Cầm đồ "ăn theo" mùa World Cup: Cá độ bằng... tôm, cua

Hoàng Hạnh Thứ hai, ngày 30/06/2014 07:08 AM (GMT+7)
Tranh thủ ăn theo mùa World Cup để “kiếm cơm”, hàng loạt tiệm cầm đồ lớn, nhỏ ở các tỉnh, thành miền Tây mọc lên như nấm sau mưa để phục vụ các con bạc.
Bình luận 0

“Khuyến mãi” lãi suất

Theo ghi nhận của phóng viên NTNN/Dân Việt, tại các dịch vụ cầm đồ ở miền Tây tình hình giao dịch, cầm cố tài sản từ những con bạc thua độ bóng đá sôi sục hơn bao giờ hết.

C - một ông chủ tiệm cầm đồ ở TP.Cà Mau tiết lộ: “Hầu hết các tiệm cầm đồ đều mở cửa 24/24 vào những ngày này. Đặc biệt để thu hút khách hàng, nhiều tiệm cầm đồ còn tung ra các chiêu “khuyến mãi” lãi suất”.

“Để tranh thủ cầm được nhiều đồ như: Xe máy, điện thoại đắt tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nhiều ông chủ cầm đồ còn thuê nhà mở thêm chi nhánh. Chiêu dễ thấy nhất trong các mùa World Cup hay EURO là công khai lãi suất. Nghĩa là trước cửa các tiệm cầm đồ luôn có tấm bản “niêm yết” lãi suất từ 0,3 – 0,5%/tháng (theo từng giá trị tài sản cầm). Còn một số tiệm không công khai lãi suất mà đề bản đại loại như: “Lãi suất bình dân hay lãi suất theo thỏa thuận…” – K một tay chơi cá độ bóng đá kỳ cựu ở Cần Thơ cho biết.

Theo các tay chơi, dù các tiệm cầm đồ có công khai hay không công khai lãi suất thì đều có các thỏa thuận ngầm trong các bản hợp đồng. Anh K cho biết trường hợp của bạn anh là một ví dụ cụ thể. Vài ngày trước, anh này mang chiếc xe Nouvo 5 đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Ninh Kiều cầm lấy 20 triệu đồng. Tuy bên ngoài cửa tiệm có tấm bảng lãi suất 0,3%/tháng, nhưng thực ra số tiền lãi mà anh phải đóng hàng tháng là 2,5 triệu đồng/tháng (tương đương mức lãi suất hơn 10%/tháng).

Còn đối với tài sản có giá trị cầm thấp từ 1 - 5 triệu đồng thì con bạc phải “bóp bụng” chấp nhận mức lãi suất thấp nhất là 3.000 đồng/triệu/ngày và có thể lên tới 12.000 đồng/triệu/ngày vào lúc cao điểm. Riêng đối với các con bạc họ thừa biết rằng mình đang bị “làm giá” khi cầm đồ (phải trả lãi ngang bằng, thậm chí nhiều hơn cả vốn) nhưng họ vẫn chấp nhận vì muốn gỡ nợ.

Cá độ bằng... tôm, cua

Cũng là máu đỏ đen, nhưng đối với các tay chơi ở vùng nông thôn thì không có chuyện mang tài sản đi cầm, mà chủ yếu họ hỏi bạc ngày. Cá biệt có trường hợp còn ăn thua với nhau bằng tôm, cua được quy đổi thành tiền.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Tr tỏ ra khá sành sỏi trong các trò cá cược với lớp bạn là thanh niên nông thôn ở ấp Tân Tạo, huyện Cái Nước, Cà Mau. Do là con của một chủ vựa thu mua tôm nên Tr có nhiều tiền để trắng đêm sát phạt nhau trong từng trận đấu. “Đôi khi bị cháy túi, Tr tìm đến một người bạn chuyên cho vay bạc ngày để vay. Quân bình 1 triệu đồng, Tr phải trả lãi suất cắt cổ từ 7.000 – 10.000 đồng/ngày ”– một người bạn của Tr tiết lộ.

Bi hài hơn là trường hợp của một số tay chơi mới tập tành vào nghề ở vùng sâu, vùng xa. Không có điều kiện để cá độ tiền mặt, họ đã cá cược với nhau bằng tôm, cua quy đổi thành tiền. Cụ thể như 1kg cua biển được tính theo giá thị trường là 500.000 đồng, trong một trận đấu nếu ai thua 1 triệu đồng thì phải chung độ bằng 2kg cua.

Chính vì thế, trong thời gian World Cup diễn ra, điều trớ trêu là nhiều ông chủ, bà chủ của các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, tiệm hớt tóc “bỗng dưng” trở thành những ông chủ, bà chủ cầm đồ bất đắc dĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem