Các chủ trâu tuyên bố gì trước giờ quyết đấu

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 06:10 AM (GMT+7)
"Đến với Hội chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2014, tôi hạ mục tiêu giành ngôi vô địch" - chủ trâu Lê Văn Sơn (chủ trâu số 22).
Bình luận 0
Ông Nguyễn Văn Hùng (chủ trâu số 30): Chơi để rèn mình

Chủ trâu số 30 Nguyễn Văn Hùng.
Chủ trâu số 30 Nguyễn Văn Hùng.

“Tôi trước đây vốn là người ưa mạo hiểm đến mức hơi liều lĩnh, luôn hết mình trong mọi việc, không ngại đối đầu với bất cứ thử thách nào. Khi hội chọi trâu lần này diễn ra trên quê nhà, tôi đã mạnh dạn tham gia và mời thêm một chuyên gia tư vấn các miếng đánh cho trâu chọi. Ban đầu, mục tiêu của tôi là phải đạt thành tích cao. Tuy nhiên, sau vài tháng nuôi và huấn luyện trâu cùng chuyên gia, tôi thấy tâm tính mình dần thay đổi. Gắn bó với trâu chọi có tên Mít Mật này, khát vọng có thành tích của tôi không còn nữa. Gần đến thời điểm cùng trâu xung trận, tôi lại thấy bâng khuâng, khi trâu của tôi dường như luôn biết thể hiện tình cảm với tôi cũng như chuyên gia. Tôi muốn chơi để rèn mình, để bản thân luyện được sự điềm tĩnh. Tôi không mong trâu của mình phải vô địch bằng mọi giá mà hy vọng trâu sẽ nỗ lực thi đấu đến tận cùng khả năng, để thất bại cũng không nuối tiếc”.

Ông Bùi Văn Tân (chủ trâu số 21): Vui là chính

“Lần đầu tiên tham dự một hội chọi trâu, tôi thấy rất thoải mái. Trâu của tôi là trâu nhà nuôi và tự huấn luyện. Cách đây vài tháng, đọc thông tin trên báo NTNN, biết đến hội chọi trâu này, tôi quyết định đăng ký tham dự. Trâu của tôi năm nay 8 tuổi, nặng khoảng 750kg, có sở trường đánh áp sát. Khi còn ở quê nhà tại Hòa Bình, trâu của tôi dù chưa thực chiến lần nào, nhưng đã tỏ ra có thần thái khá uy mãnh và khiến nhiều trâu khác lắm lúc sợ cả “đòn gió” (cười). Từ ngày mùng 8 Tết Nguyên đán, tôi đã di chuyển trâu đến địa điểm thi đấu để làm quen với thủy thổ và sẵn sàng vào hội. Tiêu chí của tôi khi dự giải lần này là tìm kiếm niềm vui và học hỏi kinh nghiệm. Trong trận ra quân, dù gặp trâu số 14 được nhiều chuyên gia đánh giá là nhỉnh hơn, nhưng tôi không hề mất tự tin. Tôi rất thoải mái và tin rằng, trâu chọi của mình sẽ giành chiến thắng”.

Ông Lê Văn Sơn (chủ trâu số 22): Hy vọng vận may mỉm cười

“Tôi bắt đầu chơi chọi trâu từ năm 2008 và đã tham dự nhiều hội chọi trâu khác nhau ở các vùng miền trên toàn quốc. Có năm, tôi mang các trâu chọi tham dự 4 giải đấu. Được một người bạn mời tham dự giải đấu này, tôi đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho trâu chọi của mình. “Ông trâu” của tôi có sở trường đánh áp sát, thi đấu gan dạ và có miếng cáng tốt. Trong các hội chọi trâu trước đây, thành tích tốt nhất mà trâu chọi của tôi đạt được chỉ là đồng giải ba. Vì thế, đến với Hội chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2014, tôi hạ mục tiêu giành ngôi vô địch. Trâu chọi số 22 này do chính tay tôi tuyển chọn và huấn luyện công phu từ khi còn ở quê nhà Tuyên Quang. Tôi tin trâu của mình sẽ thi đấu đúng năng lực. Nếu có thêm một chút may mắn, trâu của tôi sẽ giành ngôi quán quân”.
Khánh thư (ghi) (Khánh thư (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem