Ca sĩ Tim: "Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng"

Mộc Linh Thứ bảy, ngày 16/07/2022 09:00 AM (GMT+7)
Ca sĩ Tim cho rằng, anh đã có nhiều sai lầm trong cuộc hôn nhân với Trương Quỳnh Anh trong quá khứ.
Bình luận 0

"Sự tự cao đã ngăn tôi thay đổi"

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, giọng hát ngọt ngào, Tim (tên thật Trần Nguyên Cát Vũ) từng là “chàng trai trong mộng” của nhiều fan nữ. Ở thời kỳ đỉnh cao, các ca khúc của nam ca sĩ như: Chong chóng tình yêu, Hoàng tử và công chúa... vang lên ở mọi sàn diễn, quán cà phê. Từ năm 2017, anh thử sức hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sản xuất phim, diễn viên và MC…

Xuất hiện tại talkshow "Lối ra", giọng ca "Một vòng trái đất" gây bất ngờ cho khán giả khi anh kể lại chuyện cũ bằng sự nghẹn ngào, chân thành và đâu đó là cảm xúc tiếc nuối. Trái với thói thường của những ai đi qua cú sốc hậu ly hôn, sẽ ngại nói về những thứ xưa cũ trong quá khứ, nhất là khi nó gợi lại nỗi đau, những sai lầm, thiếu sót thì Tim sẵn sàng “nhìn thẳng”.

Ca sĩ Tim: "Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng" - Ảnh 1.

Tim thừa nhận cái sai của mình sau ly hôn. (Ảnh: NSXCC)

Người đàn ông dũng cảm nhất là khi họ nhìn nhận cái sai của mình và nói điều đó ra. Nhìn lại cuộc hôn nhân nhiều lời ra tiếng vào, Tim không giấu được chua chát: “Tôi chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, mọi thứ không thể chia sẻ, dồn nén rồi vỡ ra cho đến khi chúng tôi ly hôn”. Không phải ai cũng kìm được cái tôi xuống, gạt sĩ diện sang một bên để nhận sai một cách thẳng thắn như thế.

Cuộc hôn nhân của anh có lẽ đã là một sự lựa chọn khó nhằn ngay từ đầu. Tim kết hôn ngoài vì tình yêu ra thì cũng muốn gia đình có thêm thành viên cho ba đỡ buồn. Vô tình có những lúc anh tự quyết mọi thứ mà quên đi người vợ đầu ấp tay gối. Thời điểm đó, sự tự cao đã ngăn Tim thay đổi. Trong hào quang của sự nghiệp, anh từng cho rằng mình là “cái rốn của vũ trụ”, những người yêu thương vì thế sẽ không bao giờ rời bỏ. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại, những bất đồng càng lớn, sự xa cách, những bức bối chất chồng như một quả bóng được bơm căng hơi chỉ chờ ngày nổ. Đơn ly hôn xuất hiện trên bàn như một điều tất yếu.

Chung nhà sau ly hôn để cùng chăm con

Lùi khỏi cú sốc một khoảng đủ an toàn, điều gây sốc nhất với khán giả lắng nghe chia sẻ của Tim có lẽ chính là tình trạng với vợ cũ: “Không phải tình nhân cũng chẳng phải vợ chồng. Chúng tôi như người thân của nhau cho đến tận bây giờ.” Có lẽ vì vậy mà cả hai vẫn chung nhà sau khi ly hôn để cùng nhau chăm sóc con cái. Hậu ly hôn, bình thường hóa cuộc sống chung có thể là một quyết định kỳ lạ nhưng sáng suốt. Cái ngược đời của Tim là anh chọn chấm dứt hôn nhân rồi mới ly thân, tách nhau ra để cố gắng một lần nữa xem còn có thể cứu vãn nhưng cái kết thì không thể thay đổi. 

Ca sĩ Tim: "Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng" - Ảnh 2.

Tim cho rằng, hiện tại anh là phiên bản tốt nhất của chính mình. (Ảnh: NSXCC)

Ba tuần vượt qua nỗi buồn và một Tim phiên bản tròn vẹn của hiện tại. Tim lấy con trai làm động lực, dành tình yêu lớn cho con, làm gì cũng nghĩ đến trách nhiệm với con. Thứ trách nhiệm ấy không cho phép người làm cha buông thả theo suy nghĩ tiêu cực hay những nỗi buồn đau chán nản. Khi phải đấu tranh với sự mềm yếu của bản thân, anh nhận ra nhiều chân lý. Có những thứ bản thân không làm chủ được, chỉ còn cách chấp nhận thất bại để thay đổi tốt hơn.

Nói cho cùng khi một cuộc hôn nhân không thể chữa lành, đừng lãng phí thời gian lao theo cảm xúc tiêu cực để rồi chính người trong cuộc cũng vỡ nát. Không sớm thì muộn cũng phải đối mặt, vì sao không dũng cảm một lần đối diện tất cả để tìm thấy con đường mới tốt đẹp hơn cho tương lai? Như Tim nói, thay vì u uất, chán nản hãy coi cuộc sống như một bàn ăn nhiều món nhiều vị. Thưởng thức được hết các món, biết hết vị chua cay mặn ngọt đắng chát cũng là những trải nghiệm quý báu trong cuộc đời này.

Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng nếu đã chọn ly hôn thì cái kết nhất định cả hai phải hạnh phúc, trưởng thành và hoàn thiện hơn khi bước qua đổ vỡ. Để vượt qua, Tim cho biết: “Tôi sống chậm. Thay vì chỉ dồn vào một người, tôi chia tình cảm của mình ra cho nhiều người, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan niệm sống”. 

Tim tìm đam mê trong công việc, anh mạo hiểm với một lĩnh vực mới. Sự thay đổi đã tới. Ở thời điểm này, Tim đã có thể khẳng định: “Nếu tôi gặp người phụ nữ tiếp theo, cô ấy sẽ là người may mắn nhất thế giới vì giờ tôi là phiên bản tốt nhất của mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem