ những nghệ sĩ trẻ văn minh. Nhiều người trong số họ hát tốt, sản xuất những tác phẩm chất lượng, có thể kể tới Văn Mai Hương, Vũ Cát Tường, Myra Trần… 

Ca sĩ Mỹ Lệ: "Không ít nghệ sĩ mắc chứng ảo tưởng quyền lực" - Ảnh 2.

Mỹ Lệ cho biết, chị không bất ngờ khi các con không theo nghiệp mẹ. (Ảnh: NVCC)

Các con tôi không mặn mà với các cuộc thi nhan sắc

Hai con gái của chị đều đang du học tại Đức. Là một người mẹ, chị chắc hẳn ít nhiều lo lắng khi xa các con?

- Tôi lo lắng nhưng cũng có niềm tin, sự an tâm nhất định, bởi tuổi trẻ bây giờ chúng rất độc lập, biết sắp xếp cuộc sống cho mình. Mỗi môi trường đều có ưu điểm, khuyết điểm khác nhau, nhưng với sự giáo dục tốt của gia đình, tôi tin các cháu sẽ giữ bản lĩnh, giá trị của mình. Hai cháu hiện tại vẫn học hành tốt, có ý thức trau dồi kiến thức. Con gái đầu lòng của tôi hè này lên đại học, bạn còn lại sắp lên lớp 12.

Ca sĩ Mỹ Lệ: "Không ít nghệ sĩ mắc chứng ảo tưởng quyền lực" - Ảnh 3.

Mỹ Lệ cùng chồng và các con. (Ảnh: NVCC)

Chị có buồn khi hai con gái đều không theo nghiệp mẹ?

- Cũng có buồn chút xíu nhưng tôi không bất ngờ. Bởi tôi là người học trong trường Âm nhạc ra, năng khiếu đã bộc lộ từ năm 7 tuổi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã đam mê và luôn biết mình sẽ theo đuổi con đường này một cách chuyên nghiệp. Các con tôi được đi học nhạc từ bé, chúng học tốt nhưng không đam mê, bởi vậy tôi xác định chúng sẽ không theo nghề. 

Thật ra, làm nghệ thuật không như các công việc khác, phải có đam mê, phải có trình độ thì mới mong thành công. Tôi không áp đặt, chỉ mong các con làm công việc tạo giá trị cho xã hội.

Cách đây nhiều năm, chị từng nói rằng sẽ cho con đi thi Hoa hậu? Với ngoại hình và chiều cao hiện tại, con gái chị hoàn toàn có thể ghi danh tại một cuộc thi nhan sắc. Không biết chị còn giữ ý định đó?

- Ồ đó chỉ là câu nói đùa của tôi cách đây mười mấy năm, khi con gái tôi mới 2,3 tuổi. Bây giờ các cuộc thi hoa hậu không còn giá trị như xưa, vừa đông vừa loạn. Ngày trước, chỉ có duy nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của báo Tiền Phong, hai năm mới tổ chức một lần. Hiện tại, mỗi năm có tới hàng chục cuộc thi, ra đường là gặp hoa hậu. 

Tôi không hề chỉ trích các cuộc thi hoa hậu, và nếu con thích thì có thể tôi vẫn cho con đi thi. Nhưng với tôi, đó không phải điều gì ghê gớm để tự hào nữa. Sắc đẹp cũng chỉ là một danh xưng cho thêm phần thi vị trong cuộc sống thôi. Các con tôi cũng ý thức rất rõ điều đó và không quá mặn mà với những cuộc thi này.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem